Có tới hàng chục cái tên được các thành viên BCH VFF giới thiệu vào ghế chủ tịch, trong đó có cả Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh – người yêu bóng đá, và gắn bó với những thăng – trầm của bóng đá Đà Nẵng trong cả chục năm qua; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải; hay những ông bầu nổi tiếng là nói được làm được, như Võ Quốc Thắng – Chủ tịch CLB Đồng Tâm Long An, Đỗ Quang Hiển - cựu Chủ tịch CLB HN.T&T…
Về mặt lý thuyết thì tất cả những ứng cử viên này đều có cơ hội “trúng cử” như nhau, nhưng nhiều nguồn tin hậu trường cho hay, vì những lý do khác nhau, trong đó đặc biệt là lý do “phải dồn thời gian, công sức vào công việc hiện tại của mình” mà sẽ có nhiều ứng cử viên đồng loạt xin rút vào phút chót.
Vẫn theo nguồn tin này thì vào đầu tháng 5 - thời điểm chốt nhân sự sau cùng cho Đại hội VII VFF, khả năng sẽ chỉ còn lại 3 ứng cử viên sau cùng là các ông Lê Khánh Hải – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng PCT tài chính đương nhiệm VFF Lê Hùng Dũng và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, kiêm PCT chuyên môn đương nhiệm VFF Phạm Văn Tuấn. Trong 3 nhân vật này, nếu như ông Dũng là một doanh nhân đúng nghĩa, một người mà tuy không nắm bất cứ đội bóng nào, nhưng giới bóng đá nhiều năm qua vẫn hay gọi bằng cái tên thân mật là “bầu” Dũng, thì hai nhân vật còn lại đều là… những người nhà nước điển hình.
Ở thời điểm hiện tại thật khó trả lời xem người sẽ có chiến thắng sau cùng là Thứ trưởng Lê Khánh Hải hay PCT VFF Lê Hùng Dũng (riêng ứng cử viên Phạm Văn Tuấn có phần yếu thế hơn), nhưng người hiểu thời cuộc nói rằng nếu ông Hải thực sự quyết tâm, thì có rất nhiều khả năng ông sẽ vào ngôi nhà VFF theo cách của cựu Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: Vào VFF từ tư cách một Thứ trưởng của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch.
Trong khi chiếc ghế Chủ tịch VFF có thể sẽ có những diễn biến bất ngờ, ngoạn mục vào phút chót, thì chiếc ghế TTK VFF chỉ nổi lên 2 ứng cử viên “máu mặt” là: PCT chuyên môn VFF, kiêm TGĐ VPF Phạm Ngọc Viễn, và cựu TTK VFF Trần Quốc Tuấn. So với ông Viễn, ông Tuấn có nhiều lợi thế hơn, vì một mặt ông vẫn đang là người của Tổng cục TDTT, mặt khác mặc dù hiện không còn ở ngôi nhà VFF, nhưng ông vẫn đại diện VFF trong các quan hệ đối ngoại với AFC và FIFA. Chính vì thế đã có nhiều nguồn tin nói rằng việc ông Tuấn trở lại cái ghế TTK – nghĩa là trở lại ngôi nhà cũ của mình chỉ còn là… vấn đề thời gian.
Với những cái tên đến từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch như các ông Lê Khánh Hải, Phạm Văn Tuấn, Trần Quốc Tuấn và một cái tên mà suốt nhiều năm qua đã gắn chặt với những biến động ở ngôi nhà VFF như Lê Hùng Dũng, có bao nhiêu phần trăm hy vọng về một cuộc “cách mạng nhân sự”, kéo theo những cuộc cách mạng về nhận thức và hành động ở VFF, như những gì người hâm mộ từng hy vọng?
Thôi thì cứ chờ phút cuối…!