Như Báo CAND đã thông tin ban đầu, Nguyễn Thị Mộng Kha đến Cần Thơ để dự thi vào ngành Công nghệ thực phẩm, Trường ĐH Cần Thơ.
Ngày 5/7, Mộng Kha vẫn chưa qua cơn nguy kịch, còn hôn mê trong phòng Phẫu thuật Gây mê hồi sức và phải thở bằng máy. Hiện Kha đang được điều trị chống phù não, mổ sọ chẩm lấy máu tụ và cầm máu.
Được biết, gia đình của Mộng Kha thuộc diện hộ nghèo, không có đất canh tác. Ba của Kha, ông Nguyễn Văn Hương, 42 tuổi, đang bị bệnh viêm đa khớp, viêm phổi… vẫn phải đi làm thuê cho một trang trại nuôi heo ở huyện Châu Thành (Sóc Trăng). Mẹ Kha thì “ai mướn gì, làm nấy”.
Tuy gia đình quá nghèo khó nhưng Kha luôn cố gắng học. Kha luôn mơ ước được vào đại học, để có một việc làm, kiếm tiền lo cho mẹ, cho cha. “Thương con, vợ chồng tui chẳng sợ cực khổ, ráng đi làm rồi dồn hết mọi thu nhập cho nó. Vậy mà cũng chẳng đâu vào đâu. Trước ngày đưa nó đi thi, hai vợ chồng còn nợ bà con lối xóm 15 triệu đồng. Hôm nghe tin con bị bệnh đột ngột, túng quá, tôi đã vay mượn của chủ được 10 triệu đồng rồi tức tốc lên TP Cần Thơ. Giờ tôi chẳng mong gì ngoài chuyện con mình qua được cơn hiểm nghèo” - giọng ông Hương nghẹn ngào.
Mong các nhà hảo tâm khắp nơi dành chút tình cảm của mình đối với gia đình cô nữ sinh nghèo, kém may mắn Nguyễn Thị Mộng Kha