Vòng 23 V.League, cả ĐT.LA lẫn HN.ACB đều thua. Nhưng nếu cái thua của HN.ACB trên sân nhà trước Ninh Bình là cái thua trong cảnh "lực bất tòng tâm" thì cái thua của ĐT.LA trên sân Chi Lăng dường như là một cái thua đã được… lập trình.
Những người tinh ý khi xem trận đấu này đều có cảm giác rằng ĐT.LA chân đá với Đà Nẵng nhưng đầu thì lại nghĩ và nghĩ rất nhiều đến trận quyết tử với HN.ACB vào ngày mai. Thế nên không ít thì nhiều, trận đấu với Đà Nẵng, cầu thủ ĐT.LA đã có những biểu hiện "giữ chân". Và nếu đúng là ĐT.LA đã "giữ chân", để dồn mọi sức bình sinh cho một trận "chung kết ngược" định mệnh thì ngày mai, sự nguy hiểm của họ chắc chắn rất khôn lường.
Nói đến chuyện sức, HN.ACB ở thời điểm này bộc lộ những điểm yếu thấy rõ. Bằng chứng là trong khoảng 15 phút cuối trận đấu với Ninh Bình ở vòng 23, rất nhiều cầu thủ HN.ACB đã mệt mỏi tới mức vừa đá vừa… thong dong đi bộ. Đó có thể là hậu quả tất yếu của một quá trình liên tiếp phải gồng lên, đá với nhiều hơn 100% phong độ của mình.
Chưa vào cuộc, đã thua sẵn đối phương hai điểm quan trọng ấy, vậy HN.ACB có gì để mà hy vọng? Đặt câu hỏi này cho HLV trưởng Mauricio Luis thì nhận được trở lại hai chữ "niềm tin".
Theo cách giải thích của ông Luis thì trong trận đấu lượt đi trên sân Hàng Đẫy, HN.ACB đã thắng oanh liệt đối phương, và thắng với một tỷ số áp đảo. Điều ấy khiến các cầu thủ tin rằng mình hoàn toàn có thể đạt được một kết quả tốt ở trận lượt về. Dĩ nhiên ai cũng hiểu tình cảnh của lượt đi và lượt về không hoàn toàn giống nhau, nhưng với cầu thủ HN.ACB bây giờ, nếu không nhìn vào "niềm tin" thì có lẽ cũng không còn biết nhìn vào đâu khác để mà hy vọng. Chung kết ngược ở Long An, xem ra cửa cho đội nhà lớn hơn so với đội khách rất nhiều.
Vòng 23 V.League, trong khi HN.ACB và Đồng Tâm.Long An kéo nhau vào một trận "chung kết ngược" mà một trong hai đội bóng "không sứt đầu cũng phải mẻ tai" thì những đội khác ở nhóm cuối đều phải gồng mình đá với những đối thủ nặng ký: Trên sân Hàng Đẫy, Hòa Phát.Hà Nội gặp Bình Dương, còn trên sân Chi Lăng, Hải Phòng gặp Đà Nẵng trong 90 phút "lành ít dữ nhiều".
Vẫn biết, Hòa Phát sau nỗi đau thua trận ở Lạch Tray có thể sẽ "biến đau thương thành hành động" trong trận quyết đấu với Bình Dương, và từ đó có thể tạo bất ngờ, cũng biết bóng đá Hải Phòng với chiến lược "đồng tiền đi trước…" đang có những thế mạnh đặc biệt của riêng mình, nhưng khả năng cả hai đội bóng này có điểm đều là cực khó. Chính vì thế HN.ACB và ĐT.LA, đội nào giành chiến thắng trong trận "chung kết ngược", đội đó sẽ tự mình mở ra một "cửa thoát" thênh thang cho mình.
Vòng 24 V.League, mọi con mắt rõ ràng đều đổ dồn vào những trận đấu sinh - tử của những đội bóng ở nhóm cuối. Nhưng rất có thể chính những trận đấu "bị soi" như vậy lại không đáng sợ bằng một trận đấu rất ít người chú ý trên sân Thanh Hóa. Trận đấu mà chủ nhà Thanh Hóa sau khi vừa chia tay HLV Lê Thụy Hải sẽ đối đầu với đội khách Hoàng Anh Gia Lai vốn đang cần ít nhất 1 điểm để chắc chắn trụ hạng. Hôm qua, rất nhiều dư luận cho rằng Thanh Hóa sẽ "nằm thẳng cẳng".
"Nằm" không phải vì chán nản với việc vừa chia tay ông HLV, cũng chẳng phải vì để "cứu Hoàng Anh", mà để chờ đợi một vụ "đổi chác" nhiều khả năng sẽ diễn ra sau đó. Chẳng là ở bán kết cúp QG sắp tới, Hoàng Anh sẽ gặp Sông Lam còn Thanh Hóa sẽ gặp Navibank Sài Gòn.
Rất nhiều cầu thủ xứ Thanh tin đội mình sẽ vượt qua Navibank Sài Gòn để vào chung kết. Và ở trận chung kết ấy, nếu phải gặp Sông Lam, Thanh Hóa có rất nhiều cửa thắng, vì khỏi nói ai cũng biết, ở V.League vừa rồi Sông Lam đã thắng Thanh Hóa trong một trận đấu rất khả nghi. Còn nếu phải gặp Hoàng Anh, thì Thanh Hóa cũng sẽ có nhiều cửa thắng nếu ngày mai họ… không thắng Hoàng Anh(?).
Chờ xem, những con tính theo kiểu "đổi chác" rất cao tay, và rất… BĐVN như thế ngày mai sẽ được cụ thể hóa như thế nào?!