1. Chương trình "Tết vì người nghèo" của Báo CAND tiếp tục đồng hành cùng các nhà hảo tâm đem những món quà xuân thơm thảo đến với mọi miền của Tổ quốc. Và trong chuyến đi thiện nguyện tại Hà Tĩnh lần này, niềm vui của tinh thần tương thân tương ái tiếp tục dội về.
Không chút ngơi nghỉ, sau một đêm "tá túc" tại TP Hà Tĩnh, tinh mơ ngày 17/1, chiếc xe chở Đoàn công tác Xã hội - Từ thiện Báo CAND, nhà hảo tâm - Công ty cổ phần Tân Việt Bắc, Công an tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Đại tá Nguyễn Phúc Bồng, Trưởng ban Pháp luật - Bạn đọc làm Trưởng đoàn, đã chở theo hàng chục túi quà xuân ấm áp về với đồng bào nghèo ở Kỳ Anh - huyện nằm cách TP Hà Tĩnh gần 80 cây số. Vừa "hoa tiêu" đường đi, Đại úy Nguyễn Hồng Phú - Phó trưởng Phòng Công tác chính trị (Công an tỉnh Hà Tĩnh) vừa kể cho tôi nghe về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, về sự đổi thay trên đất Kỳ Anh trong những năm trở lại đây. Có đổi thay đấy, thế nhưng vẫn còn đó những gia cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, của các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm. Đại úy Phú bảo rằng, Đoàn công tác về địa phương trao quà Tết, bà con nghe vậy mừng lắm. Tình quân dân thêm thắm lại.
8h30', trụ sở UBND xã Kỳ Tân - xã có 12 thôn, hơn 2.000 hộ, tỷ lệ các hộ nghèo chiếm gần 10%. Đây là một trong những địa phương cuộc sống người dân còn gặp nhiều khó khăn của huyện Kỳ Anh. Khoảng sân phía trước của trụ sở đã đông bà con đến tự lúc nào. Thấy chúng tôi, trên khuôn mặt bà con, ai nấy cũng đều tỏ nét hân hoan lạ thường. Thiếu tá Nguyễn Hồng Phong, Phó trưởng Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nói, cái tin có Đoàn công tác của Báo CAND, Công ty cổ phần Tân Việt Bắc đến tặng quà đã được chính quyền địa phương thông báo từ gần tuần nay rồi. Nên thấy Đoàn tới xã, bà con không vui sao được.
Cụ bà Võ Thị Hào, năm nay 87 tuổi, ở thôn Đông Hạ bảo rằng, nghe bác trưởng thôn vào nhà lên danh sách, dặn, sáng nay lên Ủy ban nhận quà Tết, nên từ sáng, cụ đã nhờ người cháu họ chở bằng xe máy lên xã đợi. Trong câu chuyện với cụ, tôi được hay, cụ hiện sống độc thân. Đón nhận túi quà từ tay ông Nguyễn Thanh Lộc - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Tân Việt Bắc, trên khuôn mặt vốn trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống của cụ lóe lên nụ cười tươi. Niềm vui xen lẫn sự cảm động. Cảm giác ấy cũng lặp lại với trường hợp cụ ông Nguyễn Đức Tuấn, 86 tuổi, ở thôn Văn Miếu; với trường hợp cụ bà Nguyễn Thị Liễu, 86 tuổi, ở thôn Đông Hạ hay cụ bà Mai Thị Hoán, 87 tuổi, nhà ở thôn Trường Lạc v.v…
Cùng đại diện Công ty cổ phần Tân Việt Bắc trực tiếp trao 40 suất quà xuân mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng (gồm tiền mặt, bánh kẹo, dầu ăn, mỳ chính…) cho 40 mảnh đời éo le, neo đơn của xã Kỳ Tân, Đại tá Nguyễn Phúc Bồng hơn một lần lặng đi vì xúc động. Xúc động vì một lần nữa, Đoàn công tác Xã hội - Từ thiện, Báo CAND, nhà hảo tâm lại đem sắc xuân đến sớm với bà con có hoàn cảnh khó khăn.
Đại tá Nguyễn Phúc Bồng, Trưởng ban Pháp luật - Bạn đọc, đại diện Công ty cổ phần Tân Việt Bắc, Công an tỉnh Hà Tĩnh tặng quà Tết cho đồng bào nghèo huyện Kỳ Anh.
2. Khó khăn nhường chỗ cho tình người thân thương. Nó thật đúng với những gì hiện hữu ở xã Kỳ Long (Kỳ Anh - Hà Tĩnh) khi mà chúng tôi đến nơi đây trao quà Tết. Đi cùng các cán bộ xã Kỳ Long vào thăm gia đình cụ ông Trần Hiên, với 60 năm tuổi Đảng và 92 tuổi đời. Dù được nghe qua về gia cảnh của gia đình, thế nhưng khi vào nhà cụ Hiên, tôi vẫn thấy có cái gì đó thật bùi ngùi. Nhà bác nằm lọt thỏm cuối con đường liên thôn Hợp Tiến. Trong căn nhà đơn, vừa tiếp chúng tôi cụ vừa xúc động bảo rằng, hay tin có cán bộ ngoài Thủ đô vào thăm, tặng quà Tết, cụ mừng lắm. Mừng đến nỗi từ sáng đến giờ cứ ra ra, vào vào, đứng ngồi không yên.
Nghe Đại tá Nguyễn Phúc Bồng, ông Nguyễn Thanh Lộc nói về chương trình "Tết vì người nghèo Xuân Quý Tỵ 2013" do Báo CAND phối hợp cùng các nhà hảo tâm, trong đó có Công ty cổ phần Tân Việt Bắc tổ chức, cụ Hiên tấm tắc: "Một miếng khi đói bằng một gói khi no mà. Các anh, các chị (người làm Báo CAND - PV) làm cầu nối để mọi người có lòng hảo tâm đến với những người như chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn nhiều lắm. Nhất là khi Tết đang đến gần nữa chứ".
10h20', tại trụ sở UBND xã Kỳ Long, cầm trên tay danh sách 40 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong đợt nhận quà Tết do Công ty cổ phần Tân Việt Bắc thông qua Báo CAND, Công an tỉnh Hà Tĩnh lần này, tôi không khỏi cảm thương vì mỗi trường hợp là hiện thân cho một gia cảnh éo le. Người thì mắc bệnh nan y, tàn tật như bác Lê Xuân Quỳnh, ở thôn Long Sơn; người thì già tuổi đau ốm liên miên như cụ Đặng Văn Lâm, ở thôn Liên Giang; có cả người diện gia đình chính sách như bác Nguyễn Thị Dậu, ở thôn Hợp Tiến nhưng còn nghèo khó…
Chứng kiến các thành viên trong Đoàn công tác gửi tặng 40 túi quà xuân (mỗi túi trị giá 500 ngàn đồng gồm: tiền mặt, bánh kẹo, mì chính, dầu ăn…) cho 40 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ông Lê Hữu Diện - Chủ tịch UBND xã Kỳ Long cảm ơn tấm lòng của những người làm Báo CAND, nhà hảo tâm - Công ty cổ phần Tân Việt Bắc đã đem tới cho bà con niềm vui, tiếng cười khi xuân mới đang đến gần. Rồi đây, bà con sẽ càng thêm tin tưởng vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, gắng mình vượt qua khó khăn trước mắt.
Chia tay những người nghèo, có gia cảnh éo le nơi tỉnh Hà Tĩnh, chúng tôi với tâm trạng đầy hứng khởi, tiếp tục lên đường đem theo những món quà xuân vào với đồng bào nghèo Quảng Bình. Một hành trình thiện nguyện sâu lắng nghĩa tình và không chút ngơi nghỉ.
| Thông qua Báo CAND, Công ty cổ phần Tân Việt Bắc ủng hộ 300 triệu đồng, trong đó tặng 100 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng cho đồng bào nghèo tỉnh Hà Tĩnh. Ông Nguyễn Thanh Lộc, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Tân Việt Bắc chia sẻ: Những năm qua, hoạt động xã hội - từ thiện luôn được Công ty chú trọng, đẩy mạnh. Đặc biệt, với Công ty, Báo CAND như là sợi chỉ gắn kết tâm nguyện sẻ chia yêu thương, sẻ chia khó khăn của tập thể cán bộ, công nhân viên của Công ty với những mảnh đời éo le, đồng bào nghèo trên mọi miền Tổ quốc. Vừa qua, một số chuyến đi tặng quà xuân Quý Tỵ 2013 cùng Báo CAND cũng đã được tổ chức thực hiện tại các tỉnh như: Phú Thọ, Tây Ninh, Bình Phước… |
| Cũng tại tỉnh Hà Tĩnh, ngoài 80 suất quà gửi tặng đồng bào nghèo hai xã: Kỳ Tân và Kỳ Long (huyện Kỳ Anh), Đoàn công tác Xã hội - Từ thiện, Báo CAND, Công ty cổ phần Tân Việt Bắc cũng đã trao 20 suất quà (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng) cho 20 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Tĩnh, trong đó có 10 cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Kỳ Anh gặp khó khăn, hoạn nạn. Với mong muốn, món quà tuy giá trị vật chất nhỏ nhưng nó sẽ tiếp thêm tinh thần cho các anh - những người chiến sĩ CAND đang ngày đêm góp yên bình cho cuộc sống người dân... |