Đồng chí Trương Hòa Bình, Báo CAND, báo CATP.HCM trao học bổng học sinh dân tộc Chăm:

Chung tay nâng bước em đến trường

Ngày 20/9, đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư TW Đảng, Chánh án TANDTC, Báo Công an nhân dân, Báo Công an TP HCM, Giám đốc Công ty Duy Lợi – ông Lâm Tấn Lợi đã trao học bổng tổng trị giá 150 triệu đồng tặng con em dân tộc Chăm tại phường 1, quận 8, TP HCM.

Đã có 129 suất học bổng được trao tận tay các em học sinh tiểu học, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, sinh viên đại học và cao học vượt khó học giỏi, đang sinh sống, học tập trong cộng đồng người Chăm tại quận 8. Trong đó, thông qua Quỹ bảo trợ học sinh nghèo dân tộc thiểu số của Báo CAND, Công ty Duy Lợi hỗ trợ 50 triệu đồng, Báo Công an TP HCM trao 50 triệu đồng. Nhân dịp này, dược sĩ Nguyễn Minh Phương - phu nhân đồng chí Trương Hòa Bình và con cháu đã trao tặng 50 triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo phường 1, quận 8.

Đồng chí Trương Hòa Bình phát biểu chia sẻ và động viên các em học sinh, sinh viên người dân tộc Chăm phường 1, quận 8, TP HCM.
Đồng chí Trương Hòa Bình phát biểu chia sẻ và động viên các em học sinh, sinh viên người dân tộc Chăm phường 1, quận 8, TP HCM.
Đồng chí Trương Hòa Bình trao học bổng cho 2 sinh viên vượt khó học cao học.
Đồng chí Trương Hòa Bình trao học bổng cho 2 sinh viên vượt khó học cao học.

Ngay từ sáng sớm, trụ sở UBND phường 1, quận 8 đã râm ran tiếng trẻ. Bé RuHaNi cho biết, em đang là học sinh tiểu học. Ba đi bán vải, mẹ ở nhà nội trợ. Gia đình khó khăn nhưng RuHaNi vẫn được ba mẹ cố gắng lo cho em ăn học. RuHaNi không biết suất học bổng dành cho em hôm nay trị giá bao nhiêu nhưng vẫn rất vui vì có thêm tiền phụ giúp ba mẹ trang trải kinh phí học tập cho em đầu năm học.

Dược sĩ Nguyễn Minh Phương – phu nhân đ/c Trương Hòa Bình trao học bổng động viên học sinh dân tộc Chăm.
Dược sĩ Nguyễn Minh Phương – phu nhân đ/c Trương Hòa Bình trao học bổng động viên học sinh dân tộc Chăm.
Phu nhân đ/c Trương Hòa Bình trao 50 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo phường 1, quận 8.
Phu nhân đ/c Trương Hòa Bình trao 50 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo phường 1, quận 8.

Gần RuHaNi, bé HawMah tin cậy ngồi bên 3 người chị. HawMah rụt rè kể rằng em mới học lớp 2. Các chị đều là học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Các chị của cô bé cũng cho biết, gia đình các em đang rất khó khăn. Cha đi làm thợ hồ, mẹ ở nhà nội trợ. Gia đình phải rất tằn tiện để có tiền cho các em ăn học bằng bạn bằng bè. Số tiền học bổng mà 4 chị em nhận được hôm nay là sự giúp đỡ vô cùng kịp thời và cần thiết với cha mẹ cũng như các em dịp đầu năm học này.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư TW Đảng, Chánh án TAND tối cao chia sẻ, được trở lại thăm và giúp đỡ bà con đồng bào Chăm quận 8, đồng chí và các nhà Mạnh Thường Quân rất vui khi chứng kiến sự “thay da đổi thịt” rất rõ rệt của cộng đồng.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Trưởng cơ quan đại diện Báo CAND tại TP HCM trao học bổng cho các em học sinh.
Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Trưởng cơ quan đại diện Báo CAND tại TP HCM trao học bổng cho các em học sinh.
Ông Lâm Tấn Lợi, Giám đốc Công ty Duy Lợi trao học bổng động viên con em đồng bào Chăm.
Ông Lâm Tấn Lợi, Giám đốc Công ty Duy Lợi trao học bổng động viên con em đồng bào Chăm.

Nếu trước đây, gia đình đồng bào Chăm tại địa phương còn sống trong các căn nhà lụp xụp, đói nghèo và thất học, thì nay, nhà cửa đã khang trang hơn. Mấy chục năm đồng hành cùng đồng bào, cùng giáo cả Kim Xô và chính quyền địa phương chăm lo cho cộng đồng, từ những ngày còn trẻ, đến nay, hầu hết mọi người đã sang tuổi xế chiều. Nhưng điều động viên lớn nhất với đồng chí, giáo cả Kim Xô cũng như chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương, là sự tiến bộ của cộng đồng, đặc biệt là phong trào học tập ngày càng sâu, rộng trong con em đồng bào Chăm địa phương.

Niềm vui trên gương mặt cô bé RuHaNi và các chị em bé HawMah trong ngày nhận học bổng.
Niềm vui trên gương mặt cô bé RuHaNi và các chị em bé HawMah trong ngày nhận học bổng.
SaPiRoh đại diện cho 4 chị em trong gia đình đến cảm ơn nhà tài trợ, ông Lâm Tấn Lợi, đã giúp đỡ cô và các chị em ăn học.
SaPiRoh đại diện cho 4 chị em trong gia đình đến cảm ơn nhà tài trợ, ông Lâm Tấn Lợi, đã giúp đỡ cô và các chị em ăn học.

Từ chỗ không có học sinh tới trường đến nay, đồng chí thực sự vui mừng khi được biết trong cộng đồng đã có đến 35 em là sinh viên đại học. Nhiều người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, tiếp tục học cao học hoặc trở lại địa phương cùng chung tay góp sức xây dựng cộng đồng.

Có được kết quả đó, ngoài sự đồng hành của địa phương, tổ chức đoàn thể, sự giúp đỡ rất tích cực của các nhà Mạnh Thường Quân qua nhịp cầu nối là quỹ bảo trợ học sinh nghèo dân tộc thiểu số của Báo Công an nhân dân là sự nỗ lực của chính bản thân gia đình và con em các gia đình trong cộng đồng.

Đồng chí Trương Hòa Bình, các nhà tài trợ chụp hình lưu niệm cùng chị em SaPiNah.
Đồng chí Trương Hòa Bình, các nhà tài trợ chụp hình lưu niệm cùng chị em SaPiNah.

Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới, cộng đồng người Chăm nói riêng, các em học sinh, sinh viên nói chung cần phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, nỗ lực, tích cực hơn nữa trong vượt khó vươn lên, học tập, trang bị kiến thức cho bản thân, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội, chung tay góp sức dựng xây cộng đồng, đất nước vững mạnh, giàu đẹp.

Có một điều khá bất ngờ đối với hầu hết các đại biểu tham gia đoàn công tác xã  hội từ thiện ngày 20/9 tại quận 8 là sự hiện diện của khá nhiều cựu học sinh, sinh viên người dân tộc Chăm từng được nhận học bổng và sự giúp đỡ của đồng chí Trương Hòa Bình, Báo Công an nhân dân và các nhà hảo tâm nhiều năm trước.

Trong đó, ấn tượng và vui nhất là gia đình Sa PiNaH. Cô cho biết gia đình có đến 5 chị em. Cha mẹ lao động chân tay nên phải rất cố gắng để cho các con có đủ ăn đủ mặc. Nhờ sự hỗ trợ từ cộng đồng, các chị em mới có cơ hội đến trường.

Đại diện quận 8 trao thư cảm ơn đến đồng chí Trương Hòa Bình, Báo CAND, Báo Công an TP HCM và ông Lâm Tấn Lợi.
Đại diện quận 8 trao thư cảm ơn đến đồng chí Trương Hòa Bình, Báo CAND, Báo Công an TP HCM và ông Lâm Tấn Lợi.

Năm SaPiNaH học lớp 11 thì cha mẹ lần lượt đổ bệnh, hơn nữa lại là bệnh tim, không thể tiếp tục làm việc nặng nhọc. Tất cả chi phí trong gia đình đều đổ lên vai người chị cả. Rất may, gia đình nhận được sự hỗ trợ kịp thời của các nhà hảo tâm nên cha mẹ được phẫu thuật chữa bệnh. Các chị em trong gia đình tiếp tục được đến trường.

Nhớ ơn sự giúp đỡ của cộng đồng, sau khi hoàn thành các chương trình học tập, đến nay, 3 chị em đã trở lại làm việc cho địa phương. 2 em SaPiDaH và SaPiZan cũng đã trở thành sinh viên và tiếp tục được nhận học bổng của đồng chí Trương Hòa Bình, Báo CAND, Báo CA TP HCM. Hôm nay, mấy chị em trong nhà đến tham dự buổi lễ trao học bổng, vừa là để chung tay góp sức cùng ban tổ chức, vừa là dịp để gặp lại và cảm ơn các ân nhân, nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình trong suốt những năm qua.

Tại buổi lễ, đoàn công tác xã hội từ thiện đã trao 2 suất  học bổng trị giá 3 triệu đồng/suất cho 2 em học cao học, 13 suất học bổng trị giá 1,5 triệu đồng/suất cho sinh viên đại học, 50 suất học bổng cho học sinh phổ thông cơ sở, phổ thông trung học và 69 suất học bổng cho học sinh cấp tiểu học là con em người dân tộc Chăm vượt khó học giỏi ở phường 1, quận 8.

N.H.

Các tin khác

200 CBCS Cụm thi đua số 1 tham gia hiến máu tình nguyện

200 CBCS Cụm thi đua số 1 tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 23/4, Cụm thi đua số 1, Bộ Công an phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện 19-8 tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình, vì đồng đội thân yêu”.

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân

Về “phố núi” La Hai – nay là xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk trung tuần tháng Tư, chúng tôi ghi nhận nhiều câu chuyện xúc động, giàu nghĩa cử và đậm chất nhân văn của những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an ở vùng quê này.

Điểm tựa của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Điểm tựa của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Thời gian qua, mô hình dân vận khéo “Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng” do Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Gia Lai chủ trì thực hiện đang dần trở thành nhịp cầu kết nối lòng dân, góp phần tri ân những cống hiến của những người mẹ có chồng, con hy sinh cho bình yên của Tổ quốc.

Binh đoàn 12 phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026

Binh đoàn 12 phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026

“Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể, thiết thực, trực tiếp cứu người. Binh đoàn 12 phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026 với sự tham gia đông đảo của cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức quần chúng Binh đoàn.

Khởi công sửa chữa nhà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Khởi công sửa chữa nhà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 3/4, Khối thi đua số 13 của tỉnh Đồng Nai (gồm: Trường Cao đẳng  ANND I, đơn vị khối trưởng; Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ; Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy; Trại giam Xuân Lộc; Trại giam Tống Lê Chân; Trường Giáo dưỡng số 4; Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2; Phân hiệu miền Nam Trường Trung cấp kỹ thuật Tăng, thiết giáp và Trường Sĩ quan Lục quân 2) đã tổ chức Lễ khởi công sửa chữa nhà cho gia đình ông Phạm Văn Hoàng, thương binh, hộ nghèo ở phường Tam Phước.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu con gái của cán bộ Công an xã hy sinh

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu con gái của cán bộ Công an xã hy sinh

Ngày 3/4, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ký kết giao ước nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Lê Hải Yến (SN 2025, trú tại thôn Phú Ân Nam, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). Cháu Hải Yến là con gái của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm đã hy sinh trong khi thi hành công vụ.

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình thành viên Tổ bảo vệ ANTT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình thành viên Tổ bảo vệ ANTT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Chiều 2/4, Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã trao số tiền 20 triệu đồng cho con trai của ông Phạm Văn Mịch, hỗ trợ lo hậu sự, đồng thời động viên, an ủi, chia sẻ trước sự mất mát quá lớn của gia đình và ghi nhận những đóng góp của ông với tinh thần quyết liệt, sẵn sàng hỗ trợ lực lượng Công an đấu tranh, trấn áp tội phạm.

SeABank tổ chức giải Pickleball Championship 2026 gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo

SeABank tổ chức giải Pickleball Championship 2026 gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo

Nhân dịp kỷ niệm 32 năm thành lập, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) tổ chức Giải SeABank Pickleball Championship 2026 trong hai ngày 11–12/4/2026 tại Sân US Pickleball (70 An Dương, phường Hồng Hà, TP Hà Nội) với tổng giá trị giải thưởng hơn 200 triệu đồng. Đây vừa là sự kiện thể thao gắn kết cộng đồng, vừa là giải đấu mang ý nghĩa nhân văn khi các VĐV thi đấu đều chung tay đóng góp cho Quỹ khuyến học Ươm mầm ước mơ - SeADreams, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học trên cả nước hoặc vì môi trường xanh.

Không chỉ là một căn nhà…

Không chỉ là một căn nhà…

Trong quá trình triển khai, xây dựng 1.000 căn nhà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn, Công an TP Cần Thơ đã có những chỉ đạo sát thực tế, cách làm hay để giúp người dân có được căn nhà vững chắc, tiết kiệm chi phí, cùng với đó là những hỗ trợ để gia đình có điều kiện, lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

Chung tay xây dựng mái ấm nghĩa tình nơi địa đầu phía Nam Tổ quốc

Chung tay xây dựng mái ấm nghĩa tình nơi địa đầu phía Nam Tổ quốc

Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, khắc phục hậu quả do thiên tai, hạn hán, ngập mặn… đặc biệt, hưởng ứng chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND (12/7/1946 - 12/7/2026); 42 năm chiến thắng Kế hoạch phản gián CM12 (9/9/1984 - 9/9/2026) và thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”, Bộ Công an đã thống nhất hỗ trợ kinh phí xây dựng, cải tạo, sửa chữa Khu di tích Hòn Đá Bạc; xây dựng 500 căn nhà tặng gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh với số tiền trên 40 tỷ đồng (80 triệu đồng/căn) từ nguồn vốn xã hội hoá...

Hơn 200 cán bộ chiến sĩ Công an hiến máu vì nghĩa tình vì đồng đội thân yêu

Hơn 200 cán bộ chiến sĩ Công an hiến máu vì nghĩa tình vì đồng đội thân yêu

Ngày 13/3, tại TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an) đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu” - đợt 1 năm 2026 cho hơn 200 CBCS, y, bác sĩ đoàn viên, hội viên của bệnh viện, các cơ sở đoàn thuộc Bộ Công an trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Thêm nhiều hộ nghèo ở Quảng Trị được an cư từ chương trình xóa nhà tạm

Thêm nhiều hộ nghèo ở Quảng Trị được an cư từ chương trình xóa nhà tạm

Những ngày đầu năm mới, con đường dẫn vào thôn Tân Lợi, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị rộn ràng hơn bởi sự xuất hiện của nhiều ngôi nhà mới vừa hoàn thiện. Những mái tôn sáng lên dưới nắng, những bức tường còn thơm mùi vôi vữa. Ít ai biết rằng, chỉ cách đây không lâu, trên chính những khoảng đất ấy vẫn còn những căn nhà tạm bợ, dột nát – nơi nhiều gia đình nghèo phải chật vật chống chọi với mưa nắng suốt nhiều năm.

Mang ánh đèn chiếu sáng đường quê vùng đồng bào dân tộc Lạng Sơn

Mang ánh đèn chiếu sáng đường quê vùng đồng bào dân tộc Lạng Sơn

Với sự tận tâm, trách nhiệm của lực lượng Công an, mô hình công trình “Đường sáng an ninh” do Công an phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn và Công an phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội đã nhanh chóng hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, giúp người dân khối dân cư Sơn Hồng - địa bàn đồng bào dân tộc Nùng ở phường Kỳ Lừa đón một cái Tết an vui, ấm áp hơn.