Chứng kiến các chính khách vốn bận trăm công nghìn việc lặn lội từ châu Âu sang tận Brazil chỉ để xem một trận bóng (ngoài Vua và Hoàng hậu Bỉ thì Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đã hiện diện trong một trận đấu của đoàn quân dưới quyền Joachim Loew tại giải đấu năm nay) nhiều người hẳn liên tưởng ngay tới động cơ chính trị.
Suy nghĩ ấy xem ra rất có cơ sở khi biết rằng, trận Tây Ban Nha -
Bóng đá, không biết vô tình hay hữu ý, thường không ủng hộ các toan tính chính trị. Năm 1974,
Kết quả thu về lại tồi tệ ngoài sức tưởng tượng.
Không dừng lại ở mức độ đe dọa, thanh gươm chính trị đã vung lên trên sân bóng vào năm 1938.
Chào mừng việc Áo sáp nhập vào Đức, Adolf Hitler tổ chức trận giao hữu giữa đội tuyển đôi bên. Với phong độ chói sáng của Matthias Sindelar, Áo hạ Đức 2-0 trước vẻ mặt tối sầm của Hitler. Vài tháng sau, người hùng Sindelar và bạn gái được tìm thấy trong trạng thái đã ngừng thở vì bị nhiễm độc carbon monoxide.
Hồi mới nhậm chức, cựu Tổng thống Argentina Carlos Menem cũng có ý định mượn bóng đá để mở rộng con đường chính trị. Tuy nhiên, sau màn chúc phúc trực tiếp tại đại bản doanh ĐT Argentina để rồi phải chứng kiến Diego Maradona cùng đồng đội bất ngờ bị Cameroon đánh bại ở trận mở màn World Cup 1990, nhân vật đứng đầu xứ Tango cảm thấy không lành và từ đấy ít xuất hiện tại các SVĐ.
Người ta vẫn nói câu “trái bóng tròn” để mô tả tính chất khó lường của bóng đá, và có lẽ của cả sự đời. Thế nên không có gì khó hiểu khi nữ tổng thống đương nhiệm của
Nhờ quyết định “sáng suốt” của bà