Fred - tiền đạo cắm của Selecao tại World Cup 2014 - đang gây thất vọng lớn. Ngoại trừ tình huống chủ động ngã kiếm penalty ở trận khai mạc thì Fred không để lại dấu ấn đáng kể nào. Sau 2 trận đấu, chân sút 30 tuổi chỉ tung ra vỏn vẹn 5 pha dứt điểm.
Phong độ kém cỏi của Fred cũng là bộ mặt chung của hàng công Brazil. Từ sau bàn thắng Oscar ghi được vào lưới Croatia, các cầu thủ tấn công của Brazil đã thực hiện 14 cú sút về phía cầu môn đội bạn nhưng không thể ghi bàn. Đây là hiệu suất tồi nhất của các vũ công Samba kể từ World Cup 1998.
Cameroon còn tệ hơn đội chủ nhà. Sau hai lượt trận của vòng bảng, Cameroon có 30 nỗ lực bắn phá, nhưng chỉ 3 lần bóng tìm đúng khung thành đối phương và 1 lần đi vào lưới. Tính số bàn thắng/số cú sút thì Cameroon là đội có hàng công yếu nhất cho đến thời điểm này.
Thật ra, xét về mặt con người đơn thuần, Cameroon vẫn có những tiền đạo hay. Cái thực tiễn tồi tệ nói trên có lẽ bắt nguồn từ chuyện tiền thưởng, chuyện lục đục nội bộ, rồi nghi án “xơi” vợ thầy của Samuel Eto’o. Bây giờ, trong tư thế không còn gì để mất, chắc chắn Cameroon sẽ chơi một trận tất tay trước Brazil - đội thua họ ở lần gần nhất hai bên gặp nhau tại Confed Cup 2003 (thua 0-1).
Về phía Brazil, họ cũng có động lực để tin rằng các tiền đạo sẽ nổ súng đêm nay: Trận đấu gặp Cameroon là lần ra trận thứ 100 của Brazil tại các kỳ World Cup - một cột mốc đáng nhớ, một chất kích thích đủ liều giúp các ngôi sao tấn công có thể phô diễn những nguồn năng lượng vốn chưa được phô diễn của mình?