Về những thông tin mà dư luận cho rằng, trước đó, những thanh niên này đã sử dụng ma tuý tổng hợp và bị chết do sốc thuốc, vị lãnh đạo này cho biết, hiện các mẫu máu của nạn nhân cũng như một số mẫu vật phẩm khác đã được gửi lên cơ quan pháp y Trung ương để giám định, vì vậy, chưa thể có kết luận chính xác về việc này, nhưng ông khẳng định, nguyên nhân tử vong là do ngạt khí CO. Ông còn cung cấp thêm, 9 thanh niên xấu số này đều chưa có tiền án, tiền sự, sinh sống trong những gia đình tương đối cơ bản, nhiều gia đình thuộc hàng khá giả. Có người là con duy nhất trong một gia đình hiếm muộn.
Tang thương tại ngôi nhà 122 Nguyễn Văn Hới
Người đầu tiên phát hiện sự việc chính là cha mẹ của nạn nhân Phạm Văn Thức, cũng là chủ nhân ngôi nhà 122 Nguyễn Văn Hới. Ông Phạm Văn Thúc, ở xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, hiện trú tại 560 Ngô Gia Tự, phường Thành Tô, quận Hải An mua ngôi nhà 122 Nguyễn Văn Hới cho con trai là anh Phạm Văn Thức vào giữa năm 2010 để anh này cưới vợ. Ngôi nhà mới được sửa sang lại đẹp đẽ vào dịp trước Tết Tân Mão không lâu. Thức đã có người yêu là một cô gái người Hà Nội. Mấy ngày Tết, người yêu Thức cũng xuống Hải Phòng đón Tết, khi cô vừa trở về Hà Nội thì nhận được tin về cái chết của chồng tương lai và những người bạn của anh.
Khoảng 15h ngày mùng 4 Tết (tức ngày 6/2), ông Thúc gọi điện di động cho con trai mãi không được, nghĩ có chuyện gì đó không hay nên ông đã cùng vợ tới nhà 122 Nguyễn Văn Hới. Thấy cửa cuốn đóng im ỉm, bên trong tiếng động cơ ôtô vẫn nổ, ông Thúc liền mở cửa vào thì phát hiện, ở gian trong ngôi nhà (có diện tích khoảng 20m2), con trai ông đang nằm thiêm thiếp nhưng sờ người vẫn thấy ấm, còn những người khác nằm dưới sàn la liệt và đều đã tử vong. Ông Thúc vội vàng hô hoán bà con sống quanh đó đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Vụ việc nhanh chóng được cấp báo tới Công an phường Cát Bi, Công an quận Hải An và Phòng PC45 Công an TP Hải Phòng.
Chiều 7/2, khi chúng tôi có mặt tại con phố Nguyễn Văn Hới, được nghe các nhân chứng vẫn còn nguyên sự bàng hoàng kể lại. Bà T cho biết, ông Thúc mua nhà này mới được nửa năm nay, anh Thức cũng mới đến ở nên hàng xóm chưa biết nhiều về anh này. Bình thường, anh Thức hay đi một chiếc xe
"Những cái xác người được đưa ra xe cứu thương nhìn đau xót lắm. Họ còn rất trẻ, nhìn họ như đang ngủ. Không biết chết cái kiểu gì mà cứ như là rủ nhau", "Chủ ngôi nhà này mới dọn về từ trước Tết, họ mới sửa sang lại. Chẳng hiểu có cúng lễ cẩn thận không mà đen đủi thế..." - những người hàng xóm đã nói với chúng tôi bằng một thái độ cảm thông, ngậm ngùi.
Khi lực lượng Công an tới hiện trường, đã thấy tụ tập xung quanh rất nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem và bàn tán, trong đó có không ít người thân của những người xấu số đang đứng vật vã khóc lóc, có người không chịu nổi trước cái chết bất ngờ của con em mình đã ngất lịm, phải đưa đi cấp cứu. Lực lượng Công an đã chăng dây để ngăn cản người dân không vào khu vực hiện trường. Đến khoảng 16h ngày 6/2, nạn nhân Phạm Văn Thức đã tử vong khi được gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Tiệp.
Hiện trường là một căn phòng rộng khoảng 20m2, cũng là phòng khách của ngôi nhà, phía ngoài là nhà để xe có cửa cuốn. Ngoài chiếc ôtô của nạn nhân thì còn một số xe máy của bạn bè nạn nhân cũng còn nguyên ở đó. Trên chiếc bàn nước là những cốc Côca, rượu vang uống dở, vỏ chai rượu, vỏ bao thuốc lá, vương vãi những điếu thuốc và một số hoa quả nằm lăn lóc trên bàn.
Cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra, ông Thúc cho biết, khi ông mở cửa cuốn bước vào, thấy xộc lên mùi rất ngạt của động cơ ôtô, xe ôtô vẫn nổ máy và trên xe vẫn phát ra tiếng nhạc. Nạn nhân nằm la liệt dưới sàn nhà, trong đó có 2 người là nữ, còn lại là nam giới. Quần áo của họ vẫn còn nguyên vẹn. Công tác khám nghiệm tử thi cho thấy, họ không có dấu hiệu quan hệ tình dục, không có ngoại lực tác động. Tại hiện trường, lực lượng Công an không phát hiện bất cứ loại ma túy nào và cũng không hề có dụng cụ sử dụng ma túy.
Được biết, người cuối cùng trong số 9 nạn nhân trên đã liên lạc với người thân bằng điện thoại di động vào lúc 0h3’ sáng 6/2. Thời gian nhóm thanh niên này tắt thở vào khoảng rạng sáng 6/2. Trong số các thanh niên xấu số có 2 nạn nhân là chị em ruột gồm: Vũ Thanh Hương, 26 tuổi và em trai Vũ Duy Cường, 17 tuổi, trú tại 55/33 Dư Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng, đang là học sinh lớp 11. Hương hiện đang có 2 con còn nhỏ. Nạn nhân nữ thứ hai là Hoàng Thị Huyền Trang, 25 tuổi, trú tại phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền. Cả 9 thanh niên đều chưa có tiền án, tiền sự và đều ở Hải Phòng.
Ông Phạm Văn Thúc (cha của nạn nhân Phạm Văn Thức) là một chủ thầu xây dựng. Ông Thúc cho biết, Thức sinh năm 1983, đã có người yêu ở Hà Nội và hai gia đình đã đi lại chuẩn bị làm lễ cưới. Vì vậy, ông Thúc mua cho con trai ngôi nhà để cho đôi trẻ ở riêng. Thức giữ một bộ chìa khóa, mấy ngày Tết, người yêu Thức cũng về Hải Phòng chơi. Khi cô vừa về Hà Nội thì xảy ra sự việc đau lòng.
Hiện nạn nhân Phạm Văn Thức đã được gia đình đưa về quê ở xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng để an táng. Các nạn nhân khác, sau khi pháp y, đều đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để chôn cất.
Cảnh báo tình trạng ngộ độc khí CO
Về vụ việc 9 thanh niên chết tập thể này, tuy cơ quan điều tra đã đưa ra kết luận sơ bộ, rằng họ tử vong là do ngạt thở, thiếu oxy và ngộ độc CO. Tuy nhiên, dư luận quan tâm nhiều hơn đến thông tin cho rằng họ đã ghé vào vũ trường M trên đường Lạch Tray uống rượu, nghe nhạc trước khi về nhà và có sử dụng ma tuý tổng hợp, nhiều người lại cho rằng, họ bị sốc ma tuý...
Trả lời vấn đề này, Đại tá Dương Tự Trọng - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho biết, tại hiện trường không thu giữ được chất ma tuý, không có dụng cụ sử dụng ma tuý tổng hợp. Cũng theo Đại tá Dương Tự Trọng, các mẫu máu và các vật phẩm khác của các nạn nhân đã được gửi lên pháp y Trung ương để có kết luận chính xác nhất. Như thế có thể nói rằng, dù có sử dụng ma tuý hay không thì nguyên nhân dẫn tới tử vong của 9 thanh niên này là do ngộ độc khí CO từ ôtô thải ra khi họ đóng kín cửa phòng và nổ máy động cơ ôtô.
Cũng theo cơ quan chức năng, cần phải cảnh báo tới người dân tình trạng này, nhất là trong mùa lạnh, bởi cho dù đó là kiến thức sơ đẳng được học từ hồi phổ thông thì cũng có rất nhiều người quên. Chúng ta còn nhớ, trận lụt lịch sử năm 2008 khiến Hà Nội chìm trong biển nước đến hàng tuần lễ, một vụ tai nạn đau lòng đã xảy ra tại phố Lê Trọng Tấn khiến hai người thiệt mạng. Hai nạn nhân này đi ôtô đến đoạn đường trên thì không đi được nữa vì nước ngập sâu quá, họ đành nằm trong ôtô, đóng kín cửa và... ngủ qua đêm, định rằng chờ sáng hôm sau nước rút rồi đi tiếp. Không ngờ, giấc ngủ định mệnh ấy là giấc ngủ dài vĩnh viễn của họ. Đây là một trường hợp điển hình của việc chết ngạt do thiếu ôxy.
Theo một chuyên gia y tế, những người bị ngạt khí CO thường thiếp đi mệt nhọc và chìm luôn vào giấc ngủ dài cuối cùng, vì vậy, họ không thể phản kháng, giống như người đang buồn ngủ lại được cho uống thêm viên thuốc ngủ.
Một kiểu ngộ độc nữa cũng do ngạt khí mà nhiều người dân (đặc biệt là những người lao động nghèo, thiếu hiểu biết) hay mắc phải, đó là sưởi ấm bằng bếp than tổ ong trong những ngày trời lạnh. Khoa Chống độc Bệnh viện Bạch Mai năm nào cũng phải nhận những ca cấp cứu do sưởi ấm bằng bếp than tổ ong rồi đóng kín cửa. Giáo sư Nguyễn Thị Dụ, Trưởng khoa Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo, người dân không nên dùng than tổ ong để sưởi ấm, đó là điều cực kỳ nguy hiểm.
Cách đây không lâu, một vụ nhiễm độc khí do bếp than tổ ong gây ra đã khiến hai người thiệt mạng. Anh H.M.Đ. (ở Quốc Oai), đã đặt bếp than tổ ong gần giường để sưởi ấm cho mình và bố mẹ, căn phòng được đóng kín. Sáng hôm sau, hàng xóm thấy mùi thịt cháy bất thường, đã phá cửa vào thì thấy bố mẹ anh Đ. đã chết, còn anh Đ. thì đang hôn mê, một chân đang gác trên bếp than cháy xèo xèo.
Trở lại vụ việc 9 thanh niên chết tập thể ở ngôi nhà 122 Nguyễn Văn Hới, có thể khẳng định, cái chết của họ là do thiếu hiểu biết về kiến thức khoa học - điều rất đáng trách ở những thanh niên trẻ, được ăn học đàng hoàng. 9 con người thiệt mạng vì một lỗi ngớ ngẩn trong những ngày đầu xuân năm mới, đã làm rúng động thành phố Cảng và khiến dư luận bàng hoàng. Qua vụ việc này, một lần nữa cần phải cảnh báo tới người dân, để trong tương lai, hy vọng không còn trường hợp tương tự nào nữa xảy ra.
Cơ quan điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết, đây là một vụ tai nạn, không có dấu hiệu của hình sự, vì vậy không khởi tố vụ án