Lá thăm đưa Costa Rica nằm cùng bảng với Urugoay, Anh, Ý. Sự hiện diện của 3 nhà vô địch, 3 gã khổng lồ bóng đá thế giới khiến bất kỳ ai cũng thừa nhận Costa Rica chỉ là đội lót đường, là ngân hàng điểm để các ông lớn khai thác. Không ai dám đặt niềm tin vào
Costa Rica đã chơi thứ bóng đá kỷ luật, phòng ngự khoa học nhưng phản công cũng rất sắc bén. Nạn nhân đầu tiên là Urugoay. Cựu vô địch Nam Mỹ là đội nhận thất bại lớn nhất của Costa Rica tại giải với cách biệt 2 bàn. Nhưng trận đó người ta cho rằng do Urugoay chủ quan mới trượt chân. Song một lần nữa, Costa Rica lại hạ nốc ao đội 4 lần vô địch. Ở lượt trận cuối vòng bảng, dù rất nỗ lực, tuyển Anh với hàng loạt ngôi sao cũng không thể làm gì đành chấp nhận chia điểm.
Tại vòng 1/8,
Việc cuốn bay 2 gã khổng lồ Urugoay, Ý, hạ Hy Lạp và cầm chân hai gã khổng lồ khác là Anh và Hà Lan (không tính luân lưu) đã khiến Costa Rica trở thành cái tên mà bất kỳ đối thủ nào cũng phải nể trọng.
World Cup sắp hạ màn với bao điều thú vị. Hiển nhiên, Costa Rica - đất nước nổi tiếng với khẩu hiệu “Công việc và hòa bình vạn tuế” đã thắp thêm sắc màu huyền diệu cho bóng đá, để vì nó mà người ta thêm yêu, bị mê hoặc với bóng tròn sân cỏ