Ở trận đấu chủ nhật, chủ nhà Đồng Tháp dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Trần Công Minh đang có nhiều dấu hiệu hồi sinh sau giai đoạn dài chệch choạc. Thế nên trước trận đấu này, toàn đội quyết tâm “làm gỏi” Hải Phòng, như đã “làm gỏi” Ninh Bình 4 bàn ở vòng 16.
Tuy nhiên, xem cái cách Hải Phòng thắng Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 15 rồi lại hòa kịch tính với Naivibank Sài Gòn ở vòng 16, nhiều người cho rằng khả năng tạo bất ngờ của đội bóng này trên sân Cao Lãnh không phải là không có. Dự đoán đây sẽ là một trận đấu kịch tính và chiến thắng sẽ thuộc về đội bóng có những toan tính “quái chiêu” hơn.
Ở trận đấu còn lại, sự vượt trội của đại gia Sài Gòn FC với Kiên Giang là quá rõ. Vấn đề là nằm ở chỗ, sau hàng loạt những lùm xùm nội bộ cảm giác như cầu thủ Sài Gòn FC đã không thể tập trung hoàn toàn cho vấn đề chuyên môn. Còn cầu thủ Kiên Giang dưới sự dẫn dắt của HLV Lại Hồng Vân càng lúc càng chứng tỏ mình xứng đáng với danh hiệu “con nhà nghèo học giỏi”.
Với Kiên Giang, giành được 1 điểm cũng có thể coi là… thành công ngoài mong đợi