Báo CAND số ra ngày 27/3/2014, có đăng bài “Một bé trai bị cha ruột biến thành “người rừng”, phản ánh cảnh ngộ đáng thương của bé Hồ Hoài Nam (8 tuổi, người dân tộc Xê Đăng), ở Hố Dội, tổ dân phố Đàn Nước, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam; mặc dù ở ngay tại khu vực của một thị trấn sơn cước, nhưng đã bị chính cha ruột của mình là ông Hồ Văn Nâm biến thành “người rừng”, sống tách biệt với thế giới bên ngoài.
Sau khi báo đăng, Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể xã hội thị trấn Trà My đã tích cực vào cuộc giúp đỡ để cháu Nam được đi học.
Ngày 4/4, ông Trương Đình Tuyết, Bí thư Đảng ủy thị trấn Trà My, cho biết: Đảng ủy và chính quyền thị trấn Trà My đã làm việc với Công an thị trấn Trà My, cùng Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Kim Đồng (thị trấn Trà My) để xúc tiến làm các thủ tục có liên quan cho cháu Nam, giúp cháu Nam được đến trường học chữ. Theo đó, về hộ khẩu, Công an thị trấn Trà My đã đồng ý cho cháu Nam được nhập hộ khẩu vào thị trấn Trà My.
Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Kim Đồng cũng đồng ý, ngày 7/4, bố trí cháu Nam vào ngồi học dự thính lớp 1, để làm quen với môi trường đi học. Trường sẽ có kế hoạch giúp đỡ cháu Nam làm quen với chữ cái, tập viết và ghép vần để trong năm học tới sẽ chính thức học lớp 1. Đảng ủy cũng đã giao cho UBND thị trấn Trà My và các đoàn thể vận động quyên góp ủng hộ kinh phí để đóng tiền ăn trưa khi bé Nam ở lại bán trú trong thời gian học