Giữa những dãy núi đá hiểm trở nơi biên giới Việt Nam – Trung Quốc, tuyến đường bê tông dài 2,6 km dẫn lên các cột mốc 307, 308 và 309 vừa được hoàn thành.
Công trình mang tên “Con đường Đoàn kết” không chỉ mở lối đến các cột mốc chủ quyền thiêng liêng mà còn khắc họa rõ nét tinh thần chung sức của các lực lượng và nhân dân vì bình yên, phát triển bền vững nơi phên dậu Tổ quốc.
Sau gần một tháng thi công tại xã Tùng Vài, tỉnh Tuyên Quang, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, thuộc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 2, đã cùng cán bộ địa phương, lực lượng Biên phòng và nhân dân mở tuyến đường tuần tra biên giới từ thôn Chín Sang lên các cột mốc 307, 308, 309.
Với phương châm “bám địa bàn, bám nhân dân, đồng hành cùng chính quyền địa phương”, lực lượng Cảnh sát cơ động đã trực tiếp góp công, góp sức để đưa công trình về đích trong điều kiện thi công đặc biệt khó khăn.
Trong quá trình thi công, từng can nước, viên đá, bao xi măng đều được vận chuyển bằng sức người qua những sườn núi dốc đứng. Mồ hôi, công sức của cán bộ, chiến sĩ và người dân đã tạo nên một công trình mang đậm dấu ấn của ý chí vượt khó, tinh thần trách nhiệm và tình cảm hướng về biên cương Tổ quốc.
Trung tá Nguyễn Văn Vỹ, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 2, cho biết công trình vừa phục vụ tuần tra, bảo vệ chủ quyền, vừa tạo thuận lợi cho người dân vận chuyển nông sản, phát triển kinh tế.
Tuyến đường dài 2,6 km có kinh phí mua vật liệu xây dựng khoảng 450 triệu đồng, được xã hội hóa từ sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang. Người dân xã Tùng Vài cũng tự nguyện hiến 2.600 m² đất để công trình triển khai đúng tiến độ.
Ngày 21/7, sau gần một tháng thi công, tuyến đường được hoàn thành. Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức khánh thành công trình “Con đường Đoàn kết”, đồng thời trao 120 suất quà, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng, cho thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công tại hai xã Tùng Vài và Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đỗ Tiến Thùy, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.
Đại tá Đỗ Tiến Thùy khẳng định sự hy sinh của các thế hệ đi trước là nền tảng cho hòa bình, độc lập và phát triển hôm nay; đồng thời nhấn mạnh lực lượng Cảnh sát cơ động sẽ tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người có công, lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.
Theo Đại tá Đỗ Tiến Thùy, “Con đường Đoàn kết” là biểu tượng của tình quân – dân gắn bó, đồng thời giúp lực lượng Biên phòng rút ngắn thời gian cơ động, nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Công trình cũng góp phần giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, giảm chi phí vận chuyển nông sản, mở thêm cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vùng biên.
Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” do Bộ Công an phát động, góp phần tô thắm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.