Chiều thứ bảy, khi CLB Bóng đá Hà Nội thua tan nát một Kiên Giang xoàng xĩnh trên sân nhà Hàng Đẫy, và khi HLV Nguyễn Thành Vinh đứng lặng lẽ bên ông bầu Nguyễn Đức Kiên với một nỗi buồn vô hạn thì người ta đã lường trước được việc ông sẽ ra đi. Đến trưa chủ nhật (hôm qua), khi ông Vinh quyết định gõ cửa phòng bầu Kiên để nói lên những “tâm sự cuối” thì chuyện hai bên chia tay nhau đã chính thức diễn ra. Buồn, rất buồn, nhưng ông Vinh vẫn dành cho Báo CAND một cuộc nói chuyện gọi là “trả lời phỏng vấn” cũng được, mà gọi lại “dốc bầu tâm sự” cũng không sai.
Phan Đăng: Trong cuộc nói chuyện trưa nay với bầu Kiên, ông đã nói những gì?
HLV Nguyễn Thành Vinh: Bạn biết rồi đấy, sau khi thua Kiên Giang 1-3, CLB Bóng đá Hà Nội giờ đã rớt xuống tận thứ 9 với chỉ 19 điểm sau 16 vòng đấu. Tôi nói với anh Kiên rằng vị thế ấy không xứng với những gì mà anh đã đầu tư cho đội bóng. Nó cũng chẳng xứng với tư thế của anh trong đời sống bóng đá Việt Nam hiện tại. Là HLV trưởng CLB, tôi thấy mình phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, và vì thế tôi cần phải ra đi để mong đội bóng khởi sắc hơn.
Phan Đăng: Và ông Kiên đã đồng ý?
HLV Nguyễn Thành Vinh: Anh Kiên bảo rằng đầu mùa giải năm nay, khi ký hợp đồng với tôi, anh ấy muốn tôi làm việc lâu dài, chứ không muốn tôi ra đi nửa chừng như thế. Đến khi cảm nhận rõ quyết tâm ra đi của tôi, anh ấy đề xuất tôi nếu không làm HLV thì vẫn cứ ở lại đội làm cố vấn chuyên môn. Nhưng tôi nói rằng hiện tại tôi cũng 66 tuổi rồi, lại mắc bệnh cao huyết áp, nên cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian. Vả lại, vợ tôi ở Vinh có một mình thôi, nên giờ tôi cũng muốn về nhà với vợ.
Phan Đăng: Nghe nói đây không phải lần đầu tiên ông xin nghỉ?
HLV Nguyễn Thành Vinh: Chả giấu gì bạn, sau trận thắng Đồng Tháp 2-1, tôi cũng đã xin nghỉ rồi, nhưng khi ấy anh Kiên không đồng ý.
Phan Đăng: Đội thắng, sao ông lại xin nghỉ?
HLV Nguyễn Thành Vinh: Tiếng là thắng, nhưng trận ấy chúng tôi thắng nhờ may mắn. Chứ thực tế các cầu thủ không thể hiện được sự quyết tâm, máu lửa trong thi đấu. Có những người, chẳng hạn như Đại Đồng hay Việt Anh tôi còn “chọc đùa” là “các cháu đá như con gái”. Ở đây, tôi không dám nói là tinh thần thi đấu của cầu thủ bị ảnh hưởng bởi những nguyên nhân A, B, C nào đấy ngoài chuyên môn, ngoài sân cỏ, mà chỉ muốn nói đơn giản rằng với một thực trạng như thế, thật khó để đội bóng tiến xa.
Phan Đăng: Việc các cầu thủ “đá bóng như con gái” chỉ là suy nghĩ riêng của ông, hay còn là suy nghĩ của nhiều người khác trong đội, trong đó có bầu Kiên?
HLV Nguyễn Thành Vinh: Ô, đó là suy nghĩ chung chứ. Trong một số cuộc họp đấu pháp, chính anh Kiên đã đứng lên phê phán tinh thần thi đấu của cầu thủ. Anh ấy nói rõ là cầu thủ đá với một tinh thần yếu đuối thế này thì không thể hài lòng được.
Phan Đăng: Thực tế là sau hàng loạt những liệu pháp tâm lý ấy, tinh thần thi đấu của một bộ phận cầu thủ cũng chẳng khá lên.
HLV Nguyễn Thành Vinh: Đúng. Nó không khá lên. Và đấy là lý do tôi thấy mình phải ra đi.
Phan Đăng: Có người bảo rằng một nhóm cầu thủ trong đội không đồng tình với cách quản quân và cách làm đấu pháp của ông. Và vì thế họ cố tình không đá để chống đối ông…
HLV Nguyễn Thành Vinh: Thật ra thì có những cầu thủ trước đây đá chính, nhưng vì lý do chuyên môn mà giờ tôi chuyển họ lên ghế dự bị. Thế là họ có những biểu hiện không hài lòng, thậm chí tung tin không hay cho báo chí. Nhưng làm cái nghề huấn luyện hàng chục năm tôi thấy đấy cũng là những chuyện bình thường.
Phan Đăng: Ông nghĩ gì về tương lai của CLB BĐ HN sau khi mình ra đi?
HLV Nguyễn Thành Vinh: Như tôi đã nói rồi đấy, với mức đầu tư và với vị thế của anh Kiên bây giờ, lẽ ra CLB BĐ HN phải ở tốp đầu bảng tổng sắp, chứ không phải có nguy cơ rơi vào nhóm xuống hạng như bây giờ. Thế nên tôi hy vọng rằng sự thay đổi HLV trưởng sẽ giúp đội bóng đổi vận để đạt được những vị trí xứng đáng với nó.
Về phần mình, tôi chỉ muốn nói rằng kể từ ngày nhận đội, tôi đã làm tất cả, làm hết sức rồi. Khi mình đã làm tất cả nhưng mọi thứ không đi theo ý mình thì mình phải ra đi - bóng đá, cũng giống như cuộc sống, mọi thứ đơn giản thế thôi mà!
| Vòng 16 V.League: Hai mặt bóng đá Thủ đô Vòng 16 V.League là vòng đấu tương phản giữa hai đội bóng Thủ đô. Vòng đấu mà trong khi CLB Bóng đá Hà Nội thua bẽ bàng Kiên Giang 1-3 trong một chiều mưa tầm tã trên sân Hàng Đẫy thì HN.T&T lại thắng ngược chủ nhà Bình Dương 3-1 trên sân Gò Đậu. Với chiến thắng này HN.T&T với 33 điểm vẫn một mình một ngựa dẫn đầu V.League. Trong khi với Bình Dương, đây là trận thua thứ hai của họ dưới sự dẫn dắt của một ông thầy Hàn Quốc. Đấy chính là lý do khiến cho ngay cả khi trận đấu đã khép lại thì rất nhiều khán giả Bình Dương vẫn nán lại sân đề nghị quyết liệt đòi cách chức HLV. Tuấn Thành |