Không khó nhận ra giữa hai chàng trai này – Mạc Hồng Quân và Michal Nguyễn có những sự khác biệt ghê gớm. Khác biệt ngay từ hình thức khi Quân có mái tóc đen nhánh cùng một nụ cười, một giọng nói Việt không lẫn đi đâu được, còn Nguyễn lại có gương mặt “ngô ngố Đông Âu” cùng một ngôn ngữ, một giọng nói Đông Âu chính hiệu. Cũng dễ hiểu thôi, bởi bố mẹ Quân là người gốc Hải Dương, và đến năm Quân 8 tuổi mới quyết định nhấc “cậu bé Hải Dương” qua Séc, còn bố Nguyễn là người Việt, nhưng mẹ lại là người Séc, và Nguyễn đã được sinh ra, lớn lên ở Séc như mọi chú bé khác ở đất nước xinh đẹp này.
Sự khác biệt về hình thức kéo theo cả sự khác biệt về tính cách: Mạc Hồng Quân ăn nói nhẹ nhàng, nhút nhát và “sợ” gần như tất cả những câu hỏi liên quan tới số phận mình ở ĐTQG, trong khi đó Michal Nguyễn từng tự tin nói với báo giới: “Nếu không nghĩ mình được chọn vào ĐT tôi đã không về Việt Nam thử việc như bây giờ!”.
Hỏi Quân xem khi cả hai ở Séc, và cùng đá ở giải hạng Nhì Séc thì hai người đã đối đầu nhau bao giờ chưa, Quân cười hiền: “Năm vừa rồi, đội của em có gặp với đội của Michal Nguyễn, nhưng đúng hôm ấy em lại chấn thương, không vào sân”. Quân còn nói thêm: “Ở bên Séc chúng em cũng chỉ biết nhau qua loa, nên không đi chơi, không tâm sự với nhau bao giờ”.
Song năm nay, khi cả hai cùng về Việt Nam thử việc thì mối quan hệ giữa hai người đã diễn ra hoàn toàn khác. Khác tới mức khi hỏi Quân những lúc rảnh rỗi thường làm gì thì chẳng suy nghĩ nhiều, Quân nói ngay: “Một là học bài, hai là nói chuyện với Michal Nguyễn. Hai đứa em ở cùng phòng nên có nhiều chuyện để nói lắm. Mà hiện nay Michal cũng không nói được tiếng Việt, nên cũng chỉ có thể tâm sự với em thôi”.
Quân bảo cứ khoảng 2 năm là mình lại về Hải Dương thăm ông bà trong khi với Michal dường như đây mới là lần đầu tiên cậu ấy về Việt Nam. Rồi Quân bật mí: “Hôm đầu tiên xuống sân bay Nội Bài, Michal thấy hết sức thích thú đường phố Hà Nội, đặc biệt là thích xe máy. Thế nên Michal lập tức rủ em đi mua mũ bảo hiểm xe máy, để chờ cơ hội phóng xe trên đường”.
Hiện tại Quân có một người cô ruột đang sống ở Hà Nội, nên mỗi khi có dịp lại mượn xe máy của cô đi dạo phố, và Quân bảo, sau trận giao hữu quốc tế giữa ĐTVN với CLB Hyundai ngày hôm nay, chắc chắn Quân sẽ chở Michal Nguyễn đi chơi. Nhưng đấy là đi bằng xe máy, chứ còn đi bằng taxi thì hai cầu thủ Việt Kiều đã được nhóm cầu thủ Thành Lương – Văn Quyết đưa đi vài lần. Quân nói về vài lần khám phá hiếm hoi này: “Tụi em đi ăn chè rồi ngồi uống trà chanh vỉa hè. Với em và Michal thì đấy là một cảm giác thực sự đặc biệt, vì ở Séc không có những hàng nước vỉa hè thú vị như thế này”.
Còn một “đam mê vỉa hè” nữa mà Mạc Hồng Quân và Michal Nguyễn cùng thưởng thức, đó là đi ăn phở, ăn bánh cuốn và bánh mì patê. Quân cho biết ở Praha (Séc) có một cái chợ rất lớn của người Việt tên là “chợ Sapa”, bán đầy đủ các món ăn Việt Nam, nhưng quả nhiên là phải về Việt Nam để ăn những món ăn truyền thống mới thấy nó vừa rẻ hơn lại ngon hơn ở bên Séc rất nhiều.
Sau hai trận giao hữu của ĐTVN trước Hải Phòng và HN.T&T, cả Mạc Hồng Quân lẫn Michal Nguyễn đều ít nhiều chứng tỏ được phẩm chất của mình – phẩm chất của những cầu thủ có thể hình, thể lực, và có kiểu thi đấu hiện đại theo đúng chất châu Âu. Chắc chắn Michal Nguyễn sẽ được HLV Hoàng Văn Phúc giữ lại cho hai trận đấu sắp tới ở vòng loại Asian Cup 2015 với UAE và Hồng Kông (Trung Quốc), còn với Mạc Hồng Quân mọi thứ vẫn đang nằm trong… chế độ chờ.
Tuy nhiên như tâm sự của chính Mạc Hồng Quân thì bất luận điều gì diễn ra, cả anh và Michal Nguyễn đều thấy rất hạnh phúc với quãng thời gian vừa rồi. Quãng thời gian được khoác lên người một chiếc áo mình chờ đợi, cũng là quãng thời gian mà một tình bạn bất ngờ đã được âm thầm đốt lên