Ai cũng biết U.19 Nhật Bản không mang sang Việt Nam đội hình mạnh nhất, nhưng như thế không có nghĩa là những "phương án hai" của người Nhật không cần được cọ xát, thử nghiệm. Có nhìn Nhật bị Australia dẫn trước nhưng sau đó đã giành chiến thắng chung cuộc 4-3 là thấy đội bóng này thể hiện rõ những tính cách điển hình của bóng đá Nhật: các cầu thủ có tố chất kĩ thuật khéo léo, nhưng không lạm dụng kĩ thuật đến mức rườm rà, khiến tốc độ thi đấu bị giảm sút. Trái lại là một lối chơi kỷ luật, khoa học - nơi mà yếu tố đột biến cá nhân và khả năng phối hợp đồng đội được kết hợp một cách nhuần nhuyễn. Bên cạnh đó, Nhật cũng rất nguy hiểm với các tình huống cố định, đặc biệt là những quả đá phạt ở chính diện khung thành đối phương.
Ngay sau khi Nhật Bản thắng Australia, HLV trưởng U.19 Nhật Suzuki Masakaru đã được các phóng viên hỏi rất nhiều về trận đấu với Việt Nam, và nhà cầm quân này không ngừng "bốc thơm" đội bóng của chúng ta. Ông cho rằng từ đầu năm đến giờ, sau các chuyến tập huấn dài ngày tại Châu Âu và Nhật Bản, U.19 Việt Nam đã có những sự tiến bộ vượt bậc. Các cầu thủ thi đấu chững chạc, hiệu quả hơn, và chắc chắn sẽ không thể có chuyện U.19 Nhật Bản lại thắng Việt Nam tới 7 bàn như ở giải bóng đá tứ hùng cúp Nutifood hồi đầu năm.
Sự tiến bộ của U.19 Việt Nam là điều đã được nói đến khá nhiều, nhưng từ cách ông Suzuki nói về U.19 Việt Nam có thể khẳng định ông hiểu về đội bóng của chúng ta rất rõ. Và một khi đã hiểu thì ông thầy giàu kinh nghiệm này cũng sẽ có những phương án ngăn chặn, công phá hiệu quả.
Về phía U.19 Việt Nam, HLV Guilaume Graechen khẳng định dù đội bóng đã cầm chắc vé vào bán kết nhưng ông vẫn tung đội hình mạnh nhất vào sân để các cầu thủ được tích luỹ kinh nghiệm, và còn để hy vọng gỡ gạc lại món nợ 0-7 trước một đối thủ nhiều duyên nợ. Đấy là còn chưa nói một tháng tới đây, Việt Nam và Nhật Bản còn gặp lại nhau ở vòng bảng VCK U.19 châu Á ở Myanmar, nên chắc chắn những cuộc va chạm như thế này sẽ giúp cầu thủ Việt Nam tự tin hơn khi gặp lại một đối thủ được đánh giá là trội hơn mình. Tuy nhiên vì lý do chấn thương mà nhiều khả năng 3 trụ cột ở hàng phòng ngự đội bóng là thủ môn Văn Toàn cùng hai hậu vệ Đông Triều, Văn Sơn không thể ra sân. Trong trường hợp kịp thời bình phục chấn thương, riêng Văn Sơn vẫn có thể thi đấu vào phút chót, nhưng chắc chắn là rất khó "đấu" với đúng 100% phong độ của mình.
Sau 90 phút thi đấu khá ấn tượng trước một Australia cao to, lực lưỡng, hy vọng các học trò của HLV Guilaume Graechen cũng tạo dấu ấn trước những cầu thủ Nhật tuy có thể hình nhỏ bé hơn người Australia nhưng lại rất nhuyễn và rất nguy hiểm trong những pha phối hợp đoạn ngắn, tốc độ cao.
Và điều quan trọng nhất ở những trận đấu như thế này dĩ nhiên vẫn không phải là kết quả thắng - thua, mà là các cầu thủ Việt Nam rồi sẽ trải nghiệm và tiếp tục rút ra những bài học bổ ích cho mình.
| Không đá bóng vì tiền Trả lời báo chí sau trận U.19 Việt Nam - U.19 Australia, cha đẻ của lứa U.19, ông bầu Đoàn Nguyên Đức cho biết không có một đồng tiền thưởng nào cho các cầu thủ U.19 Việt Nam. Ông Đức thậm chí sẽ đề xuất thường trực VFF chấm dứt bỏ thói quen thưởng tiền cho các cầu thủ sau từng trận đấu, vì theo ông, đã đến lúc phải để các cầu thủ nhận thức một cách sâu sắc rằng thi đấu trong màu áo ĐTQG là một nghĩa vụ, một niềm vinh hạnh. Nói đến chuyện "đá bóng không vì tiền" hẳn mọi người chưa quên ở vòng loại giải U.19 châu Á tại Malaysia hồi năm ngoái, sau khi U.19 Việt Nam giành chiến thắng 5-1 trước U.19 Australia thì một cầu thủ Việt Nam đã được đối phương hỏi: "Sau trận này, bạn được bao nhiêu tiền?". Khi đó cầu thủ Việt Nam đã trả lời: "Chúng tôi không đá vì tiền, mà đá vì người hâm mộ". Câu nói ấy đã tạo ấn tượng lớn trong lòng người, vì nó thể hiện một cách nghĩ - cách hành động mà không phải mọi cầu thủ khi khoác lên mình màu áo QG đều thấu hiểu. Mong là với những ông chủ không thưởng tiền sau mỗi trận đấu, và mong là với mỗi cầu thủ vốn luôn ý thức rất rõ về việc "không đá vì tiền", lứa U.19 hôm nay rồi sẽ phát triển một cách lành lặn, giàu sức sống. Ngọc Anh |