Đội tuyển Đức có trận đấu thứ 100 tại các kỳ World Cup với sự có mặt của một cổ động viên đặc biệt - đương kim Thủ tướng Angela Merkel. Bà Thủ tướng luôn luôn chứng tỏ mình là một cổ động viên trung thành của đội tuyển Đức và sự có mặt của người đứng đầu Chính phủ trên sân Fonte Nova tại thành phố Salvador giúp các học trò của Joachim Loew chơi tự tin hơn hẳn.
Đối mặt với Bồ Đào Nha đang sở hữu một "chân sút thượng thặng" như Ronaldo, các học trò của Joachim Loew vẫn triển khai lối đá tấn công mạnh mẽ. Họ ép sân đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên cơ hội đáng chú ý đầu tiên lại thuộc về các cầu thủ áo màu bã trầu. Suýt chút nữa Philipp Lahm thành "tội đồ" khi anh để mất bóng rất ngớ ngẩn và cơ hội được trao cho CR7. Tiền đạo Real nhanh chóng tiếp cận khung thành tuy nhiên may cho Đức là họ vẫn có Neuer, thủ thành của Bayern kịp thời khép góc khiến Ronaldo không có được góc sút tốt nhất.
Sức nóng từ trận cầu đinh của bảng G khiến cầu thủ cả hai đội liên tục mắc sai lầm, và ai mắc nhiều sai lầm hơn sẽ phải trả giá. Sau tình huống mất bóng của Philipp Lahm, đến lượt thủ thành Patricio của Bồ Đào Nha biếu không cho đối thủ một cơ hội. Cũng may là pha dứt điểm nhanh của cầu thủ Đức sau đó đưa bóng đi chệch cột dọc. Tuy nhiên thần may mắn không mỉm cười mãi với Bồ Đào Nha. Trong tình huống tấn công ngay sau đó, Joao Pereira đã vít vai Mario Goetze trong vòng cấm và trọng tài đã cho Đức hưởng quả phạt đền. Thomas Mueller không khó khăn gì để mở tỷ số cho Đức.
Có lẽ lối đá phòng ngự phản công của Bồ Đào Nha đã phá sản sau bàn thua đó. Bị dẫn trước các học trò của HLV Bento buộc phải dâng cao đội hình tấn công tuy nhiên khi mà CR 7 bị khoá chặt và không được trao một cơ hội nào rõ rệt thì bàn thắng dường như là một điều gì đó xa vời với đội bóng bán đảo Iberia.
Trong lúc Bồ Đào Nha vẫn chưa tìm được đường vào khung thành Neuer thì họ phải nhận thêm bàn thua thứ hai. Từ một pha đá phạt, Matt Hummels lặng lẽ nhảy vào đánh đầu tung lưới thủ thành Patricio, các hậu vệ Bồ Đào Nha đã bị hút theo Mueller nên đã không có ai kèm Hummels.
Tai hoạ còn tiếp tục giáng xuống với Bồ Đào Nha khi Pepe bị thẻ đỏ buộc phải rời sân sau tình huống va chạm với Mueller. Hình ảnh quay chậm sau đó cho thấy tiền đạo Đức đã "đóng kịch" trong tình huống này.
Hiệp 1 thảm hoạ với Bồ Đào Nha chấm dứt ít phút sau khi Đức có bàn thắng thứ 3. Một hậu vệ Bồ Đào Nha phá bóng đập chân Mueller và tiền đạo tuyển Đức tận dụng cơ hội dứt điểm nhanh tung lưới Patricio. Mueller đã ghi tên mình vào danh sách các cầu thủ lập được cú đúp trong kỳ World Cup 2014 lần này.
Hiệp 2 bắt đầu vẫn với thế trận một chiều của Mannschaft. Các cầu thủ áo trắng ép sân toàn diện. Mất đi Pepe hàng phòng ngự của Bồ Đào Nha không thể tạo thành một bức tường an toàn quay khung thành Patricio, còn trên hàng công CR7 tỏ ra mờ nhạt khi cầu thủ số 1 thế giới năm 2013 chẳng có nổi một cơ hội rõ rệt nào. Dường như chấn thương gặp phải trước thềm World Cup vẫn chưa buông tha Ronaldo, anh không hề là chính mình trong trận đấu hôm nay.
Bàn thua thứ 4 của Bồ Đào Nha đến như một kết cục tất yếu, Thomas Mueller đệm bóng vào lưới trống, thủ thành Bồ Đào Nha dù rất cố gắng nhưng cũng chỉ cản được đường chuyền của Schuerrle. Cầu thủ số 13 của đội tuyển Đức đã trở thành người đầu tiên lập được hat - trick tại World Cup 2014. Anh đang có cơ hội tốt hơn bao giờ hết để bảo vệ danh hiệu vua phá lưới đạt được 4 năm trước trên đất Nam Phi.
Bên kia chiến tuyến, Bồ Đào Nha đang có một ngày thảm hoạ, họ đã mất Pepe vì thẻ đỏ, và trận đấu tiếp theo Coentrao cũng rất nhiều khả năng phải vắng mặt vì chấn thương sau một pha cố sức để theo bóng.
Thần may mắn thực sự đã quay mặt đi với Bồ Đào Nha khi trọng tài khước từ quả phạt đền mười mươi của họ vào phút 75. Pha quay chậm cho thấy hậu vệ Đức Howedes đã đá trúng chân Eder của Bồ Đào Nha khiến anh té ngã.
Trận đấu sau đó tiếp diễn với những nỗ lực trong tuyệt vọng của Bồ Đào Nha trong việc tìm kiếm bàn danh dự nhưng tất cả đều thất bại. Cả hai cú đá phạt của CR7 đều không mang lại điều gì cho Bồ Đào Nha ngoài sự tiếc nuối.
Tiếng còi kết thúc trận đấu với niềm vui chiến thắng thuộc về Mannschaft. Thầy trò Joachim Loew đã có một trận ra quân thành công ngoài sức tưởng tượng tại World Cup 2014