Cứ sau mỗi loạt trận của ĐTQG, các đội bóng lớn tại Premier League lại lo sốt vó. Đơn giản bởi họ thường xuyên phải đối mặt với tình trạng "khi đi lành lặn, khi về què quặt" của số cầu thủ thực hiện nghĩa vụ trong màu áo ĐTQG. Thứ virus FIFA nêu trên đang bùng phát mạnh ở vòng 4 Premier League.
Danh sách thương binh của một vài đội bóng đã nối dài sau khi khép lại loạt trận vừa qua ở vòng loại EURO 2012. Đơn cử là trường hợp của Arsenal. Cuộc đối đầu tới đây gặp Bolton là thử thách thực sự với "pháo thủ thành London". Tiếp theo Bendtner, Van Persie, đến lượt Walcott phải nhập viện vì chấn thương dính phải trong trận đấu vừa qua giữa ĐT Anh và Thụy Sỹ tại vòng loại EURO 2012.
Quả thực, tình cảnh của Arsenal chẳng khác gì khẩu đại pháo bị cưa nòng. Đội hình chắp vá của Arsenal giờ chỉ còn duy nhất Chamakh là còn lành lặn trên hàng công. Ông thầy Wenger còn đau đầu hơn nữa khi tiền vệ đội trưởng, Fabregas vẫn chưa thực sự toàn tâm, toàn ý chiến đấu vì đội bóng.
Ở phía bên kia, Bolton đã cho thấy, họ không phải đội bóng dễ bắt nạt (hiện xếp thứ 5 trong BXH). Chưa nếm mùi thất bại sau 3 trận (thắng 1, hòa 2), có thể hiểu được sự tự tin của thầy trò Owen Coyle trong chuyến hành quân đến sân Emirates. Chỉ cần lơ đễnh, đội hình thiếu hụt trụ cột của Arsenal có thể bị phơi áo ngay trên sân nhà trước đối thủ Bolton.
West Ham liệu có cản được Chelsea?
Cùng cảnh ngộ với Arsenal, Liverpool đang phải khổ sở vì virus FIFA. Khi mà tiền đạo David Ngog chưa bình phục hoàn toàn chấn thương gân kheo, "Quỷ đỏ" đã phải đón nhận tin không vui từ tiền đạo người Hà Lan, Dirk Kuyt. Chấn thương bả vai của Kuyt trong đợt trở về thi đấu cho ĐT Hà Lan ở vòng loại EURO 2012 khiến Liverpool không có sự phục vụ của anh trong thời gian 4 tuần.
Thiếu vắng Kuyt, lối chơi vốn không mấy mạch lạc của "The Kop" sẽ càng rối rắm, bế tắc hơn. Chẳng ai có thể đảm bảo một cách chắc chắn, Liverpool sẽ lại không mắc kẹt ở cạm bẫy trên sân St Andrew's của Birmingham cuối tuần này. Hòa có lẽ đã là may mắn với Liverpool trong bối cảnh khủng hoảng nhân sự như hiện nay.
So với Arsenal và Liverpool, Chelsea may mắn hơn khi không dính virus FIFA. Đúng là West Ham từng gây khó khăn với Chelsea (hòa Chelsea 1-1 vào ngày 20/12/2009), song giờ đây mọi thứ đã thay đổi. Thua liền một mạch 3 trận, West Ham đang nằm tít tận dưới đáy bảng xếp hạng. Riêng HLV Avram Grant đã được cảnh báo sẽ bị "trảm" nếu như không vực dậy nổi đội bóng đang trên đà sa sút. Sẽ là một cú sốc nếu như "cỗ máy hủy diệt" Chelsea không đè bẹp một West Ham đang suy kiệt trong trận derby thành London.
Ở một cặp đấu đáng chú ý khác tại vòng 4, M.U sẽ tái ngộ với đối thủ đầy khó chịu Everton. Mùa giải trước, Everton đã khiến M.U bẽ bàng với thất bại 1-3 trước "The Toffees" vào ngày 20/2/2010. Không bị sứt mẻ gì mấy về lực lượng sau loạt trận ở vòng loại EURO 2012, M.U còn chào đón sự trở lại của trung vệ Rio Ferdinand. Hơn thế nữa, chân sút chủ lực Wayne Rooney đã tìm lại bản năng săn bàn. Bất chấp vụ bê bối tình ái tai tiếng, Rooney cho thấy, anh vẫn rất chuyên nghiệp mỗi khi ra sân. Đây sẽ là trận đấu mà "Quỷ đỏ" dốc sức trả lại món nợ với Everton.
Cũng cần lưu ý, vòng 4 giải Ngoại hạng Anh sẽ đón chào tân HLV Aston Villa, Gerard Houllier. Cùng đó là màn ra mắt của một loạt tân binh như Konchesky, Raul Meireles (Liverpool), Ramires (Chelsea), Gyan (Sunderland), Ben Arfa (Newcastle), Van der Vaart (Tottenham)...