Điểm sáng tinh thần
Mặc dù biết sẽ phải đối đầu với một đối thủ mạnh hơn rất nhiều, nhưng Falko Goetz vẫn chuẩn bị cho trận đấu một cách kỹ lưỡng và vẫn "bơm" vào các tuyển thủ một niềm tin chiến thắng lớn lao. Niềm tin ấy bắt nguồn trước hết với việc ông đã cất công sang Thụy Sĩ để "do thám" Qatar - điều mà không một HLV trưởng ĐTVN nào trước đây thực hiện ở một trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup được đánh giá quá sức. Và niềm tin ấy được đốt lên suốt 90 phút lượt đi trên đất Qatar, khi Falko Goetz thừa nhận chúng ta thua đối thủ tới 0-3, nhưng chúng ta vẫn thi đấu quyết tâm, máu lửa cho đến những phút cuối cùng.
Còn ở 90 phút lượt về thì khỏi nói, mọi người đều đã thấy: ĐTVN dù bị dẫn trước ngay từ nửa đầu hiệp 1, nhưng vẫn không hề buông xuôi, mà trái lại, càng đá càng bốc, và càng khiến đối phương phải e dè. Sau 90 phút lượt về trận Việt Nam - Qatar trên sân Mỹ Đình, chính HLV Rajevac của Qatar cũng phải thốt lên: "ĐTVN thể hiện một tinh thần thi đấu quá tuyệt vời".
Nói đến yếu tố tinh thần trong quá trình thi đấu của ĐTVN ở vòng loại World Cup năm nay, chỉ có một "vết gợn" nho nhỏ khi một bộ phận cầu thủ phản ứng với báo giới về cách "cấm trại 24/24h" mà ông thầy Đức áp dụng. Những phản ứng ấy khiến nhiều người lo sợ rằng chúng ta rồi sẽ không thể đá 90 phút lượt về với tinh thần cao nhất. Song những gì đã diễn ra lại cho thấy, rõ ràng các cầu thủ đã biết "nén" lại những điều mà có thể trong nhận thức của họ là chưa phù hợp để biết chiến đấu vì cái chung. Và nhìn nhận như vậy sẽ thấy, đó lại chính là một biểu hiện khác về điểm sáng tinh thần ĐT.
Nếu như ở hai lượt trận đầu tiên với ĐT Macao (thắng với tổng tỷ số 17-1), ĐTVN đá như dạo chơi thì ở hai lượt trận sau này với Qatar, rõ ràng chúng ta đã chiến đấu với một tinh thần cháy sáng tới cùng. Sự cháy sáng mà ở đấy, chúng ta vừa chứng tỏ mình không e dè trước một đối thủ mạnh hơn, lại vừa cho thấy mình luôn biết cách đứng dậy sau thất bại.
Điểm sáng chuyên môn
Sau khi xem xong 45 phút đầu tiên trận lượt về Việt Nam - Qatar trên sân Mỹ Đình, chuyên gia bóng đá, cựu HLV trưởng Thể Công Trịnh Minh Huế chia sẻ với chúng tôi: "Nếu cứ đá bốc thế này, tôi e là sang hiệp 2 chúng ta không còn sức". Song khi nhìn những bước chạy khỏe khoẳn và nhìn cái khí thế tưng bừng của các cầu thủ ở 45 phút hiệp 2 thì ông Huế lại đã thốt lên: "Thể lực cầu thủ Việt Nam giờ ổn thật!". Huấn luyện thể lực - đó cũng chính là một trong những vấn đề mà HLV Falko Goetz đặc biệt chú trọng trong giai đoạn chuẩn bị trước trận đấu. Và rõ ràng sự chuẩn bị ấy đã cho ra một kết quả, một đáp số không thể hài lòng hơn.
Hai trận đấu với Qatar, ĐTVN đá trận lượt đi với lối chơi 4-5-1, và đá trận lượt về với lối chơi 4-4-2. Theo HLV Lê Thụy Hải thì đấy là một sự thay đổi linh hoạt, phù hợp với tính chất của từng trận đấu. Lại có cả những thay đổi trong chính mỗi trận đấu, chẳng hạn như 45 phút hiệp 1 với Qatar, hệ thống tấn công của ĐTVN chủ trương thực hiện những quả đánh biên. Nhưng khi thấy những quả đánh biên không phải là vũ khí hữu hiệu để vượt qua một hàng thủ vừa dày, vừa chắc, vừa kín kẽ của đối phương, sang hiệp 2, chúng ta đã quay sang đánh trung lộ. Và hai bàn thắng ĐT ghi được trong hiệp đấu này đều đến từ những pha tấn công trung lộ. Rõ ràng, đấy là một sự thay đổi linh hoạt, phù hợp với thực tiễn một trận đấu.
Những điểm sáng về chuyên môn của ĐTVN không chỉ được thể hiện trong cách thi đấu của cả một hệ thống nói chung, mà còn được thể hiện trong sự "lớn lên" của từng con người, từng vị trí. Chẳng hạn như thủ môn Mạnh Dũng ở trận lượt đi trên đất Qatar đã mắc 2 lỗi ngớ ngẩn, dẫn tới 2/3 bàn thua không đáng có. Điều ấy những tưởng sẽ khiến Mạnh Dũng bị "ngợp" trong trận lượt về, nhưng thực tiễn là Dũng đã thi đấu một cách chững chạc, an toàn.
Vẫn cần một chút cho sự thận trọng
Với những gì đã thể hiện, ĐTVN rõ ràng đã và đang làm sáng lên rất nhiều hy vọng. Và với những hy vọng ấy, chúng tôi tin mình đúng khi kết luận rằng, ở sân chơi World Cup 2014, chúng ta thua, chứ không hề thất bại. Tuy nhiên, vẫn có hai điểm buộc chúng ta phải thận trọng, chỉ thay vì "bay cao, bay xa" thái quá.
Thứ nhất, dẫu sao HLV Falko Goetz cũng mới chỉ bắt đầu công việc chưa đầy 2 tháng, mà người Việt Nam vẫn có câu "đường dài mới biết ngựa hay", cho nên vẫn cần đợi ông chứng tỏ nhiều hơn trước khi đưa ra những kết luận cuối cùng. Thứ hai, đối thủ của chúng ta - Qatar quả thực có nhiều điểm trội hơn ĐTVN, song nhìn cái cách họ đá 90 phút lượt về, nhiều chuyên gia bóng đá khẳng định, họ cũng không phải là một đội bóng "quái cơ". Thậm chí so với VCK Asian Cup 2007 - thời điểm ĐT Qatar bị ĐTVN cầm hòa 1-1 cũng trên sân Mỹ Đình, thì ĐT Qatar ở thời điểm này còn bị nhìn nhận là yếu hơn và non nớt hơn.
Vậy nên hãy cứ đặt niềm tin vào ĐT, nhưng hãy cứ tỉnh táo giữ niềm tin ấy một cách đủ lạnh, thay vì đẩy mọi thứ đi xa. Chỉ khi nào giới mộ điệu cùng bản thân các tuyển thủ giữ được một sự cân bằng sáng suốt như vậy thì BĐVN mới phát triển một cách bền vững được.
| Vì sao Falko Goetz thay áo đỏ? Đầu trận lượt về Việt Nam - Qatar trên sân Mỹ Đình, HLV Falko Goetz diện một chiếc áo phông trắng đầy lịch lãm. Nhưng không lâu sau đó, ông lại mặc một chiếc áo đỏ - chiếc áo đồng phục của ĐTVN. Giải thích cho hành động thay áo hiếm hoi của một HLV trong một trận đấu, nhà cầm quân người Đức nói: "Khi tôi mặc áo trắng, ông trọng tài thứ tư cứ tưởng tôi là người của ĐT Qatar, thế nên tôi buộc phải mặc áo đỏ". Cũng liên quan đến những phản ứng của HLV Falko Goetz trong trận đấu này, có một hình ảnh rất đáng chú ý, đó là khi Ngọc Thanh đối mặt với thủ thành Qatar, nhưng không thực hiện động tác sút bóng, mà lại chuyền ngang để đối phương "bắt bài" thì ông Goetz đã chắp tay rồi ngửa cổ vái trời. Sau trận, đứng trước câu hỏi: "Có tin vào tâm linh không?", ông Goetz đã rất khéo léo khi cho biết: "Bây giờ tôi chỉ muốn trả lời những gì liên quan tới bóng đá". Ngọc Anh |