Trước đó, từ đêm 16/7 đến hết ngày 17/7/2026, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra mưa lớn kéo dài, lượng mưa ở nhiều nơi đạt mức rất cao. Hua Trai ghi nhận 121,6 mm, Nậm Păm 120,6 mm, Chiềng Lao 74,2 mm, Thủy điện Nậm Chiến 72,6 mm, Chiềng Khay 63,8 mm, Cà Nàng 61,8 mm, Mường Bú 60,4 mm. Độ ẩm đất tại nhiều khu vực đã gần hoặc đạt trạng thái bão hòa, khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún tăng mạnh.
Những diễn biến thời tiết cực đoan ấy đã nhanh chóng chuyển thành thiệt hại thực tế, để lại hậu quả nặng nề cho nhiều địa phương trong tỉnh.
Thống kê ban đầu cho thấy toàn tỉnh Sơn La có 3 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 10 nhà phải di dời khẩn cấp, 16 nhà nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở được sơ tán đến nơi an toàn. Mưa lũ cũng làm 35,2 ha lúa, 05 ha ngô, sắn bị cuốn trôi hoặc hư hại; 1,5 tấn cá nuôi bị thất thoát, 2.500 m² ao thủy sản bị ảnh hưởng.
Hạ tầng giao thông và dân sinh chịu tác động rất lớn với 33 điểm sạt lở trên quốc lộ, 510 điểm sạt lở trên đường tỉnh, nhiều tuyến đường ách tắc, chia cắt; 08 tuyến kênh mương bị cuốn trôi, bồi lấp; 1 công trình cấp nước sinh hoạt và 1 trạm biến áp bị hư hỏng; cầu tràn tại bản Kẻ, xã Ngọc Chiến bị lũ cuốn trôi. Tổng thiệt hại ban đầu ước khoảng 35 tỷ đồng, riêng lĩnh vực giao thông khoảng 16,6 tỷ đồng.
Riêng tại xã Ngọc Chiến, nơi đoàn công tác của Tiểu đoàn 2 trực tiếp triển khai nhiệm vụ, thiệt hại cũng rất nặng nề. Địa phương thống kê có 49 ngôi nhà bị ảnh hưởng, 59 điểm sạt lở trên tỉnh lộ 109, khoảng 21 ha cây trồng bị cuốn trôi, vùi lấp; 22 lồng cá cùng hơn 11 tấn cá bị thiệt hại.
Ước tổng thiệt hại gần 10 tỷ đồng. Con số ấy không chỉ phản ánh mức độ tàn phá khốc liệt của thiên tai mà còn cho thấy nhu cầu cấp thiết phải có sự vào cuộc khẩn trương, đồng bộ của các lực lượng chức năng để giúp dân nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
Ngay sau khi nhận mệnh lệnh của cấp trên, Tiểu đoàn 2 đã nhanh chóng chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, cơ động lên địa bàn trong điều kiện đường sá bị chia cắt, nhiều đoạn tỉnh lộ 109 ngổn ngang đất đá, cầu tràn bị cuốn trôi, các bản làng phủ kín bùn đất. Không chờ đợi, không quản ngại vất vả, cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng tại chỗ triển khai nhiều phần việc cụ thể, thiết thực.
Các tổ công tác tập trung dọn bùn đất, thu dọn đất đá sạt lở, khơi thông những tuyến giao thông đang bị ách tắc, di chuyển, bảo vệ tài sản cho người dân, vệ sinh nhà cửa và hỗ trợ khắc phục hư hỏng ban đầu. Mỗi xẻng bùn được xúc đi, mỗi đoạn đường được thông, mỗi mái nhà được dọn dẹp không chỉ là một phần công việc sau thiên tai mà còn là sự nối dài của tinh thần sẵn sàng nhận việc khó, việc mới, việc cấp bách của lực lượng Cảnh sát cơ động.
Thượng tá Đoàn Văn Kết, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, cho biết hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ cấp bách, là trách nhiệm và cũng là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ.
Trong hoàn cảnh người dân đang đối mặt với mất mát lớn về nhà ở, sản xuất và sinh kế, sự hiện diện của lực lượng Cảnh sát cơ động không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn là điểm tựa tinh thần, giúp bà con thêm vững tin, thêm nghị lực để ổn định cuộc sống.
Hình ảnh những người lính lặng lẽ bám hiện trường, lấm lem bùn đất, cùng nhân dân khắc phục từng điểm sạt lở đã góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc. Đó cũng là minh chứng sinh động cho phẩm chất “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân trong thời bình.
Trong gian khó, sự sát cánh của các chiến sĩ Cảnh sát cơ động với đồng bào vùng lũ Sơn La tiếp tục khẳng định mối gắn bó máu thịt giữa lực lượng vũ trang và nhân dân, tạo thêm niềm tin để địa phương sớm vượt qua hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất và ổn định đời sống.