Cả một kế hoạch phủ vàng sân Hàng Đẫy đã được các CĐV Thanh Hóa đặt ra, trong trận quyết đấu với HN.T&T. Ở một mùa giải mà Thanh Hóa được đầu tư mạnh mẽ cả về tài chính lẫn lực lượng, và dám đặt mục tiêu vô địch nhưng đã không thể vô địch thì bây giờ, vị trí thứ ba cũng có một ý nghĩa an ủi lớn lao. Nếu thắng HN.T&T, Thanh Hóa chắc chắn sẽ giành vị trí thứ ba, bất chấp kết quả giữa Đà Nẵng với Bình Dương trong trận đấu cùng giờ trên sân Gò Đậu. Và người ta có thể tìm được ít nhất 2 lý do để tin vào kết quả này.
Thứ nhất, sân nhà không còn là pháo đài bất khả xâm phạm của HN.T&T như những mùa trước nữa. Ở sân nhà Hàng Đẫy năm nay, HN.T&T từng bị những đội bóng dưới và rất dưới như Quảng Nam hay Đồng Tâm Long An cầm hoà - những trận hoà mà với nó họ thất thế trông thấy so với Bình Dương trong cuộc chạy đua tới ngôi vô địch. Và thứ hai, sau khi đã thua Đà Nẵng (vòng 23), chính thức nhường ngôi vô địch cho Bình Dương, có lẽ HN.T&T cũng chẳng còn nhiều động lực.
Ngay cả trường hợp Thanh Hóa không thắng nổi HN.T&T thì khả năng họ đoạt vị trí thứ ba cũng là rất lớn. Bởi ở trận đấu trên sân Gò Đậu, chắc chắn chủ nhà Bình Dương sẽ bung hết sức đá với Đà Nẵng trong ngày chào mừng ngôi vô địch. Mà một khi Bình Dương đã "đá hết sức" trên sân của mình, Đà Nẵng không có nhiều "cửa" sống. Đấy là còn chưa nói đến yếu tố với bản thân Đà Nẵng - một đội bóng mà 2 năm trước đã từng vô địch V.League, và trong suốt 2 mùa giải vừa qua luôn đặt mục tiêu vô địch thì lúc này việc kết giải ở "vị trí thứ ba" cũng chẳng phải là một động lực quá ghê gớm để phấn đấu.
Tóm lại, ngày hạ màn, chỉ có duy nhất một điều để chờ đợi, đó là Đà Nẵng hay Thanh Hóa sẽ đứng thứ ba, và nếu đặt câu hỏi này cho 10 người thì có lẽ cả 10 người đều tin câu trả lời sẽ là Thanh Hóa.
Ngày hạ màn, nếu còn một chút gì đó để chú ý nữa thì đó sẽ là trận đấu ở Pleiku giữa chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai và Hải Phòng. Có tới 99,9% khả năng đây sẽ là trận đấu cuối cùng của cả 2 ông thầy ngoại ở hai đội bóng, và dĩ nhiên, cả hai đều muốn có một chia tay coi được.
Ngày hạ màn, cũng còn chút ít chú ý trong trận An Giang - Sông Lam Nghệ An trên sân Long Xuyên. Nói như những nhà lãnh đạo An Giang thì giờ là lúc đội bóng đã tính cho trận play off với Cần Thơ, nhưng ít ra thì trận đấu này cũng có một giá trị tinh thần lớn lao. Một An Giang vừa thiếu về tiền bạc vừa yếu về lực lượng có thể đủ sức chinh chiến với Cần Thơ hay không - câu hỏi sẽ ít nhiều có lời giải trong trận đấu này. Một An Giang mà cảm giác như từ "thượng tầng" đến "hạ tầng" đều đang có vấn đề liệu có tự hàn gắn được mình sau sự ra đi của HLV Nhan Thiện Nhân hay không, câu trả lời cũng sẽ được trả lời sau 90 phút bóng lăn trên sân Long Xuyên.
Bây giờ thì điều mà những nhà làm giải và các CĐV An Giang sợ nhất không hẳn là An Giang sẽ đá nốt cái trận đấu hạ màn như thế nào, và sau đó sẽ "binh" với Cần Thơ ra sao, mà là sau cả hai trận đấu cuối cùng ấy, liệu đội bóng này còn tồn tại?
Năm ngoái, Kiên Giang từng vật lộn đủ kiểu để tồn tại, nhưng trước thềm mùa giải mới thì lại tuyên bố "tự giải tán" vì không giải quyết được chuyện "đầu tiên" (tiền đâu)! Chẳng nhẽ lại bảo, từ Kiên Giang đến An Giang, đã đến lúc chính những người trong cuộc cũng nên tự đặt ra câu hỏi: bóng lăn để làm gì?
| Bình Dương rước cúp Thông tin từ lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Bình Dương cho hay, giờ nghỉ giữa hiệp trận Bình Dương - Đà Nẵng hôm nay sẽ có tiệc nhẹ dành cho các khách VIP. Sau trận đấu sẽ là lễ trao cúp của VPF cho CLB Bình Dương. Và sau đó, từ 19h30 đến 20h30 sẽ là lễ rước cúp vô địch của Bình Dương, bắt đầu từ sân Gò Đậu đi qua hàng loạt tuyến phố chính rồi quay lại sân Gò Đậu. Lãnh đạo Bình Dương hy vọng hôm nay sẽ là một ngày hội bóng đá thực sự ở Bình Dương để chào mừng việc Bình Dương đi vào lịch sử V.League với tư cách đội đầu tiên đoạt chức vô địch tới 3 lần. Ngày 17/8 tới đây, Bình Dương còn đá chung kết cúp QG với Hải Phòng, và nếu giành chiến thắng trong trận đấu này thì mùa giải 2014 với bóng đá Bình Dương thực sự là một mùa giải đại thành công. (Ngọc Anh) |