Một ngày sau trận thư hùng giữa Pháo thủ và “Man xanh” ,câu lạc bộ của tỉ phú Roman Abramovich tới làm khách trên Craven Cottage của Full ham. The Blue thời hậu Villas-Boas đã có rất nhiều khởi sắc song có lẽ như thế là quá muộn cho hi vọng vô địch mùa này. Khi mà ngôi vương đã quá xa vời thì một suất dự Champion League là một mục tiêu phù hợp với họ lúc này.
Để Drogba trên ghế dự bị, HLV dùng một hàng tiền vệ với những cái tên Meireles, Mikel, Ramires, điều này cũng làm cho lối chơi của The Blue trở nên bế tắc gần suốt hiệp 1. Dường như thấy được điều này Fullham mạnh mẽ tấn công, và ở phút thứ 25 nếu không có tài năng của Peter Cech thì cú dứt điểm hóc hiểm của Dempsey. Cũng chỉ một phút sau thủ thành người Séc lại phải trổ tài trước cú sút của Frei.
Chơi mờ nhạt cả hiệp 1 nhưng bất ngờ bàn thắng lại đến với Chelsea. Phút thứ 44 Kalou bị phạm lỗi trong vòng cấm và trên chấm 11 mét Lampard đã không mắc một sai lầm nào để đánh bại thủ thành Schwarzer. 1-0 cho Chelsea.
Được bàn thắng ở cuối hiệp 1 giải tỏa tâm lí những đôi chân của Chelsea đã trở nên thanh thoát hơn. Phút thứ 49 Lampard đe dọa khung thành Fullham bằng một cú sút xa chệch cột dọc. Phút 66, Lampard có đường chuyền vào vòng cấm Fulham nhưng Kalou đánh lại đánh đầu chệch khung thành từ khoảng cách hơn 3m.
Không chấp nhận mất điểm tại sân nhà Fullham cũng sẵn sàng đôi công với Chelsea, ngay sau cú sút xa của Lampard họ đã trả lời bằng một pha đi bóng điệu nghệ của John Arne Riise. Càng về cuối trận Fullham càng chơi càng hay và cái gì đến thì cũng đến , phút thứ 83 sau cú đánh đầu Dempsey bóng đập vào Cahill bay vào lưới trong sự bất lực của Peter Cech.
Dù sau đó đã tung “voi rừng” Drogba nhưng Di Matteo vẫn không thể kiếm về một trận thắng trên sân Fullham cho Theblue, tỉ số 1-1 được giữ tới khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.
Chia điểm với Fullham, Chelsea vẫn kém người hàng xóm Tottenham 2 điểm trong khi đó Newcastle cũng vượt mặt họ với 2 điểm nhiều hơn sau chiến thắng 2-0 với Bolton