Đang mừng…
Hết vòng 8 nhìn vào bảng thống kê số liệu chuyên môn của vòng từ trang web của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, tôi soi ngay vào trận đấu trên sân Lạch Tray giữa XM Hải Phòng và Hòa Phát Hà Nội. Bỗng thấy mừng vì cái sân diễn ra yên bình sau một tuần nóng bỏng.
Trước trận đấu, người ta đã lo ngại về một vụ "nổi loạn" mới sau án phạt Lạch Tray hồi giữa tuần. Nhưng rút cục đó là lo ngại thừa, sân Lạch Tray chiều qua vẫn chật kín khán giả như thường và hiền hòa đến ngạc nhiên. Sự thay đổi này không phải đến từ những khán đài được tăng cường lực lượng an ninh mà đến từ thái độ thi đấu của các cầu thủ XM Hải Phòng trên sân.
Nói thế để thấy rằng khi cầu thủ thi đấu cống hiến và giành chiến thắng mà không cần đến chặt chém, bạo lực… để khán giả đến sân tận hưởng những niềm vui thì các cầu thủ sẽ nhận lại từ các khán đài một thái độ tôn trọng và nhiệt tình.
Cũng ở vòng 8 này, dịch cái bảng thống kê số liệu chuyên môn xuống Cao Lãnh, nơi SLNA - đội bóng đã có chiến thắng "xấu xí", nhuốm màu bạo lực trước SHB Đà Nẵng cuối tuần trước - đến làm khách của chủ nhà CS Đồng Tháp cũng thấy thấp thoáng mừng. Mừng vì cảnh "muội mặn, tiểu xảo" đã vãn bóng.
Màn xô xát trên sân Thiên Trường giữa các cầu thủ M. Nam Định và ĐTLA.
… Thì mất vui
Đang tưởng mừng với cái bản thống kê số liệu ấy thì giật thót khi nhìn đến Thiên Trường, nơi đội bóng thành Nam có chiến thắng đầu tay ở mùa giải trước Đồng Tâm Long An. Có tới hai chiếc thẻ đỏ cùng với 6 thẻ vàng được trọng tài Nguyễn Quốc Hưng sử dụng đến. Và còn giật thót hơn khi hay tin ông trọng tài chính này phải băng bó đầu vì đổ máu để điều khiển trận đấu kể từ phút 34.
Chuyện xảy ra sau khi chủ nhà Megastar Nam Định vừa có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 do công của tiền vệ Hoàng Danh Ngọc. Trong một pha tranh bóng, tiền vệ Danny David của ĐTLA vào bóng thô bạo với cầu thủ Gaspard của M.Nam Định, khiến anh này nằm lăn lộn trên sân.
Ngay lập tức, trọng tài chính Ngô Quốc Hưng chạy tới và "tặng" cho cầu thủ của ĐTLA chiếc thẻ vàng thứ hai. Trong lúc ông Hưng còn đang loay hoay tìm thẻ đỏ thì sự cố đã xảy ra. Danny tung ra cú đấm vào mặt của Văn Thuận (M.Nam Định), khiến hậu vệ này nằm lăn ra sân. Một loạt các cầu thủ chủ sân Thiên Trường đã lao vào phía Danny hòng ăn thua đủ nhưng các đồng đội của Danny đã chạy đến hỗ trợ, dẫn đến cảnh xô xát giữa hai bên.
Trong nỗ lực can ngăn, trọng tài chính Nguyễn Quốc Hưng đã "dính chưởng" bởi một cầu thủ trên sân, cú ra tay không chủ ý của cầu thủ này làm cho ông Hưng bị rách trán, chảy máu nhiều.
Vòng 8 V.League 2010, tưởng rằng sẽ yên bình sau vòng 7 khét lẹt mùi bạo lực thì đâu đó vẫn ngổn ngang chuyện đánh đấm. Một lần nữa người ta lại thấy vấn nạn bạo lực sân cỏ ở V.League. Nó bắt nguồn từ những pha bóng va chạm không cần thiết và rất dễ bùng nổ nếu cầu thủ mỗi đội không kìm chế cái đầu nóng của mình