Đói nghèo hiện đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, vấn đề này lại chưa được đưa ra thảo luận hay phát biểu để có thể đề ra một biện pháp rõ ràng nhằm hạn chế hoặc ngăn chặn nó.Chính từ những trăn trở này mà chàng thanh niên người Úc, Hugh Evans, 26 tuổi, đã nghĩ ra một ý tưởng hết sức táo bạo nhưng hiệu quả theo cách của riêng anh để giúp xóa đói, giảm nghèo trên khắp thế giới.Ý tưởng của anh đã được hiện thực hóa thông qua một dự án mang tên: "Global Poverty Project - GPP" (Dự án Chống đói nghèo toàn cầu).
Buổi xem phim ý nghĩa và tấm lòng nhiệt huyết của chàng trai trẻ
Ý tưởng xóa tận gốc đói nghèo cho những người dân nghèo khổ trên khắp thế giới đã bất chợt nảy ra trong đầu Hugh Evans khi anh xem bộ phim "An Inconvenient Truth" (Một sự thật không dễ chịu) trong một rạp chiếu phim ở Melbourne.
Ý tưởng rất đơn giản nhưng hiệu quả đằng sau bộ phim của đạo diễn Al Gore đã thực sự tạo ra một cuộc cách mạng lớn: Mọi người bắt đầu nói về sự biến đổi khí hậu ở mức độ toàn cầu. Hugh Evans, gương mặt thanh niên tiêu biểu năm 2004 của Úc cho rằng: Nếu ý tưởng này có tác động đến mọi người đối với vấn đề thay đổi khí hậu thì nó cũng có thể giúp đỡ 1,4 tỉ người đang sống trong đói nghèo trên khắp thế giới.
Khoảnh khắc suy nghĩ chớp nhoáng đó của Evans đã đưa tới sự hình thành của "Dự án Chống đói nghèo toàn cầu" (Global Poverty Project - GPP) sau này. Đây là một dự án được tạo ra để giúp phục hồi khả năng chiến đấu chống lại và kết thúc đói nghèo thông qua thuyết trình, phát biểu và kích thích cá nhân hoạt động, thu hút sự chú ý mới cho Liên hợp quốc. Đây là một dự án có quy mô lớn đã truyền cảm hứng cho hàng ngàn người trên khắp nước Úc, New Zealand, Canada và Hoa Kỳ.
Ngay từ khi mới chỉ 14 tuổi, Hugh Evans đã bắt đầu công việc nhân đạo của mình. Anh từng đến nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam với tư cách là đại sứ của World Vision. Đến một số nước nghèo, anh còn phải ngủ trong các khu ổ chuột, điều đó càng làm cho anh nung nấu quyết tâm phải giúp họ xóa đói nghèo.
Sau khi học xong trung học năm 2001, Hugh Evans vào đại học và anh trở thành đại sứ thanh niên của World Vision đi đến Nam Phi. Tại đây, anh đã lập một trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em mồ côi do HIV/AIDS và bạo lực, công trình mang tên Heartbeat. Khi trở lại Úc, anh trở thành người sáng lập và là giám đốc của tổ chức Oaktree.
Hugh Evans nay đã là một nhà hoạt động xã hội, khi trả lời phỏng vấn ABC News Online, anh nói: "Rất nhiều người nói về tình trạng đói nghèo cùng cực nhưng chưa có một cuộc thảo luận hay bài phát biểu nào đưa ra phương án rõ ràng giải quyết vấn đề xóa đói nghèo trong thời gian tới. Tôi muốn làm việc với một đoàn chuyên gia trên khắp thế giới để trình bày một bài thuyết trình có tính đột phá nhằm bàn bạc và trao đổi những cách thức chấm dứt nạn đói nghèo trong thời gian tới.
Tôi muốn trình bày những ý tưởng của mình trong khoảng 90 phút và bài phát biểu đó phải khiến những người tham dự không thể bỏ qua và đều cảm nhận được sự thách thức cũng như muốn cùng tham gia tranh luận". Evans muốn mọi người tập trung nghe mình chính xác chỉ trong 90 phút vì anh tin rằng bài thuyết trình ấy của anh sẽ thực sự gây chú ý đối với tất cả mọi người vì tính nhân văn, toàn cầu và cấp bách của nó.
Không chỉ Hugh Evans muốn mọi người lắng nghe bài phát biểu của mình mà còn rất nhiều người có địa vị chính trị, xã hội lớn khác bao gồm cả Thủ tướng Úc Kevin Rudd, ngôi sao điện ảnh Hugh Jackman, Nữ hoàng Anh và cả Thủ tướng Anh cũng muốn mọi người lắng nghe. Điều này đủ cho chúng ta thấy nó sẽ là một bài phát biểu ấn tượng và đặc biệt đến mức nào.
Những hoạt động tạo ra nhiều thay đổi
Người ta có thể ví Hugh Evans như là một nửa bộ não của Tổ chức Oaktree - tổ chức cứu trợ đầu tiên ở Úc hoàn toàn do thanh niên lãnh đạo. Tổ chức này đã gây quỹ hơn 1 triệu đô la và tạo cơ hội học tập cho hơn 40.000 thanh niên trên khắp đất nước. Evans còn là diễn giả chính và là thành viên nhóm tổ chức buổi hòa nhạc Makepovertyhistory - 2006 (Đẩy lùi đói nghèo về quá khứ) ở Melbourne với sự tham gia của các ca sĩ và nhóm nhạc nổi tiếng như U2, Eddie Vedder, John Butler Trio và Jet.
Anh là một nhà văn, đồng chủ tọa Hội nghị Thượng đỉnh Thanh niên 2020 (Youth Sumit 2020) nằm trong danh sách "Most beautiful People" (Những con người tuyệt vời nhất) của tạp chí Who Magazine. Tất cả những điều này quả là ấn tượng đối với một thanh niên 26 tuổi thuộc "Thế hệ Y" như Hugh Evans.
Để thực hiện sứ mệnh xóa bỏ đói nghèo, Evans nói chỉ cần bắt đầu với một cuộc đối thoại. "Thực tế là mỗi ngày có 27.000 người tử vong vì những nguyên nhân mà chúng ta có thể ngăn chặn… Đó là thách thức lớn nhất của thế hệ chúng ta và chắc chắn chúng ta cần tranh luận về điều này trên những diễn đàn cộng đồng để tìm ra giải pháp xóa bỏ trong thời gian tới. Đó chính là mục tiêu mà Dự án Xóa đói nghèo toàn cầu đang hướng tới".
Mục tiêu chính của dự án là đảm bảo các chính phủ thực hiện đúng lời hứa ở Hội nghị Thượng đỉnh Thiên niên kỷ Liên hợp quốc năm 2000 nhằm giúp cải thiện cuộc sống của những người nghèo nhất thế giới trước năm 2015 thông qua 8 mục tiêu thiên niên kỷ. Nhưng cho đến nay những mục tiêu lớn này mới chỉ thực hiện được 14%.
Hugh Evans cùng "Thế hệ Y" sẽ làm được những điều mà mọi người chưa làm được để cải thiện tình hình. "Thế hệ Y" (Generation Y) là thế hệ của những người trẻ dưới 35 tuổi, họ đã bị chỉ trích khá nhiều trong những năm gần đây. Tuy nhiên với những người kiên quyết như Hugh Evans và những người ủng hộ anh, họ sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu này khi thuyết trình về những mục tiêu toàn cầu được truyền cảm hứng từ bộ phim của Al Gore. Hugh Evans tin tưởng rằng tất cả đều sẽ tham gia.
Anh nói: "Vì lí do nào đó, tôi cho rằng do những người thuộc "Thế hệ Y" đã đến được nhiều nơi trên thế giới hơn các thế hệ trước, họ được mở rộng tầm mắt ra khắp thế giới và có thể chớp lấy những cơ hội nhanh nhạy hơn để tạo ra một sự khác biệt. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là "Thế hệ Y" cần thực hiện được một điều gì đấy có ý nghĩa thật sự. "Thế hệ Y" chúng tôi muốn làm những hành động mang tính phối hợp nhiều hơn và đã quá mệt mỏi với những sự giả tạo chỉ nhằm đánh lừa công luận. "Thế hệ Y" cần có những hành động thực sự khác biệt".
Để tạo sự khác biệt đó, Hugh Evans cho rằng mọi người đều phải có trách nhiệm bảo đảm các chính phủ không trì hoãn hành động. Một vị thủ tướng hay một tổng thống có thể dễ dàng đến Liên hợp quốc hay bất cứ diễn đàn nào để đưa ra những cam kết riêng. Tuy nhiên nếu cử tri ở những nước này không bắt buộc chính phủ phải giải trình, các vị nguyên thủ quốc gia chưa chắc đã thực hiện cam kết.
"Tôi tin rằng nếu chúng tôi hoạt động có hiệu quả, chính những công dân Úc sẽ cảm thấy được trao quyền để thực hiện vai trò này. "Dự án Chống đói nghèo toàn cầu" sẽ tạo điều kiện cho mọi người cam kết thực hiện các mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ".
Tại Ghana, Tây Phi, Hugh Evans đã hỗ trợ sự phát triển của một dự án tập trung vào giải phóng phụ nữ, trẻ em khỏi sự nô lệ và cung cấp cho họ cơ hội giáo dục cũng như quyền đáp ứng những nhu cầu tối thiểu. Từ năm 2003, dự án phát triển được tài trợ bởi Oaktree cũng đã được thành lập tại Philippines, Papua New Guinea, Ấn Độ và Đông Timor. Khi sóng thần Boxing Day tấn công năm 2004, Hugh Evans đã cùng với tổ chức đi đến vùng tâm chấn Panda Aech để thực hiện phối hợp cứu trợ khẩn cấp.
Theo dự án lớn của mình, Hugh đang cùng cộng sự tiến hành xây dựng 6 trường học tại Đông Timor, đồng thời đào tạo từ 2 đến 3 giáo viên cho mỗi trường và cung cấp học bổng toàn diện cho toàn huyện nghèo Likisa để giúp cho khoảng 3.090 trẻ em nơi đây có điều kiện tiếp cận với giáo dục tốt hơn.
Hugh Evans tâm sự, trong thế giới lý tưởng của anh, mọi người sẽ có một sự khởi đầu tốt cho cuộc sống với một nền giáo dục tốt và hệ thống chăm sóc sức khỏe cơ bản.
Anh nói: "Mục tiêu của tôi trong cuộc đời là một ngày nào đó, mọi người thức dậy và có thể tự nhủ: Không trẻ em nào trên thế giới phải chết vì thiếu 30 cents (xấp xỉ 5.000 VND) để tiêm phòng. Sẽ không có một em nhỏ nào phải chết đói trên thế giới. Bất cứ ai có lương tâm cũng đều cho rằng chết đói là một thảm họa của loài người. Tôi muốn những điều này sẽ được giải quyết trọn vẹn trong cuộc đời tôi. Trước khi nhắm mắt, tôi muốn nhìn thấy điều đó".
Đó chính là những mong muốn lớn nhất trong đời Hugh Evans, nhưng đồng thời nó cũng là điều mong muốn của bất cứ ai trên thế giới. Năm 2004, Hugh Evans được nhận danh hiệu "Thanh niên Úc của năm".
Cùng với những hoạt động thiết thực của anh và Dự án Chống đói nghèo toàn cầu, Chính phủ Rudd đã chính thức công nhận sự đóng góp to lớn đối với công cuộc xóa đói nghèo. Không những thế, năm 2005, hoạt động nhân đạo của Hugh đã được công nhận trên phạm vi toàn cầu, được Phòng Junior quốc tế ghi nhận vào danh sách một trong 12 người xuất sắc nhất của thế giới.
Hiện anh đang tiến hành khóa học Thạc sĩ Quan hệ quốc tế tại Cambridge ở Anh, đó là giải thưởng và học bổng Chevening của Hội đồng Anh. Với 250 tình nguyện viên và 6 cơ quan hoạt động tại tiểu bang Victoria, New South Wales, Queensland, Nam Úc, Tây Úc, Vương quốc Anh, Hugh Evans và dự án xóa đói nghèo của anh đang ngày càng tiến gần đến mục đích của mình