Tin là bởi hình ảnh Bồ Đào Nha trong trận ra quân không khác gì hình ảnh một cái bị bông. Nghĩa là: một đội bóng rất yếu ớt trong các pha tranh chấp tay đôi và rất dễ bị đánh bại trong những pha đối phương dàn xếp công thành. Đã vậy ngôi sao số 1 ĐT Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo lại đang phải đánh đu với chấn thương, và theo bác sĩ của ĐT này thì nếu mạo hiểm vào sân, khả năng Ronaldo sẽ phải mất cả một sự nghiệp.
Trong những buổi tập trước trận đấu được xem như "cơ hội cuối cùng" này, HLV Bento đã đề nghị các học trò đá bóng dài, đá đơn giản và tận dụng tối đa các tình huống cố định để ghi bàn. Có lẽ trận đại bại trước Đức giúp Bento nhận ra: một Bồ Đà Nha rườm rà, vờn vẽ và dựa quá nhiều vào một ngôi sao là một đội bóng rất dễ bị đánh bại.
Nếu như Bồ Đào Nha đang có nhiều dấu hiệu cho thấy sẽ chuyển từ lối chơi mềm mại, kỹ thuật sang mạnh mẽ đơn giản thì ở phía ngược lại, người Mỹ không có bất cứ sự lựa chọn nào khác ngoài lối chơi đơn giản. HLV Klismann của Mỹ vốn là một đệ tử trung thành của bóng đá đẹp, và chính ông đã làm các một cuộc cách mạng, biến những "cỗ xe tăng" Đức thành một con thiên nga mềm mại, đẹp đẽ ở World Cup 2006 trên đất Đức. Nhưng ông thừa kinh nghiệm và sự tỉnh táo hiểu rằng với người Mỹ một lối đá như thế chẳng khác gì tự sát. Đừng nói là khi phải đối đầu với những đội bóng cửa trên như Bồ Đào Nha, mà trong trận ra quân, khi chỉ gặp một đội bóng ngang cơ như Ghana, Mỹ cũng chủ trương một lối đá đơn giản, hiệu quả dựa trên sự năng nổ của các "công nhân".
Với tương quan và nhuệ khí của hai đội hiện tại, Bồ Đào Nha khả năng vẫn sẽ chiếm lĩnh thế trận và có thể tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Nhưng đây sẽ là trận đấu khả năng "ngựa về ngược" diễn ra cực lớn!