Xúc động cầm trên tay số tiền vừa được đại diện Báo CAND thay mặt bạn đọc trao cho chị ngay trên giường bệnh của Bệnh viện Nhân dân 115, TP HCM, ngày 5/11, chị Phương Kiều cho biết: Đây là món quà vô giá với gia đình chị lúc này.
Thực ra, chị Phương Kiều mắc bệnh tim bẩm sinh nhưng đến năm 2007, khi sinh đứa con đầu lòng, bị phát bệnh nặng, chị mới bắt đầu được gia đình đưa đến bệnh viện khám chữa. Vì hai vợ chồng đều trôi dạt từ Đồng Tháp về Long An làm thuê làm mướn, kiếm sống qua ngày, không có tiền để khám bệnh, mua thuốc chữa trị theo yêu cầu nên bệnh ngày càng nặng thêm.
Đại diện Báo CAND trao 10 triệu đồng tiền bạn đọc ủng hộ chị Phương Kiều.
Mới đây, không thể trì hoãn lâu hơn, anh Trần Quốc Hoàng, chồng chị đã chạy vạy vay mượn người thân, hàng xóm láng giềng được hơn 20 triệu đồng để đưa vợ lên bệnh viện. Đứa con lớn 3 tuổi và đứa con nhỏ mới 4 tháng tuổi cũng buộc phải gửi lại quê nhà, nhờ bà ngoại nuôi giúp. Để tiết kiệm chi phí, hằng ngày, chỉ có bữa cơm của chị có đủ thức ăn, riêng anh phải trông chờ vào bữa cơm từ thiện của bệnh viện…
Hiện tại, chị Kiều vẫn nằm tại Bệnh viện Nhân dân 115, chờ ngày phẫu thuật và những người thân tiếp tục gom góp tiền gửi lên. Mọi sự chia sẻ với anh chị đều rất cần trong lúc này. Rất mong bạn đọc khắp mọi miền đất nước, có lòng hảo tâm tiếp tục chung tay giúp đỡ chị Phương Kiều có đủ kinh phí để được phẫu thuật.
Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; hoặc cơ quan đại diện Báo CAND tại TP HCM, số 6 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP HCM