Từ phía đầu dốc, Nhung cùng đám bạn cắp cặp đi bộ về. Cô bé học sinh lớp 9 trông mảnh mai so với nhóm bạn cùng lứa. Cũng chỉ một lát sau, chị Bạch Thị Mai, mẹ bé Nhung mang theo dụng cụ làm đồng trở về nhà. Ruộng bí trồng trái mùa nên chăm sóc khá vất vả. Gần như ngày nào vợ chồng chị cũng phải lọ mọ ngoài đồng từ sáng đến tối. Nhung là đứa con duy nhất của vợ chồng chị. Thế nên, vợ chồng chị đã thất vọng nhường nào khi con mắc bệnh tim bẩm sinh. Để nuôi bé lớn được đến ngày hôm nay là một hành trình gian nan đối với vợ chồng chị Mai.
Mới ra đời, bé Nhung đã rất yếu ớt. Hai tuổi, bé có những trận sốt li bì, mệt mỏi, kém ăn, hay quấy khóc. Đưa con đến Bệnh viện Nhi Trung ương khám, hai vợ chồng nhận tin dữ: cháu mắc bệnh tim bẩm sinh. Các bác sỹ khuyên anh chị cho con mổ tim. Nhưng vì không có tiền nên hai vợ chồng đành ứa nước mắt đưa con trở về nhà.
Dù ốm triền miên nhưng Nhung vẫn quyết tâm đi học. Những buổi học của cô bé bị gián đoạn thường xuyên bởi bệnh tật hành hạ. 11 tuổi Nhung mới chỉ nặng 16kg. Dù vậy, Nhung vẫn gắng gượng đến trường khi sức khỏe cho phép. Con đường đến trường chỉ 2 km đi bộ nhưng với cô bé Nhung dường như dài hơn vài cây số.
Năm 2009, bé Nhung được đưa đến Viện Tim Hà Nội khi sức khỏe xuống cấp trầm trọng. Bác sỹ xác định bệnh của cháu khá nặng: thông liên thất, hở van mạch động chủ, ống động mạch và tăng áp động mạch phổi. Ca mổ sẽ chi phí khoảng hơn 40 triệu đồng. Số tiền đó là quá lớn so với khả năng của gia đình chỉ trông chờ vào thu nhập từ 3 sào ruộng. Bố mẹ bé Nhung phải đứng trước lựa chọn vô cùng khó khăn. Và rồi, họ đã đặt niềm tin vào Báo CAND.
Chuyên mục Nhịp cầu nhân ái của Báo CAND đăng bài viết kêu gọi bạn đọc giúp cháu Nhung mổ tim. Rất mừng sau đó, một doanh nghiệp thông qua Báo đã gửi tặng cháu Nhung số tiền 20 triệu đồng để mổ tim. Nhung nhập viện trong thời gian chuẩn bị thi cuối năm. Mẹ Nhung đến trường xin thầy giáo cho lùi thời gian thi lại.
Ca mổ đã thành công. Một tuần sau Nhung xuất viện. Trở về nhà, cô bé có thể tới trường và tiếp tục bài học dở dang. Với vợ chồng chị Mai, niềm vui này không thể tả nổi. Sự yên tâm vào sức khỏe của con gái đã khiến vợ chồng chị có thêm sức mạnh để tiếp tục lao động. Trò chuyện với chúng tôi trong ngôi nhà mới làm còn chưa được quét sơn, chị Mai tâm sự, vợ chồng chị bán bớt đất đi lấy tiền xây nhà. Trước khi mổ, cháu được có 18kg, nay đã lên được 25kg. Nhờ có sự giúp đỡ của bạn đọc Báo CAND mà cháu Nhung đã có cơ hội được sống và đến trường cùng các bạn.
Chia tay mẹ con bé Nhung, tôi nhớ mãi cô bé có nụ cười thật tươi, nhớ cảnh ríu rít của các bạn cùng học đến chơi nhà, nhớ ánh mắt tươi vui của người mẹ vất vả. Ngoài kia, lác đác đã có những bông hoa đào nở sớm. Những người làm công tác từ thiện Báo CAND mong cho những mảnh đời khó khăn, những hoàn cảnh đặc biệt sẽ được chia sẻ, sẽ bớt vất vả hơn khi bước sang một mùa xuân mới