Theo hãng tin CNN, ngày 16/7, lực lượng an ninh Iraq đã tiêu diệt tên Mohammad Eid - chỉ huy cấp cao của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong ngày thứ ba của chiến dịch quân sự giành lại quyền kiểm soát tỉnh Anbar ở miền Tây nước này. Tên này bị tiêu diệt tại khu vực al-Tash, cách thủ đô Baghdad khoảng 120 km về phía Tây.
Nguyên đơn là bà Nadine Dancona, 41 tuổi, đang sinh sống ở thành phố Nice, đệ đơn kiện đòi bồi thường số tiền là 110.000 euro, tương đương 120.000 USD về việc giới hữu trách đã không hành động kịp thời, để cậu con trai duy nhất mới 16 tuổi của mình tự ý rời bỏ đất nước, tham gia vào đội quân thánh chiến của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), góp phần gây tội ác với nhân loại.
Hãng tin CNN dẫn nguồn từ Cơ quan An ninh quốc gia Afghanistan (NDS) cho biết, ngày 11/7, thủ lĩnh nhánh “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tại khu vực Afghanistan-Pakistan là Hafiz Saeed đã bị tiêu diệt.
Báo chí Trung Đông ngày 8/7 đưa tin, một người đàn ông trẻ ở thành phố Mosul làm nghề bác sĩ đã dùng thực phẩm nhiễm độc để đầu độc các chiến binh Nhà nước Hồi giáo ( IS). Việc làm của ông ta thành công khi giết chết 45 tay súng và khiến 100 tên khác phải đi nhập viện. Một số đang trong tình trạng nguy kịch.
CBS ngày 7/7 dẫn các nguồn tin từ Cơ quan tình báo Afghanistan cho biết, nhân vật số hai của chi nhánh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại nước này là Gul Zaman và sáu phần tử IS khác đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái Mỹ.
Thời hạn giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đã đi được 2/3 quãng đường (1-6-2016 sẽ hết hiệu lực), thế nhưng hiệu quả đạt được đến thời điểm này kém xa so với kỳ vọng.
Tiến sĩ Hisham al-Hashimi - cố vấn của Chính phủ Iran về tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) - khẳng định sau khi thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi bị thương quá nặng trong cuộc không kích của liên quân Mỹ ở phía tây Iraq hồi tháng 3 vừa qua, giới chức cao cấp tổ chức khủng bố gần như đã nhất trí chọn một nhân vật thay thế cho vị trí lãnh đạo là cựu giáo viên vật lý Abu Alaa Afri.
Khi kẻ cầm dao trong video chặt đầu của Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị vạch trần thân phận, y có thể sẽ không còn là một biểu tượng vừa bí ẩn vừa ghê rợn, thòng lọng cũng sẽ nhanh chóng siết chặt vào cổ y khi phương Tây tăng tốc săn lùng.
Quân đội Iraq vừa phát hiện thấy các hố chôn tập thể chứa tới 1.700 thi thể tại thành phố Tikrit, nơi từng bị nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) chiếm đóng trong một thời gian dài.
Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) đang lũ lượt đổ bệnh và suy kiệt sức lực vì vi khuẩn Leishmaniasis – loại vi khuẩn gây ra bệnh loét thịt. Theo The Sun, đã có hơn 100.000 chiến binh IS mắc bệnh.
Trong một động thái tuyên truyền mới, một nhóm tự xưng là "Đội hacking IS" (ISHD) thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) công bố danh sách 100 quân nhân Mỹ - bao gồm tên, hình ảnh và địa chỉ mà bọn chúng tuyên bố đánh cắp được từ hệ thống máy tính chính quyền Mỹ - sẽ bị chặt đầu ngay tại Mỹ!
Cựu Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) David Petraeus đã bị tòa án buộc tội và chuẩn bị tuyên án do ông phạm tội tiết lộ thông tin bí mật quốc phòng cho người tình Paula Broadwell. Nhưng điều đó không thể ngăn cản Nhà Trắng tận dụng những kiến thức, kinh nghiệm của ông về các vấn đề liên quan đến Iraq và nhất là cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
IS đang mất một số khu vực lãnh thổ truyền thống tại Iraq và Syria, đổi lại, tổ chức này cũng đang từng bước mở rộng vùng lãnh thổ về phía tây, sang Bắc Phi và toàn bộ khu vực Tây Á như kế hoạch ban đầu đã vạch ra. Những diễn biến mới nhất tại Libya đang cho thấy điều đó.
Tất cả những gì mà phiến quân nhà nước Hồi giáo cực đoan đã làm, đang làm đã khiến cả thế giới lên án. Đúng với cái tên “cực đoan” được gắn cho họ thì bất cứ một suy nghĩ nào hay một việc làm nào của họ đều thể hiện bản tính cực đoan. Với những cô gái trẻ thì không khỏi kinh hoàng bởi những màn bị tra tấn tình dục và bị buôn bán xác thịt như những mớ rau ngoài chợ.
Theo thông tin mới nhất trên mặt trận chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), các lực lượng tổng hợp của Iraq đang thắng thế và tiến sát thành phố Tikrit – quê hương ông Saddam Hussein – với mục tiêu giành lại thành phố này từ tay IS. Điểm đặc biệt của chiến dịch này là có sự phối hợp chặt chẽ của các thành phần Sunni và Shiite do Iran hậu thuẫn, đồng thời vắng bóng máy bay ném bom của Mỹ và đồng minh.
Những hình ảnh video dài 5 phút do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) phát đi hôm 26/2/2015 cho thấy bọn chúng đang đập phá những cổ vật hàng ngàn năm tuổi trong nhà bảo tàng được cho là ở thành phố Mosul, miền Bắc Iraq nằm dưới sự kiểm soát của chúng từ tháng 6/2014.
Vì tình bạn với người đồng hương cô độc Haruna Yukawa, phóng viên chiến tranh Kenji Goto đã quay lại Syria cứu anh để rồi cả hai cùng trở thành con tin bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) giết hại mới đây.
Tại khu chợ ở thành phố Mosul, miền Bắc Iraq, người dân địa phương có thể dễ dàng mua được những chiếc đồng hồ đeo tay mang nhãn hiệu tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) được bán với giá rẻ.
Chính quyền Pháp từ gần một tháng nay đã mở chiến dịch online, với sự tham gia của một đơn vị quân đội gồm các chuyên gia an ninh mạng, nhằm chống lại làn sóng chiêu mộ tân binh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đồng thời ngăn chặn giới trẻ Pháp bay đến Syria hay Iraq để tham gia thánh chiến.
Từ trước đến nay, khi bắt giữ con tin hoặc tù binh, Nhà nước Hồi giáo (IS) thường giữ làm nô lệ, đòi tiền chuộc hoặc sát hại hàng loạt để gây tiếng vang. Lần này chúng trả tự do một đợt cho 200 người Yazidis ở miền Bắc Iraq. Thử tìm hiểu nguyên nhân vì sao?
Phiến quân nhà nước Hồi giáo IS đã bất ngờ tung một đoạn cảnh quay bắt giữ hai con tin người Nhật và yêu cầu chính phủ nước này nộp 200 triệu USD để chuộc lại. Nguyên nhân của vụ bắt giữ con tin này chắc chắn không phải vì số tiền chuộc mà phiến quân nhà nước Hồi giáo này muốn đe dọa đất nước Nhật bởi Nhật đã góp sức vào công cuộc chống khủng bố cùng với liên mình do Mỹ đứng đầu.