>> Con lớp 3 nuôi mẹ, cha mang bệnh hiểm nghèo
Như Báo CAND đã nêu, cháu Hậu, một cậu bé 9 tuổi học lớp 3, hằng ngày dắt em trai 5 tuổi đi ăn xin để nuôi cha mẹ đang bị bệnh nặng nằm liệt giường. Gặp chúng tôi, cháu Hậu vui mừng cho biết: "Cháu có cơm ăn, áo mặc, bố mẹ có tiền chữa bệnh, cháu không phải đi ăn xin nữa…".
Chị Lê Thị Nhi (mẹ cháu Hậu) mắc bệnh nặng nhưng nhờ có sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm nay sức khỏe tạm ổn, đã nói lời cảm ơn: "Nếu như không có quý Báo CAND thì vợ chồng tui chắc chết rồi, giờ đã có tiền sắp tới sẽ đi Hà Nội để khám chữa bệnh. Hai đứa con tui đã có cơm ăn áo mặc và sách vở để đi học không phải hằng ngày vất vưởng đi ăn xin nữa... Nhà tui biết lấy gì để cảm ơn các tấm lòng nhân ái đây?…". Giọng chị Nhi nghẹn lại, rồi những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Tâm sự với chúng tôi, thầy Hồ Trung Lợi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Lập chia sẻ: Cháu Hậu học sinh của tôi từ nay đỡ khổ rồi... Tôi thay mặt nhà trường, cháu Hậu, xin được ghi ơn này suốt đời không quên... Khi được hỏi về một điều ước, em Phan Đình Hậu nói: "Em ước cho bố mẹ khỏi bệnh, em Thất học giỏi. Riêng em sẽ cố gắng học tập sau này trở thành bác sỹ để đi cứu người".
Chị Nguyễn Thị Loan, bác dâu của cháu Hậu cho biết: "Số tiền độc giả Báo CAND ủng hộ cho cháu Phan Đình Hậu là gần 100 triệu đồng đã làm sổ tiết kiệm cho hai cháu. Riêng độc giả ủng hộ qua bưu điện đến gia đình anh Phan Đình Hiền tính đến nay đã được trên 500 triệu đồng"