“Tuy nhiên, họ “dính chàm” trước Word Cup 2014. Các trận đấu tại Brazil vẫn sạch”, vị lãnh đạo giấu tên của FIFA khẳng định trên Dailymail. Lý giải việc dùng những trọng tài đã có vết đen điều khiển các trận đấu World Cup, lãnh đạo FIFA cho hay: “Chúng tôi đã âm thầm điều tra. Khi có kết quả cũng là lúc World Cup khởi tranh nên không thể thay thế trọng tài ngay được”.
World Cup 2014 là giải đấu đầy tai tiếng. Cameroon là đội bóng bị nghi ngờ bán độ nhiều nhất. Liên đoàn bóng đá nước này đã mở cuộc điều tra khi tờ Der Spiegel cho đăng tải thông tin ông trùm cá độ người Singapore Parumal dự đoán đúng việc “Những chú sư tử bất khuất” phải nhận 1 thẻ đỏ trong hiệp một và thua Croatia 0-4. Dù sau đó Parumal đăng đàn đính chính, nói ông tiết lộ với phóng viên Der Spiegel khi trận đấu đã kết thúc nhưng Liên đoàn Bóng đá Cameroon và FIFA vẫn tiếp tục mở rộng điều tra.
Các trọng tài cũng bị tố thiên vị quá mức cho chủ nhà Brazil. Cựu trọng tài danh tiếng người Anh - Graham Poll - dù không muốn chê trách đồng nghiệp cũng phải lên tiếng: “Brazil vào được tới bán kết là nhờ sự tiếp sức rất lớn của trọng tài. Ở trận mở màn, Brazil thắng Croatia nhờ quả penalty tưởng tượng của trọng tài Yuichi Nishimura khi tỷ số đang là 1-1 và trong trận tứ kết với Colombia, trọng tài Carlos Velasco Carballo đã dung túng để các “Vũ công Samba” thoải mái thi triển lối chơi bạo lực của mình"