Chung tay với các nữ nghệ sĩ trong công việc thiện nguyện, nhân dịp này, Báo Công an nhân dân cũng đã trao tặng 20 triệu đồng, góp phần cùng các thành viên của câu lạc bộ chăm lo cho các nữ nghệ sĩ khó khăn.
10 năm một hành trình
Nguyên chủ nhiệm và cũng là người sáng lập ra câu lạc bộ nữ nghệ sĩ TP HCM, bà Nguyễn Thế Thanh nhớ lại: Cách đây đúng 10 năm, khi ấy các nữ doanh nhân, các lao động nữ của nhiều ngành nghề đã có câu lạc bộ riêng để cùng sinh hoạt, chia sẻ lúc khó khăn, vui buồn thì các nữ nghệ sĩ thành phố vẫn chưa có địa chỉ sinh hoạt chung.
Lực lượng nữ nghệ sĩ của thành phố thì nhiều, nhiệt tình “có dư” nhưng “sinh ra” câu lạc bộ phải có cơ sở, có kinh phí hoạt động, không thể trông chờ kinh phí của tổ chức Hội hay Nhà nước. Cùng chung tay hành động, chia nhau công việc, các thành viên đều góp sức vận động tài trợ.
Những chuyến đi thực tế, thăm, tặng quà kết hợp biểu diễn phục vụ đồng bào các vùng quê nghèo khó, vùng sâu, vùng xa, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, đặc biệt là ở khu vực biên giới, hải đảo ngày một nhiều hơn.
Số lượng các căn nhà tình thương được xây dựng, trao tặng từ sự vận động của các thành viên câu lạc bộ tăng dần đều. Hàng loạt đĩa nhạc gồm các ca khúc tuyên truyền, ngợi ca truyền thống phụ nữ Việt Nam, phụ nữ TP HCM trong kháng chiến cũng như trong thời bình được tổ chức thực hiện, phát hành rộng rãi…
Chia sẻ về câu lạc bộ cũng như việc tham gia các hoạt động thiện nguyện 10 năm qua, Nghệ sĩ ưu tú Bích Phượng, người gắn bó với câu lạc bộ nữ nghệ sĩ thành phố ngay từ những ngày đầu cũng khiêm nhường nói rằng, các chị thật sự đã rất vui khi được đem chút tài năng nho nhỏ của mình cống hiến cho cộng đồng, xã hội.
Cho để nhận
“Cho đi cũng chính là để nhận về”, đó là lời tâm tình chân thành của diễn viên Mỹ Uyên, thành viên câu lạc bộ và cũng là “tân” Phó giám đốc Nhà hát nhỏ 5B của thành phố. Mỹ Uyên kể rằng, điều kiện công việc chưa cho chị có nhiều thời gian và cơ hội tiếp xúc nhiều với những người kém may mắn. Chính những chuyến đi về vùng sâu, vùng xa, chứng kiến cuộc sống của đồng bào còn nhiều nghèo khó nhưng luôn dành những tình cảm ấm áp nhất cho nghệ sĩ đã giúp chị có nhiều trải nghiệm, vốn sống hơn cho các vai diễn của mình, cho trái tim biết yêu thương nhiều hơn và thấy mình còn may mắn hơn, hạnh phúc hơn để sống tốt hơn.
Chính những chuyến đi ấy đã hối thúc Mỹ Uyên phải kêu gọi thật nhiều các nghệ sĩ trẻ tham gia câu lạc bộ và các hoạt động của câu lạc bộ… Mỹ Uyên tin rằng, những chuyến đi sẽ tiếp thêm động lực để các nữ nghệ sĩ nỗ lực nhiều hơn khi trở lại với cuộc sống phồn hoa nơi đô hội.
Tâm sự của Mỹ Uyên cũng là tâm sự của nhiều thành viên khác trong câu lạc bộ nữ nghệ sĩ TP Hồ Chí Minh. Nói theo cách của bà Nguyễn Thế Thanh thì cùng với công tác thiện nguyện, câu lạc bộ chính là địa chỉ để tiếp thêm động lực giúp các nữ nghệ sĩ làm nghệ thuật đàng hoàng hơn… Tất nhiên, để có được kết quả như ngày hôm nay không thể không kể đến sự đồng hành của các nhà hảo tâm trong suốt những năm qua: Công ty Happy Dream của Hàn Quốc, Công ty Ajinomoto Việt Nam…
Chung tay góp sức cùng các nữ nghệ sĩ trong công tác thiện nguyện, động viên các chị cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng xã hội, nhân dịp này, Báo Công an nhân dân cũng đã trao tặng câu lạc bộ nữ nghệ sĩ thành phố 20 triệu đồng. TP HCM cũng đã trao tặng bằng khen cho 10 tập thể, cá nhân của câu lạc bộ đã có nhiều nỗ lực đóng góp nhất trong thời gian qua. Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó TBT Báo Công an nhân dân cùng các nhà hảo tâm nhận những bó hoa tươi thắm thay lời cảm ơn của CLB nữ nghệ sĩ TP HCM.
Nhiều nữ nghệ sĩ vinh dự nhận bằng khen của TP Hồ Chí Minh vì có nhiều đóng góp cho cộng đồng xã hội