Chuyện cảm động phía sau quầy hàng "không đồng"

Ở phường Lê Lợi, TP Bắc Giang có một quầy hàng "không đồng". Sở dĩ người ta gọi đó là quầy hàng "không đồng" bởi lẽ người mua hàng (là những người nghèo) có thể đến đó và chọn những món đồ mà mình thích nhưng không phải trả tiền.

Mỗi tháng, quầy hàng này sẽ được mở một lần vào chủ nhật cuối cùng của tháng. Giá trị của từng món đồ tuy không phải là cao nhưng với người nghèo thì không dễ gì mua được.

Ngày hội của người nghèo

Mặc dù mới được thành lập chừng hơn 2 tháng nhưng quầy hàng "không đồng" đã thu hút được rất nhiều lượng khách là những người nghèo trên địa bàn phường Lê Lợi và nhiều phường lân cận của TP Bắc Giang tới "mua" hàng.

Để có được quầy hàng ý nghĩa này nhiều cán bộ của phường Lê Lợi đã phải đi đến từng cửa hàng quần áo, giày dép trên địa bàn phường để quyên góp những món hàng lỗi mốt nhưng vẫn còn rất mới, chưa qua sử dụng.

Ông Bản là người đưa ra ý tưởng về quầy hàng ''không đồng''.
Ông Bản là người đưa ra ý tưởng về quầy hàng ''không đồng''.

Trước sự nhiệt tình và đầy tâm huyết của các cán bộ phường, nhiều cửa hàng đã không những đồng ý mà còn tự nguyện chở những bao tải quần áo, giày dép tới trụ sở UBND phường Lê Lợi. Vì muốn gian hàng được phong phú và trở nên hữu ích hơn, các tổ chức đoàn thể của phường còn đi vận động góp tiền của những nhà hảo tâm.

Từ số tiền thu được, các đoàn thể này sẽ đi mua sách, bút sau đó trưng bày tại gian hàng. Như vậy sẽ không chỉ giúp những người nghèo có được quần áo, giày dép mới mà còn có thể giúp các trẻ em nghèo có sách bút đến trường.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch UBND phường Lê Lợi cho biết: "Những nhà hảo tâm, những chủ cửa hàng, doanh nghiệp nhỏ có thể đến UBND phường để ủng hộ người nghèo bằng tiền, bằng hiện vật vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngoài giờ chúng tôi vẫn phân công người tiếp nhận".

Hàng sau khi được các chủ cửa hàng mang tới quyên góp sẽ được nhập vào một nhà kho của ủy ban phường. Sau đó sẽ được chính các cán bộ đại diện cho các đoàn thể như Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh… phân loại cẩn thận.

Đến ngày mở cửa, hàng sẽ được chuyển tới một địa điểm cạnh Trạm y tế phường Lê Lợi để bày bán. Bà Thanh chia sẻ: "Hiện phường vẫn chưa có được địa điểm nên phải mượn tạm một nơi để bày hàng. Chúng tôi mong muốn sẽ mượn được một địa điểm gần chợ trung tâm để không chỉ người nghèo trên địa bàn phường mà tất cả những người nghèo ở bất kể nơi đâu đi qua nhìn thấy cũng có thể ghé vào chọn đồ. Bởi người nghèo ở đâu cũng cần được giúp đỡ như nhau".

Không khí tưng bừng như ngày hội tại quầy hàng ''không đồng''.
Không khí tưng bừng như ngày hội tại quầy hàng ''không đồng''.

Ngày đầu khai trương, quầy hàng đã đón tiếp gần 200 lượt khách. Không khí tưng bừng náo nhiệt như một ngày hội.

Có mặt tại quầy hàng từ rất sớm, bà Nguyễn Thị Nga - một người nghèo chia sẻ: "Được đến đây, được chọn những bộ quần áo, những đôi dép mới đem về cho cháu tôi sung sướng lắm. Nhiều lúc đi qua các cửa hàng trên phố thấy quần áo đẹp cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa thôi vì mình làm gì có tiền mà mua. Hằng ngày ăn uống còn chưa no nói gì đến chuyện mua sắm quần áo đẹp. Thế mà hôm nay nhờ có gian hàng này tôi đã có được quà đem về cho cháu mình. Tôi vui lắm".

Cầm trên tay chiếc áo khoác gió dày dặn, anh Phạm Đức Hiệp nói giọng rưng rưng: "Mình quê ở Hòa Bình xuống đây làm công nhân xây dựng. Mùa đông đến nhưng cũng chỉ có một chiếc áo len thôi, nhiều lúc nằm ở lán gió thốc vào lạnh lắm. Hôm nay có người mách nên mình mới biết để đến đây.

Mình chọn được một chiếc áo rét cho mình, một cái cho vợ và hai cái cho hai đứa con nữa. Khi nào có dịp về quê mình sẽ mang đồ về cho vợ con mình. Tháng sau mình sẽ rủ mấy người quê mình đang đi làm thuê ở trên này đến đây. Họ cũng nghèo y như mình đấy".

Nhiều người đến đây vì họ có nhu cầu thực sự nhưng cũng không ít người đã đến vì tò mò. Ông Lê Anh Quân, sống tại phường Lê Lợi tâm sự: "Dù chẳng phải hộ nghèo nhưng tôi cũng đến đây từ rất sớm. Tôi không có ý định sẽ chọn đồ, tôi chỉ đến đây để xem không khí của gian hàng thôi. Quả thật tôi thấy xúc động lắm, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của những người nghèo có được món đồ mà mình ưng ý và nhìn thấy cả thái độ nhiệt tình, ân cần của các cán bộ bán hàng. Tự nhiên tôi cảm thấy người nghèo thì bớt tự ti còn cán bộ thì ấm áp, gần dân hơn rất nhiều".

Buổi lễ khai trương quầy hàng ''không đồng''.
Buổi lễ khai trương quầy hàng ''không đồng''.

Khi được hỏi, làm cách nào để những người nghèo biết có gian hàng "không đồng" mà tìm tới thì bà Đào Mai Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Lê Lợi chia sẻ: 

"Hiện chúng tôi mới chỉ dùng cách thông báo trên loa phát thanh của phường. Nhưng mục đích mà phường hướng tới không chỉ là các hộ nghèo trên địa bàn phường mà còn là các hộ nghèo trên toàn thành phố Bắc Giang. Vì thế chúng tôi có dự định sẽ đưa thông báo tới từng xã, phường trên toàn thành phố. Từ đó các xã, phường sẽ phát loa truyền thanh trên địa bàn của mình. Hoặc một cách khác là phát giấy mời tới từng hộ nghèo. Bởi nhiều người nghèo có thể nghe phong thanh về gian hàng nhưng lại ngại ngùng theo kiểu "khách không mời mà đến".

Gian hàng "không đồng" mở cửa tự do vì thế ai cũng có thể đến đây và chọn những món hàng mà mình thích đem về. Tuy nhiên, ngoài những người thực sự thuộc diện nghèo và cận nghèo thì vẫn còn một số kẻ có lòng tham muốn tới tranh thủ kiếm chác.

"Đó là điều khó tránh khỏi vì phường cũng không thể làm gắt gao về thủ tục, chẳng hạn như kiểm tra sổ hộ nghèo hoặc có giấy giới thiệu của địa phương. Bởi nếu làm như vậy những người nghèo sẽ cảm thấy rất phiền phức và tự ti.

Thế nên chủ yếu vẫn là dựa vào ý thức của mỗi người. Chúng tôi cũng hạn chế bằng cách mỗi lần tới mua hàng một người chỉ được chọn tối đa là 5 sản phẩm" - bà Phương cho biết.

Thắp lửa yêu thương

Người đưa ra ý tưởng độc đáo và nhân văn ấy chính là đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Lê Lợi Nguyễn Quang Bản.

Ông chia sẻ: "Trước tháng hành động vì người nghèo, tôi cứ trăn trở, không biết nên làm gì để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Nghĩ cách này không được, nghĩ cách kia cũng không được. Chẳng hạn như việc nếu chúng tôi gom được quần áo, giày dép mà mang phát tới từng hộ nghèo liệu rằng những món đồ đó họ có ưng không, có hợp với họ không. Thế nên tôi thấy nó không khả quan lắm. Cuối cùng tôi nghĩ ra cách sẽ cùng với các cán bộ của phường Lê Lợi đến đặt vấn đề với các cửa hàng, các doanh nghiệp trên địa bàn phường xin họ ủng hộ những mặt hàng còn mới nhưng không hợp mốt. Số hàng gom được này sẽ được trưng bày tại một gian hàng. Người nghèo có thể đến đây tự chọn món đồ mà mình ưng ý và cảm thấy cần thiết".

Để có nguồn hàng thường xuyên cung cấp cho quầy hàng "không đồng", đích thân ông Bản cũng đã đi đến một số công ty may lớn ở Bắc Giang (sản xuất hàng đi Châu Âu) để xin quyên góp những hàng quần áo rét nhưng lỗi nên bị trả về. Ông còn xin quyên góp cả những món đồ gia dụng cũ như quạt điện, nồi cơm điện, tivi… để người nghèo có được nhiều hơn sự lựa chọn.

Đến phòng làm việc của ông Bản, chúng tôi không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy một con lợn nhựa để ở một góc tủ. Trên con lợn nhựa đó có dán tờ giấy ghi dòng chữ "Lợn tiết kiệm ủng hộ người nghèo".

Sách, bút "bán" cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Sách, bút "bán" cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Như thấy sự tò mò của chúng tôi, ông Bản giải thích: "Con lợn này tôi mua là để nhét tiền tiết kiệm hằng tháng ủng hộ của người thân và các đảng viên khác trong chi bộ. Chi bộ tôi có 20 đảng viên, tôi vận động mỗi người mỗi tháng bỏ ra 10 nghìn đồng cho vào quỹ ủng hộ người nghèo. Bản thân tôi mỗi tháng cũng sẽ dành ra số tiền là 200 nghìn đồng. Như vậy là có thể nhận đỡ đầu việc học hành cho 2 cháu có hoàn cảnh khó khăn có tiền đóng học trên địa bàn phường".

Để thiết thực đóng góp vào gian hàng "không đồng", ông Bản đã mổ con lợn tiết kiệm của mình lấy tiền mua sách bút ủng hộ học sinh nghèo. Không những thế người đảng viên này còn muốn sẽ quyên góp tiền mua bánh kẹo, đồ chơi bày ở quầy hàng vào những ngày như Tết Thiếu nhi hay rằm Trung thu để những đứa trẻ nghèo khi đến đó sẽ được ăn và được chọn những món đồ chơi mà mình yêu thích.

Ông Bản mong ước mô hình quầy hàng "không đồng" này sẽ được nhân rộng ở nhiều địa phương. Nhiều quầy hàng "không đồng" được mở đồng nghĩa với nhiều người nghèo sẽ có thêm những bộ quần áo mới và những vật dụng cần thiết phục vụ cho cuộc sống của họ.

Phong Anh

Các tin khác

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Trong một bản báo cáo gần đây, Tổ chức Lao động thế giới (ILO) đã có những đánh giá về ngành phá dỡ tàu biển như sau: "Ngành công nghiệp phá dỡ tàu biển hiện là một trong những "thủ phạm" gây tai nạn lao động và ô nhiễm môi trường lớn trên thế giới…
Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Đêm nào cũng vậy, từ 21h các thành viên của Đội Cứu hộ SOS Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) lại lên đường đến với những chiếc xe chẳng may gặp sự cố. Dù ngoài trời rét căm căm hay mưa phùn gió bấc, họ cũng không bỏ cuộc. Bởi phương châm của nhóm là mong ai cũng được về nhà an toàn…
Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Một ngày cách nay chừng 5 năm, chồng tôi - phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Bình nói rằng: “Chúng ta sắp có một người bạn đặc biệt đến chơi!”. Tôi cười thôi và không có ý kiến gì. Với chồng tôi, những người bạn anh ấy mời đến nhà bao giờ chả đặc biệt và... thường xuyên như thế.
Đừng đùa

Đừng đùa

Chỉ nói giỡn nhau mà mất mạng là chuyện có thật. Qua vài câu cà khịa là anh em đã "xách dao bầu nói chuyện". Chuyện gì cũng có đầu có mối, những dòng tin trở thành truyện siêu ngắn:
Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Khi cảm thấy bất công hoặc gặp một chuyện khó xử lí bằng thỏa thuận cá nhân thì mọi người thường làm đơn kiện lên toà án, nhờ pháp luật giải quyết. Có rất nhiều vụ kiện kì quặc trên thế giới mà khi chúng ta biết đến phải cảm thấy khó hiểu về nó.
Những huyền tích làng

Những huyền tích làng

Các cụ trong làng tôi nói rằng, theo phong thủy, thì cư dân sống quanh khu vực có những ngọn núi hình con rùa thường sẽ trường thọ, vì rùa là một trong tứ linh theo quan niệm tín ngưỡng của người phương Đông. Một số loài rùa tuổi càng cao thì… càng to ra. Nghĩa là từ lúc ra đời cho đến lúc chết đi, chúng chỉ phát triển kích thước cơ thể, còn mặt thì vẫn… trẻ măng. Điểm chung của loài rùa là chúng sống rất thọ.
Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Hàng trăm con người trên thế giới vẫn khẳng định rằng ngày nào mình cũng gặp gỡ với cái ác tuyệt đối, nhiều người đang gửi gắm cho họ những hoảng hốt, nỗi lo lắng của mình, kể cả tình trạng sức khỏe của người thân. Theo nhiều công trình nghiên cứu thì trong những năm gần đây, số người hoài nghi những người gọi là thầy trừ tà ngày càng đông, vậy mà vẫn tò mò mua những cuốn sách họ viết…
Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Mỗi năm, nước Anh có khoảng 10 ngàn thanh thiếu niên mồ côi bước vào tuổi trưởng thành. Không phải ai trong số các cô cậu bé này cũng được cha mẹ nuôi yêu thương như con đẻ. Ngày chúng trở thành người lớn, một số đứa trẻ mới thực sự nhận ra mình chỉ là người thừa ở nơi tưởng chừng như mái ấm.
Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

"Nửa đêm ân ái cùng chồng. Nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi", câu cửa miệng của dân buôn để nói rằng, những ngày cuối năm, họ hối hả ngược xuôi, buôn đầu sông bán cuối sông. Đó là thời cơ vàng trong năm, cho những chuyến hàng "vét vụ".
Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Được coi là “lá phổi xanh” của thế giới và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu do Mạng lưới thông tin môi trường - xã hội tham chiếu địa lý vùng Amazon (RAISG) công bố ngày 8-12, khoảng 8% diện tích rừng Amazon đã bị tàn phá từ năm 2000-2018, lớn hơn cả diện tích lãnh thổ của Tây Ban Nha.
Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Còn nhớ, năm 2015, đạo diễn Đinh Thái Thụy làm bộ phim “Mỹ nhân” lấy từ ngân sách nhà nước, đã bị dư luận lên tiếng về phục trang trong phim không chuẩn xác, thiếu bản sắc của văn hóa Việt. Nhiều năm qua, trang phục phim lịch sử vẫn liên tục gặp phải những vấn đề sai lệch. Mới đây nhất hai dự án lớn, “Quỳnh dạ nhất thảo” và phim “Kiều” cũng không tránh được những sai sót đáng tiếc đó.
Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Ngày 4-12-2020, Rudy Guede, kẻ bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2008 với cáo buộc sát hại nữ sinh đại học người Anh Meredith Kercher, đã được toà án Italy cho phép hoàn thành bản án dưới hình thức lao động công ích thay vì ở tù. Rudy đã bắt đầu lao động công ích tại một thư viện ở thị trấn Lazio. Sau khi thư viện này đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hắn trở thành tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện Caritas. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Roma Tre.
Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Cách đây không lâu, Công ty nghiên cứu bất động sản CBRE đã công bố khảo sát giá nhà tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mức giá nhà trung bình hiện nay lần lượt là 2.500 USD/m2 và 1.500 USD/m2. Trong khi đó, một nghiên cứu của Công ty Nielson mới đây cho thấy có khoảng 80% hộ dân đang sinh sống ở hai thành phố lớn này, có mức thu nhập bình quân hàng tháng chỉ trên dưới 15 triệu đồng (tương đương 700 USD/tháng).
Gió rừng đồi Thung

Gió rừng đồi Thung

Truyền thuyết Mường Sương kể rằng có Nàng Tiên ham chơi thường bay lượn nay đây mai đó. Một ngày, nàng Tiên chợt bắt gặp miền thung trập trùng đồi núi, đồng ruộng tươi tốt, suối chảy róc rách, thác reo cười tung hoa nhũ thạch, không khí mát mẻ trong trẻo y như trên thiên giới. Không kiềm giữ được niềm ham thích, Nàng Tiên hạ cánh xuống và ở lại vùng miền đồi….
Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Lại chuyện lụt. Nghe mãi, buồn thêm buồn. Nhưng không nói chuyện lụt thì chẳng biết nói chuyện chi. Vì từ bữa đến nay đã hơn tháng mà tất cả vẫn còn ngổn ngang đổ vỡ. Đi từ Lệ Thủy về Quảng Ninh, từ Quảng Ninh lên Minh Hóa, tôi đã gặp những ngôi làng vốn quen nay trở nên lạ lẫm trong bàng hoàng, đau xót. Những ngôi làng xưa xắc mang vẻ đẹp thân gần bỗng dưng bị lụt đổi tên. Ngay cả người làng cũng gọi làng mình bằng cái tên mới.
Lòng tự trọng bị tổn thương

Lòng tự trọng bị tổn thương

Vụ nữ sinh An Giang tự tử hôm 30-11 vì cách hành xử của nhà trường cho thấy tầm quan trọng của ứng xử giữa nhà trường và học sinh, sai một ly đi một dặm. May mắn là nữ sinh được cứu kịp thời.
Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Điều lạ lùng là người ta không chỉ nói xấu kẻ người ta ghét/ đố kỵ, con người có xu hướng nói xấu ngay cả người thân, gần gũi với mình nhất. Trong đó, phụ nữ ưa thích nói xấu hơn đàn ông, phổ biến nhất vẫn là vợ nói xấu chồng...
Nói xấu chồng!...

Nói xấu chồng!...

Gia đình là tế bào của xã hội. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nói lên câu ấy, nhưng để có một tế bào khỏe, một gia đình, xã hội tốt đẹp, người ta cần sự cố gắng, từ nhiều phía. Bài viết này của chúng tôi đề cập đến một khía cạnh đang diễn ra trong đời sống hiện nay đó là hiện tượng vợ chồng nói xấu nhau, gây nên những năng lượng tiêu cực cho hôn nhân, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái lành mạnh, gắn kết của gia đình, xã hội.
Ngồi học… trên ngọn cây

Ngồi học… trên ngọn cây

Giáo dục là nhân tố quan trọng, hết sức cần thiết của mỗi quốc gia và con đường dẫn đến tri thức của sự giáo dục rất dài phải có sự kiên trì nỗ lực mới có thành quả.