Lực lượng cảnh sát các nước trên thế giới đều sử dụng bộ đàm sóng radio để liên lạc nội bộ khi thực thi công vụ. Trong một số vụ việc, vụ án hoặc các chiến dịch đột kích lớn, cảnh sát bị thất bại, chịu tổn thất không phải do đối tượng, mà do việc liên lạc nội bộ không được đảm bảo thông suốt với các nguyên nhân như không có sóng radio, sóng yếu… mà không có giải pháp thay thế.
Khó thống kê được có bao nhiêu gái hư Việt kiếm ăn tại Malaysia. Ban đêm, chỉ cần đặt chân vào các bar, pub ở 4 thành phố lớn Penang, Johor, Klang và Kuala Lumpur là có thể gặp gái Việt. Ban ngày, ở các tụ điểm giải trí công cộng cũng gặp gái Việt.
Ban đầu tôi dự định xâm nhập vào chuyến vượt biên trái phép bằng đường bộ từ Việt Nam qua Lào, Thái Lan để đến Malaysia, khởi hành ngày 10/11/2014, do một nhân vật tên H. "nề" tổ chức. Tuy nhiên, sau khi dự đoán và phân tích tình hình, lãnh đạo cương quyết yêu cầu tôi sang Malaysia bằng đường hàng không hợp pháp. Đó là quyết định sáng suốt, nếu không, có thể tôi đã gặp rắc rối to khi trở về Việt Nam.
Sau nhiều ngày tiếp cận với nhiều đầu mối khác nhau, cuối cùng chúng tôi cũng lần ra được một đường dây "đen" chuyên đưa người xuất cảnh bất hợp pháp từ Việt Nam sang Malaysia (tiếng lóng gọi là Mã)) bằng đường bộ. Những kẻ trong đường dây "đen" này cho biết, mỗi vé "đi lậu" chỉ tốn 20 triệu VND/ 1 người không có hộ chiếu.
Điều tra của PV Chuyên đề ANTG cho thấy, nhiều khả năng đường dây của một phụ nữ tên Nhi, ngụ quận 8, TP HCM đã đưa hàng chục cô gái sang Malaysia để hoạt động mại dâm tại các nhà hàng, tiệm massage tại Kuala Lumpur.
Đối diện với tôi là cô gái có nước da trắng trẻo, giọng nói chân chất vùng U Minh Thượng. Phương kể, vào khoảng giữa năm 2005, cô có biết tin về việc ngày càng có nhiều cô gái Việt Nam tới Malaysia làm việc trong các nhà máy và kiếm được nhiều tiền. Một người bạn của anh trai cô đã giới thiệu cho cô gặp người đàn ông nói tiếng Trung Quốc tên là Ah Wei, tuổi khoảng 40.