Cỗ xe tăng nhập cuộc có phần áp đảo hơn đội Pháp với nhiều pha hãm thành tuy nhiên sau đó người Pháp dần lấy lại thế trận. Benzema xứng đáng là một trong những số 10 hay nhất tại World Cup lần này, trong vòng chưa đầy 5 phút, cầu thủ đang khoác áo Real có một cú dứt điểm và một đường chuyền làm chao đảo khung thành Neuer.
Chính vào lúc đội bóng áo lam đang say tấn công thì Mannschaft lại có bàn thắng. Học trò của HLV Joachim Loew thể hiện đúng chất lạnh lùng vốn có của người Đức trong pha ghi bàn này. Bằng một pha đá phạt bóng đến đầu Hummels, trung vệ Dortmund dù bị kèm sát vẫn bật cao đánh đầu tung lưới tuyển Pháp. 1-0 cho Đức.
Bàn thua sớm làm Les Bleus mất tinh thần đôi chút. Họ loay hoay tìm kiếm đường vào khung thành Neuer nhưng chưa có phương án nào khả dĩ. Trận đấu diễn ra khá cân bằng, thậm chí chính Đức mới là đội có thế trận áp đảo hơn. Và nếu trọng tài tinh mắt trong tình huống Klose ngã trong vòng cấm thì có lẽ tỉ số đã được nhân đôi cho Mannschaft.
Các học trò của Didier Deschamps chỉ thực sự trấn tĩnh lại khi hiệp 1 bước vào 15 phút cuối. Họ triển khai được các pha tấn công sắc nét và cơ hội đã đến với cú vô lê của Valbuena ở phút 33, nếu không có Neuer thì chắc lưới của tuyển Đức đã rung lên. Hiệp 1 kết thúc sau hai tình huống dứt điểm của Benzema, nhưng hết Hummels rồi đến Neuer đã liên tiếp từ chối bàn thắng của tiền đạo Real.
Hiệp 2 những người yêu mến đội bóng áo trắng được chứng kiến các học trò của Joachim Loew chơi thứ bóng đá phòng ngự phản công điển hình, khi những cầu thủ Đức bị kín tất cả các hành lang và tiến hành ngặn chặn từ xa gần như mọi pha tấn công của đối thủ.
Có lẽ phương án phòng thủ này là một "thế võ độc" mà đội tuyển Đức dành cho đối thủ. Các tiền đạo áo lam gần như không có đất diễn trong hiệp 2, đặc biệt là Benzema, số 10 của đội tuyển Pháp luôn bị kèm sát mỗi khi anh lên tham gia tấn công. Còn nếu "gà trống" mổ thủng được một lỗ trên chiếc áo giáp đó thì Đức vẫn còn một bức tường khác mang tên Neuer trước khung thành. Người gác đền của đội tuyển Đức xứng đáng được khen ngợi với nhiều pha cản phá xuất thần trong trận đấu này.
HLV Didier Deschamps chơi canh bạc tất tay khi tung Giroud vào sân, tuy nhiên cầu thủ đang khoác áo Arsenal cũng không làm được gì nhiều. Ở phía ngược lại, bằng các pha phản công hiếm hoi, đội bóng áo trắng chứng tỏ được sự nguy hiểm của mình, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Schurrle thậm chí có tới 2 cơ hội mười mươi để có bàn thắng.
Pha dứt điểm cuối cùng của Benzema trong trận đấu như cú giãy cuối cùng của chú gà trống dưới bánh xích xe tăng. Số 10 của tuyển Pháp sút bóng cận thành những vẫn không thể thắng được người gác đền Neuer.
Với chiến thắng tối thiểu này, Đức đã nối dài thêm bảng thành tích khi đối đầu với người hàng xóm tại các kỳ World Cup, nhưng quan trọng hơn thầy trò Joachim Loew đã có mặt tại bán kết. Chiếc Cup vàng danh giá chỉ còn cách họ 2 trận đấu nữa mà thôi. Lạnh lùng và quyết đoán, đội Đức sẽ lấy được Cup về châu Âu?