Chuyện nghề của một trinh sát đặc nhiệm

Lê Khắc Sơn là Đội phó của Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, một đội quân được coi là tinh nhuệ nhất của Cảnh sát hình sự Hà Nội. Không ai có thể hình dung được, chàng trai trẻ lúc nào cũng nói năng nhỏ nhẹ ấy lại là một trinh sát cừ khôi và đã từng tham gia khám phá hầu hết các vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn Hà Nội những năm gần đây.

Lê Khắc Sơn không có chút dáng dấp gì của cảnh sát hình sự đặc nhiệm. Không ăn vận hầm hố. Không chạy xe phân khối lớn. Cũng không ăn sóng nói gió. Nói chung, nhìn bề ngoài, Sơn trái ngược với cách mà xưa nay người ta vẫn hình dung về cảnh sát hình sự. Sơn cao to, vạm vỡ, ăn vận bảnh bao, nói năng nhỏ nhẹ, ngập ngừng, bẽn lẽn khi kể về những chiến công.

1. Khi làm án mới thấy Sơn là một người khác hẳn. Quyết liệt và bản lĩnh. Khi vụ án xác chết không đầu ở chung cư G4 xảy ra, tất cả các khâu điều tra đều diễn ra với tốc độ khẩn trương với mục tiêu cao nhất là phải tìm ra thủ phạm trong thời  gian sớm nhất để tránh gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Thế nên, tất cả các trinh sát, điều tra viên tham gia làm án đều phải làm việc hối hả.

Một ngày sau khi phát hiện ra xác chết không đầu, vào buổi chiều muộn, một nhóm trinh sát được lệnh rời hiện trường vụ án để lên đường. Nơi họ phải đến là Thái Nguyên và người họ phải tìm là hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa. Đặc điểm nhận dạng duy nhất về Nghĩa chỉ vẻn vẹn có thế này: Đó là một thanh niên cao to, bị cận. Cuối cùng, đến nửa đêm thì nơi ở của Nghĩa cũng được xác định. Đó là một căn phòng nhỏ trong ngôi nhà 4 tầng. Chủ nhà là một người họ hàng với Nghĩa. Nhưng không ai dám chắc rằng kẻ sát nhân hung hãn ấy có mang theo bên mình đao, búa, súng, đạn gì không… Cũng bởi vậy mà thật khó để lường trước được những bất trắc, hiểm nguy.

Lê Khắc Sơn là một trong những trinh sát được phân công tiếp cận hung thủ ở vị trí gần nhất trong cuộc vây bắt nguy hiểm này. Nhưng bản lĩnh của một trinh sát đặc nhiệm đã khiến anh bình tĩnh để khi xông vào bắt giữ Nguyễn Đức Nghĩa thì mọi động tác nghiệp vụ đều hoàn hảo, không có bất kỳ một sơ suất nào. Nghĩa bị bắt, bất ngờ đến ngỡ ngàng, không kịp trở tay.

Tốt nghiệp chuyên khoa Điều tra hình sự, năm nay 33 tuổi, Lê Khắc Sơn đã gắn bó với công việc của một trinh sát hình sự hơn chục năm. Nhưng phải đến năm 2004, sau khi được điều chuyển từ Đội Chống tội phạm trên tuyến giao thông về Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thì Lê Khắc Sơn mới chính thức tham gia vào các vụ án lớn.

Lê Khắc Sơn cùng đồng đội trong buổi tập luyện nghiệp vụ.
Lê Khắc Sơn cùng đồng đội trong buổi tập luyện nghiệp vụ.

Bởi vì, do tính chất của đội đặc nhiệm là chỉ làm các vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng như: bắt cóc con tin, cướp có vũ trang, tội phạm hoạt động có tổ chức… Áp lực công việc cũng vì thế trở nên nặng nề hơn nhưng bản lĩnh nghề nghiệp của người trinh sát cũng được có cơ hội thử thách nhiều hơn và trưởng thành hơn qua những chuyên án lớn. Sơn yêu nghề Công an từ nhỏ và đối với anh, được làm lính đặc nhiệm là hạnh phúc. Cho dẫu đó là một nghề nguy hiểm, phải thường xuyên đối mặt với súng đạn, đao búa.

2. Gần chục năm làm trinh sát hình sự, Lê Khắc Sơn cùng đồng đội đã khám phá rất nhiều chuyên án lớn nhưng Sơn có lý do để ấn tượng nhất với vụ cướp ở một ngôi biệt thự trong khu đô thị mới Linh Đàm. Không phải vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cho dù đó là một vụ cướp có vũ trang. Cũng không phải vì vụ án được khám phá với thời gian nhanh tới mức kỷ lục: 1 ngày. Mà Sơn ấn tượng bởi vì đó là vụ án mà anh và các đồng nghiệp - những người làm án - bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, bằng nỗ lực và niềm say mê đã mở rộng điều tra, khám phá thêm được hàng loạt vụ án nghiêm trọng khác từ vụ án này.

Lê Khắc Sơn nhớ lại, khoảng 15h chiều 2/3/2009 thì Đội Cảnh sát đặc nhiệm nhận được tin báo của anh Đàm Văn Thịnh - Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc Thịnh Quang ở 33 Hà Trung, Hà Nội. Anh Thịnh bàng hoàng kể lại lúc 11h trưa thì anh  nhận được điện thoại của một người tên là Hưng cần bán 50 cây vàng tại địa chỉ là một biệt thực ở Khu đô thị Bắc Linh Đàm. Sau đó anh Thịnh đã cử hai nhân viên công ty là anh Nguyễn Trung Kiên  và chị Nguyễn Thị Thúy  đi xe máy chở tiền đến trước cửa ngôi biệt thự này thì bất ngờ bị 4 thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang sử dụng 2 xe máy Wave không biển kiểm soát dùng súng bắn điện và bình xịt hơi cay tấn công chị Thúy và anh Kiên cướp đi số tiền 880.000.000đ (tám trăm tám mươi triệu đồng) rồi tẩu thoát.

Ngay sau tiếp nhận tin báo, được sự chỉ đạo của BCH phòng Lê Khắc Sơn cùng CBCS Đội CSHS đặc nhiệm đã khẩn trương phối hợp cùng CAQ Hoàng Mai, Phòng PC21 và CAP Hoàng Liệt tiến hành điều tra thu thập tài liệu, tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai bị hại, rà soát nhân chứng hiện trường. Cho đến chiều hôm sau, 3/3, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng làm án đã làm rõ được cả 4 đối tượng gây án. Đó là Vương Quốc Đạt ở Định Công - Hoàng Mai;  Nguyễn Duy Hưng ở  Mai Động - Hoàng Mai; Lương Việt Phương ở Mai Động - Hoàng Mai và Đỗ Quang Vinh ở ngõ 105 Bạch Mai.

Tuy nhiên, sau khi gây án xong các đối tượng Đạt, Hưng, Phương bỏ trốn lên tỉnh Lạng Sơn, còn tên Vinh đang lẩn trốn tại Hà Nội. Vậy là ngay lập tức Lê Khắc Sơn cùng tổ đi công tác lên đường đi Lạng Sơn. Đến Lạng Sơn là khoảng 15h thì chỉ hai tiếng sau, được sự phối hợp của Công an tỉnh, tổ công tác đã bắt giữ được 3 đối tượng Đạt, Hưng, Phương khi chúng đang lẩn trốn tại nhà nghỉ Bích Sơn - TP Lạng Sơn, thu giữ được số tiền 606.390.000đ. Sau đó đã dẫn giải các đối tượng an toàn về Hà Nội ngày trong đêm. Đồng thời đối tượng Vinh đang lẩn trốn tại Hà Nội cũng bị bắt giữ thu trong người y số tiền 192 triệu đồng là tang vật của vụ án.

Vụ án đã khám phá xong. Nhiệm vụ của Sơn và đồng đội với vụ án này đến đây coi như cũng đã kết thúc. Nhưng, với Lê Khắc Sơn và những người cộng sự, các công việc điều tra vẫn còn tiếp tục. Với tinh thần trách nhiệm cao của lính đặc nhiệm, họ đã dày công khai thác tiếp các đối tượng đã bị bắt giữ để mở rộng vụ án.

Dù biết rằng, đây là một công việc hết sức khó khăn. Lẽ vì, qua thái độ khai báo của nhóm đối tượng này, cho thấy hầu hết chúng đều rất lỳ lợm và cáo già. Đấu tranh để tiếp tục làm rõ những vụ cướp mà chúng đã thực hiện trước đó không hề dễ dàng. Nhiều ngày liền, khi xét hỏi, tất cả chúng đều chỉ thừa nhận "chúng cháu mới làm vụ này lần đầu". Thậm chí có đối tượng còn thề: "Cháu mà nói dối các chú thì trời phạt cháu đột tử". Tất cả các thông tin nghi vấn mà các trinh sát khéo léo đưa ra, chúng đều giả đò ngơ ngác và luôn miệng chỉ lặp lại có một câu trả lời duy nhất: "Không biết".

Nhưng dù khó khăn, Sơn và đồng đội vẫn không nản. Không bó tay trước những việc khó là một trong những phẩm chất của lính đặc nhiệm mà Sơn đã có cơ hội rèn luyện trong quá trình làm án ở đây. Song song với việc đấu tranh với nhóm đối tượng này, Lê Khắc Sơn đã cùng các điều tra viên, các trinh sát âm thầm áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để thu thập chứng cứ. Tất cả các vụ án có tính chất, thủ đoạn tương tự vụ án ở khu biệt thự Bắc Linh Đàm đều được lần giở lại hồ sơ xem xét một cách kỹ lưỡng.

Cuối cùng, những nỗ lực của Lê Khắc Sơn và đồng đội đã thu được kết quả. Sau một thời gian đấu tranh, nhóm đối tượng này đã phải cúi đầu khai nhận về hai vụ cướp mà chúng đã thực hiện trước đó. Khi khai báo, Vương Quốc Đạt cứ vò đầu bứt tai, nói: "Chúng cháu đã giấu kỹ đến thế rồi mà sao các chú lại tìm ra được".

Đạt có thời làm nhân viên bảo vệ cho một cửu hàng vàng bạc trên phố Hà Trung. Bởi vậy, Đạt  rất am hiểu cách thức vận chuyển tiền, giao dịch mua bán vàng và ngoại tệ của các cửa hàng kinh doanh trên tuyến phố Hà Trung. Do cần tiền tiêu xài Đạt đã nảy sinh ý định cướp tài sản của các cửa hàng kinh doanh ngoại tệ trên phố Hà Trung. Để thực hiện hành vi phạm tội của mình Đạt đã rủ thêm các đối tượng Nguyễn Duy Hưng, Lương Việt Phương, Đỗ Quang Vinh tham gia cùng.

Sau đó Đạt, Hưng và Phương đã lên Lạng Sơn mua 1 khẩu súng bắn điện, 2 bình xịt hơi cay, rồi cả bọn gặp nhau tại nhà nghỉ Phương Nam trên phố Kim Đồng - Hà Nội bàn bạc kế hoạch. Tại đây Đạt thông báo cho cả bọn cùng biết y đã lấy được các số điện thoại của các cửa hàng có dịch vụ thu đổi ngoại tệ, phân công cho tên Vinh cầm súng bắn điện, bản thân y cùng tên Hưng, tên Phương cầm bình xịt hơi cay, điều con mồi đến khu vực Linh Đàm - Hà Nội tấn công nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo kế hoạch đã thống nhất, khoảng 10h ngày 16/2/2009 đối tượng Đạt, Hưng và Phương đã điện thoại đến cửa hàng kinh doanh vàng bạc Kim Linh 3 tại 47 Hà Trung với nội dung cần bán 50 cây vàng giao dịch tại địa chỉ Ngân hàng đầu tư E5 - Trung Yên - Trung Hòa. Sau đó anh Nguyễn Tiến Dũng, 32 tuổi, trú tại 25 tổ 7 - Ngọc Thụy - Long Biên - Hà Nội là nhân viên cửa hàng Kim Linh 3 đã mang theo 965.00.000đ cho vào cốp xe máy đi một mình tới địa chỉ giao dịch trên.

Khi anh Dũng đến nơi, đối tượng Đạt đã điện thoại điều anh Dũng tới khu vực gần Trường Mầm non Yên Hòa và cùng đồng bọn lao xe máy vào xe của anh Dũng làm anh Dũng ngã ra đường. Ngay lập tức các đối tượng đã sử dụng  dùi cui điện gí vào cổ anh Dũng, anh Dũng hoảng sợ giả vờ bị ngất nằm im. Lúc này Đạt, Hưng và Phương quay lại xe anh Dũng để mở cốp xe lấy tiền. Trong lúc đang mở cốp xe, anh Dũng liền vùng dậy hô hoán làm các đối tượng Đạt, Hưng và Phương hoảng sợ bỏ chạy không cướp được tiền. Sau khi vụ án xảy ra do không bị mất tiền nên người bị hại không trình báo cơ quan Công an.

Sau vụ cướp không thành này, khoảng nửa tháng sau, ngày 28/2, nhóm của Đạt lại tụ tập nhau lại để làm vụ thứ hai. Lần này, địa điểm chúng chọn là  khu đô thị Linh Đàm. Tại đây, chúng đã gọi điện tới Cửa hàng thu đổi ngoại tệ Thanh Hoa 25 Hà Trung - Hà Nội, nói cần đổi 50 ngàn USD và hẹn đến nơi bọn chúng đang đứng để đổi tiền. Khoảng 30 phút sau, có hai nam thanh niên đi xe máy kiểu dáng Future đến. Nhưng đúng lúc này lại có một nhóm người vô tình đi đến đúng khu vực chúng đứng nên cả bọn sợ lộ nên không thực hiện hành vi phạm tội nữa. Sau đó, cả bọn đi về quán Internet số 108 Lê Thanh Nghị - Hà Nội chơi điện tử và tên Đạt hẹn cả bọn đến sáng 2/3/2009, sẽ tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội để rồi buổi trưa cùng ngày thì vụ việc cướp 880 triệu đồng xảy ra.

Sáu năm gắn bó với công việc của trinh sát đặc nhiệm thì 3 năm liền Lê Khắc Sơn đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua. Năm 2009, Lê Khắc Sơn vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba. Sơn cũng được bầu chọn là một trong những gương sáng được tôn vinh tại "Lễ tuyên dương "Thanh niên công an làm theo lời Bác: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" do Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hồi tháng 8 vừa qua. Tập thể Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm của anh cũng đã vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT và được là một trong những tập thể Công an được đi dự Đại hội Anh hùng Chiến sỹ thi đua toàn quốc

Đặng Huyền

Các tin khác

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Dán băng dính, dùng biển số giả, sử dụng các dụng cụ tự chế để che biển số… đó là những chiêu trò nhằm tránh bị phạt nguội khi lưu thông trên cao tốc hay trong thành phố của các tài xế láu cá. Đây cũng là hành vi vi phạm pháp luật, cần phải tăng nặng hình phạt để răn đe.
Cuối năm lại lo cháy nổ

Cuối năm lại lo cháy nổ

Thời điểm cuối năm, nhu cầu buôn bán, sản xuất, lưu thông hàng hóa của người dân, cơ sở sản xuất trên địa bàn TP HCM tăng cao khiến các nguy cơ về cháy, nổ cũng xảy ra nhiều hơn nếu công tác phòng, chống cháy, nổ không được chú trọng.
Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Từ ngày chiếc nhẫn cưới được đeo vào… ngón chân, Nguyễn Minh Trí thấy cuộc đời của mình là một đặc ân. Tạo hóa không cho đôi tay, nhưng đã mang tới cho cậu một cô gái có trái tim nhân hậu, vị tha, một lòng yêu thương.
Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Là những thanh niên trẻ, thông thạo công nghệ thông tin, nhóm đối tượng đã dùng mạng xã hội facebook để tổ chức lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của hàng ngàn bị hại trên cả nước. Ổ nhóm này vừa bị Công an TP Hà Nội bóc gỡ…
Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Nạn sách giả dù không phải là chuyện mới nhưng vẫn đang là vấn đề mang tính thời sự vì sách giả động chạm đến lợi ích chính trị - kinh tế và văn hóa - xã hội của hàng loạt các quốc gia trên thế giới.
Thư chào bạn đọc

Thư chào bạn đọc

Thực hiện Đề án Quy hoạch báo chí trong CAND, Bộ Công an quyết định dừng xuất bản và phát hành Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu (gồm Cảnh sát toàn Tuần và Cảnh sát toàn cầu Tháng).
Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Trong những diễn biến cuối cùng trước khi năm 2020 đầy biến cố và xáo trộn khép lại, loài người dường như đã bình tĩnh hơn với những nỗi niềm của mình, để nhìn thấy ở phía trước, cho dù vẫn còn vô số thách thức, khá nhiều hy vọng, lạc quan hơn.
Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Ngày 23-12, Liên bang Nga kỷ niệm Ngày Hàng không Tầm xa, xác lập năm 1999 theo lệnh của Tổng Tư lệnh Lực lượng Không quân Nga. Kể từ năm 2015, ngày này được gọi là Ngày Hàng không Tầm xa của Lực lượng Hàng không và Vũ trụ Liên bang Nga.
Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…