Cùng về cơ sở với chúng tôi có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTT tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Nghệ An. Ông Hồ Mậu Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An cho biết, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 6 người tử vong và nhiều người bị thương. Nguyên nhân của các vụ tử vong đều do lũ kéo về quá nhanh nên người dân không kịp tránh và bị lũ cuốn trôi khi họ đang ở trên đường. Ngoài nạn nhân là anh Phan Văn Thắng, ở xóm Khe Đổ, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp là trường hợp lớn tuổi duy nhất (38 tuổi), 5 nạn nhân còn lại đều rất trẻ. Các cháu đều đang là học sinh một số trường trên địa bàn tỉnh.
Không chỉ thiệt hại nghiêm trọng về người, trận lũ xảy ra vừa qua đã làm cho tỉnh Nghệ An bị thiệt hại lớn về tài sản. Trong đó, trên 100 căn nhà bị hư hại và sạt lở phải di dời, trên 5.700 căn nhà bị ngập, 12 trường học bị ảnh hưởng nặng, hơn 2.000m đê bị sạt lở, trên 2.100ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập sâu trong nước, nhiều công trình thủy lợi, hồ chứa, cống tưới tiêu, đường giao thông nông thôn hư hại rất nhiều. Theo thống kê của tỉnh, đến ngày 12-9, thiệt hại của toàn tỉnh do mưa lũ ước tính gần 967 tỷ đồng.
Chia tay bà con ở một số địa phương của tỉnh Thanh Hóa bị thiệt hại nặng nề do lũ dữ, ngày 12/9, Đoàn công tác xã hội từ thiện của Báo CAND và Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi có mặt ở tỉnh Nghệ An để tiếp tục hành trình của những người đi làm việc thiện. Khi Đoàn công tác xã hội từ thiện của Báo CAND tới địa phương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đang tích cực chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh huy động mọi lực lượng, phương tiện trên địa bàn để vệ sinh môi trường, giúp đỡ bà con các địa phương bị thiệt hại khôi phục sản xuất sớm ổn định cuộc sống. Riêng lực lượng Quân đội, Công an và Thanh niên vẫn hằng ngày, hằng giờ có mặt ở các điểm bị thiệt hại nặng do lũ dữ để giúp đỡ bà con gặt lúa, sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp đường sá và các trường, lớp để các cháu học sinh sớm trở lại học tập.
Đến thăm và sẻ chia nỗi đau với gia đình cháu Ngô Đình Diện, SN 1994, ở xóm 4, xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên, nạn nhân của cơn lũ dữ, mỗi người trong chúng tôi không bùi ngùi, xót xa. Vì hoàn cảnh nên cha mẹ cháu chia tay nhau khi cháu còn rất nhỏ. Sau khi chia tay, cha cháu chuyển vào tỉnh Đắk Lắk sinh sống. Mẹ cháu đi lao động ở Malaysia. Không có cha mẹ ở bên, cháu ở với gia đình bác ruột. Trưa 2/9, sau khi cùng các bạn từ trường về nhà, cháu Diện vội vã đạp xe mang áo mưa ra đồng cho người thân đang thu hoạch lúa. Giữa lúc mưa gió bão bùng, cháu Diện bị sét đánh giữa đường đi. Hậu quả là cháu bị cháy toàn bộ phần vai trái và tử vong. “Cháu mất mà chẳng kịp nhìn mặt người thân, thân thể cũng chẳng còn nguyên vẹn. Mấy hôm trước khi gặp nạn, cháu còn nói với vợ chồng tôi rằng, sang năm ra trường cháu sẽ học nghề rồi kiếm việc làm để hai bác đỡ vất vả. Vậy mà không ngờ, cháu lại đi sớm quá!”, bác ruột cháu Diên vừa khóc vừa nói với chúng tôi.
Một nạn nhân khác là cháu Nguyễn Bảo Nam, SN 2008, con đầu của vợ chồng anh Nguyễn Bình Phương, ở xóm 14, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu. Nhắc tới sự ra đi đột ngột của cháu, bố mẹ cháu vẫn còn nguyên nỗi đau và luôn dằn vặt mình vì bất cẩn mà đã để con ra đi mãi mãi khi cháu còn quá nhỏ. “Dù mới 4 tuổi nhưng theo thói quen hằng ngày, cháu vẫn tự đi từ nhà đến trường mầm non của xã để học. Đoạn đường từ nhà đến trường dài 500m và qua một con suối. Sáng hôm lũ quét tràn về, cháu vẫn tự đến trường mầm non của xã. Nhưng cháu ra khỏi nhà được khoảng 20m thì nước lũ bất ngờ tràn về và cuốn phăng cháu đi. Khi gia đình và người dân địa phương tìm thấy thì thân thể cháu đã nguội lạnh và nằm cách nhà 30 mét”, cha cháu Nam buồn bã kể lại.
Được biết, kinh tế gia đình anh Phương rất khó khăn. Vợ chồng anh vừa sinh thêm một cháu được 9 tháng tuổi. Cùng thời điểm cháu Nam bị nạn, lũ dữ cũng đã “cướp” đi sinh mạng của cháu Phạm Văn Giáp, ở xóm 12, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ và cháu Lang Văn Bắc, ở xóm Cầm Hòa, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn. Cả hai cháu đều bị lũ quét cuốn trôi trong lúc đi chăn trâu ngoài đồng nên không kịp tránh. Đến thăm gia đình các nạn nhân của cơn lũ dữ, chúng tôi đều cảm nhận rõ nỗi đau của người ở lại, khi ngoài cái nghèo hiện hữu thì họ còn phải chịu thêm một nỗi đau quá lớn là mất người thân.
Mưa lũ đã qua đi, thiệt hại về người và tài sản đã tạm dừng. Giờ là thời điểm để các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các ngành hữu quan khẩn trương khắc phục hậu quả, giúp nhân dân sớm ổn định sản xuất, trở về với cuộc sống thường ngày. Sự có mặt của chúng tôi vào thời điểm này để sẻ chia nỗi đau và sự mất mát với gia đình các nạn nhân của cơn lũ dữ. Vẫn biết thiên tai luôn xảy ra bất ngờ và nỗi đau mà thiên tai để lại là rất lớn, không dễ gì quên được trong thời gian ngắn. Nhưng chúng tôi, những người làm Báo CAND và Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi với tấm lòng hướng thiện luôn mong muốn sẻ chia kịp thời nỗi đau, sự mất mát của mỗi người dân không may gặp phải biến cố trong cuộc sống thường ngày