Đấy là thời điểm mà ĐTVN đã dẫn 3-0 và nhiều người cho rằng nó là một buổi tập hướng đến trường hợp chúng ta phải đá thiếu người trong những trận đấu chính thức tới đây tại AFF Suzuki Cup. Nhưng trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí sau đó, HLV Miura cho biết nó không đơn thuần là một cuộc "tập trận" mà chính là cách để rèn giũa tinh thần cho các học trò. Cụ thể ông bảo: "Cầu thủ Việt Nam khá chủ quan khi dẫn đậm. Vì vậy tôi muốn họ đá trong cảnh 10 chống 11 để không thể chủ quan". Phải nói kể từ ngày sang Việt Nam nhiếp chính, ông Miura đã "bắt bệnh" cầu thủ Việt Nam khá chuẩn, từ bệnh yếu thể lực đến những bệnh liên quan đến phạm trù tâm lý, mà một trong những biểu hiện rõ nhất của nó là "chủ quan khi bị dẫn trước".
Nếu cái bệnh yếu thể lực được ông thoạt đầu chữa chạy bằng những bài tập rất nặng (và hình ảnh ĐT Olympic Việt Nam dạt dào sức sống trong các trận đấu tại Asiad 17 cho thấy hiệu quả của những bài tập này) thì cái bệnh tâm lý kia đã được chữa bằng những liều kháng sinh bất ngờ, mà bài tập 10 chống 11 chỉ là một trong nhiều ví dụ. Thực ra thì bài tập này lạ với bóng đá Việt Nam chứ không lạ với các ông thầy Nhật Bản. Bằng chứng là ở trận đấu cuối cùng của ĐTVN trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản vừa qua, đối thủ của chúng ta cũng chấp nhận rút một người ra sân để đá trong cảnh 10 chống 11, và cũng nhờ vậy mà chúng ta đã có được trận thắng duy nhất trên đất khách.
Liều thuốc của ông Miura có tác dụng hay không, mức độ của tác dụng ấy đến đâu thì còn phải chờ thời gian và các trận đấu chính thức tại đấu trường AFF Suzuki Cup kiểm nghiệm, nhưng ở vạch xuất phát ban đầu có thể thấy nó đang tạo ra những hiệu ứng khá tích cực.
HLV trưởng Miura đang cố tạo nên một ĐTVN với tinh thần sắt thép. Ảnh: H.M.
Trao đổi với giới phóng viên, nhiều tuyển thủ Việt Nam chia sẻ rằng dưới thời ông Miura họ rất ngại đi chơi tối và ngại uống bia rượu, vì ai cũng sợ một khi "rượu vào" thì không thể nuốt trọn những bài tập rất nặng vào hôm sau. Chỗ này thì ông Miura rất khác người tiền nhiệm Falko Goetz và rất giống cựu thầy Calisto - người đã giúp ĐTVN đoạt chức vô địch AFF Cup duy nhất tính đến thời điểm hiện nay. Cả ông Miura lẫn ông Calisto đều không quản quân theo kiểu giờ giấc khắt khe, mà quản quân theo chất lượng tập luyện, và chính kiểu quản quân ấy mà các cầu thủ phải tự biết điều chỉnh thói quen sinh hoạt cho hợp lý.
Thời Calisto từng có chuyện Vũ Như Thành - một trong hai trung vệ thép, cũng là một trong những trò cưng của ông "Tô" đến trễ trong một buổi tập, và thế là ông lờ luôn Vũ Như Thành, coi như cầu thủ này không có trên sân. Sau đó Như Thành chỉ được giữ lại đội nhờ những sự ăn năn tích cực và nhờ đã được phần còn lại của ĐT xin thầy "Tô" cho ở lại lấy công chuộc tội. Còn với ông Miura bây giờ, ông đã nói rất rõ rằng bất luận cầu thủ nào, kể cả những công thần không nuốt trọn giáo án tập luỵện của mình đều sẽ bị loại không thương tiếc, và trường hợp Quả bóng vàng Quốc Anh xách va li rời Tuyển đã trở thành bài học nhãn tiền để các cầu thủ nhìn vào.
Hy vọng những liều thuốc rất mạnh mà ông Miura đang áp dụng sẽ giúp các cầu thủ được chấn chỉnh lại một cách tích cực, và nhờ thế tinh thần của cả một tập thể - một Đội tuyển sẽ trở nên sắt thép hơn.
| Khổ vì "rút ruột" Trong khi ông Miura làm mọi cách để nâng cao kỷ luật và tinh thần chiến đấu của ĐT thì ông lại phải đồng ý với kế hoạch của VFF khi cho 6 tuyển thủ tạm rời ĐT về khoác áo CLB Bình Dương trong một giải đấu giao hữu cấp CLB chuẩn bị cho mùa giải mới. Chắc chắn là một nhà cầm quân chuyên nghiệp, đề cao tinh thần kỷ luật như ông Miura không thích thú gì với kiểu bị "rút ruột" như vậy. Nhưng trong môi trường bóng đá Việt Nam với những đặc thù rất Việt Nam thì ông cũng không còn cách lựa chọn nào khả dĩ hơn. Chẳng biết có phải vì thế không mà trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí mới đây, khi được hỏi là "vì sao lại có một sự "rút ruột" ồ ạt như thế?", ông đã thủng thẳng cho biết: "Các anh hãy hỏi VFF!". Ngọc Anh |