"Sự quấy rầy tư pháp chưa từng có trong thế giới văn minh"
Ông Berlusconi đã đưa ra thông điệp trên sau phán quyết của tòa án và tuyên bố mình là một nạn nhân vô tội của "một loạt các cáo buộc và phiên xử lạ lùng chẳng liên quan gì đến hiện thực".
Tòa án cũng yêu cầu đánh giá tư pháp sâu hơn nữa về việc liệu ông Berlusconi có nên bị cấm giữ chức vụ công quyền hay không.
Ông Berlusconi, năm nay 76 tuổi, ít có khả năng phải đi tù nhờ tuổi tác khá cao nhưng hay nổi loạn về ăn chơi trác táng của mình. Ông được cho là sẽ bị quản thúc tại gia hoặc thực hiện nghĩa vụ cộng đồng.
Phán quyết của Tòa Phá án Rome, nơi ông không thể kháng án, được đưa ra sau một phiên xử kéo dài 3 ngày. Ông Berlusconi không có mặt tại tòa.
Trong một đoạn video đầy tâm trạng kéo dài 9 phút, ông Berlusconi đã phản đối kịch liệt phán quyết của tòa án, mô tả nó không có căn cứ và tước đi của ông các quyền tự do và chính trị.
"Không ai có thể hiểu bạo lực thực sự chĩa vào tôi thông qua một loạt các cáo buộc và các phiên tòa không liên quan gì đến thực tế"- ông nhấn mạnh. Cựu Thủ tướng Italia mô tả thêm rằng, 50 vụ kiện mà ông phải đối mặt là "sự quấy rầy tư pháp chưa từng có trong thế giới văn minh".
"Đổi lại những cam kết mà tôi đã thực hiện trong gần 20 năm qua có lợi cho đất nước và gắn với hầu như suốt đời sống công cộng của tôi, tôi đã được thưởng công bằng những lời cáo buộc và một bản cáo trạng chẳng dựa trên điều gì cả, những thứ tước đi của tôi các quyền tự do và chính trị cá nhân"- Berluconi nói thêm.
Berlusconi cũng chỉ trích thành tích tư pháp của Italia khi nói rằng: "Đây có phải là đất nước Italia mà tôi muốn? Đây có phải là Italia mà tôi yêu? Hoàn toàn không phải".
Đây là phán quyết cuối cùng đầu tiên dành cho trùm truyền thông Italia sau nhiều thập niên ông bị truy tố hình sự. Vụ án liên quan tới những hợp đồng mà hãng Mediaset của ông đưa ra để mua bản quyền truyền hình của các bộ phim Mỹ.
Ông Berlusconi đã từng bị tuyên án 4 năm tù khi kết thúc phiên tòa hồi tháng 10 năm ngoái, mặc dù mức án này tự động giảm xuống còn một năm theo Luật tha tội năm 2006. Tại tòa, bên công tố nói, ông và các giám đốc điều hành khác đã mua bản quyền truyền hình với các mức giá bị thổi phồng nhằm trốn thuế. Berlusconi còn được gọi là "tác giả của toàn bộ hệ thống gian lận thuế".
Cựu Thủ tướng Italia Berlusconi và bà vợ Veronica Lario.
Vợ ông Berlusconi công khai đả kích chồng
Vợ cựu Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi, bà Veronica Lario mới đây sau một thời gian dài lặng tiếng đã chỉ trích các kế hoạch của chồng khi ông còn đương chức. Kế hoạch trên nhằm đề cử các người đẹp làm ứng viên nghị sĩ cho cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Bà gọi việc làm trên là "rác rưởi vô liêm sỉ".
Liên minh cầm quyền của ông Berlusconi trước đó đã định đề cử 4 phụ nữ xinh đẹp, bao gồm 3 ngôi sao truyền hình và một cựu thí sinh cuộc thi Hoa hậu Italia năm 2000, vào danh sách các ứng viên nghị sĩ.
Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị phá vỡ do bị dư luận chỉ trích. Quyết định của bà Veronica công khai chỉ trích, tuy là hơi muộn trước các hành động của chồng nhưng đã khiến người dân Italia không khỏi ngỡ ngàng, biến đời tư của cặp đôi nổi tiếng thành một vở kịch thú vị.
Đảng Nhân dân tự do của ông Berlusconi khi ấy đã quyết định rút lại 3 ứng viên và chỉ đề cử một người, cô Barbara Matera, 30 tuổi. Matera, tới từ vùng Puglia, từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Italia năm 2000. Cô còn đóng phim và xuất hiện trên truyền hình.
Ngoài việc chỉ trích sự thiên vị của ông Berlusconi đối với các phụ nữ đẹp, bà Veronica còn bày tỏ sự giận dữ khi chồng bà từng tới tham dự bữa tiệc sinh nhật của một người mẫu xinh đẹp 18 tuổi nhưng lại không dự tiệc sinh nhật của chính con cái họ.
Chuyện đời tư của ông Berlusconi cũng từng bị phơi bày trên mặt báo. Năm 2007, ông Berlusconi đã phải công khai xin lỗi vợ sau khi buông lời tán tỉnh một nữ nghị sĩ xinh đẹp.
Veronica Lario, một cựu diễn viên, là người vợ thứ 2 của ông Berlusconi. Hai người kết hôn năm 1990 và họ có 3 người con chung. Bà Veronica rất hiếm khi xuất hiện bên cạnh chồng, thường sống tại một biệt thự gần Milan và hay đi nghỉ một mình. Có nguồn tin cho hay, hai người đã ly thân