Sau thất bại tại FA Cup và sự nhạt nhòa ở Premier League, Champions League được xem là đấu trường để thầy trò Ancelotti gỡ gạc lại thể diện. Chính điều đó đã thôi thúc The Blues nhập cuộc với quyết tâm cao độ trong trận đấu vừa qua trên sân khách trước Copenhagen.
Sòng phẳng mà nói, so với Chelsea, đội bóng của Đan Mạch yếu thế hơn hẳn về mọi mặt. Bởi thế, nhà ĐKVĐ Premier League nhanh chóng tạo dựng được thế trận trước Copenhagen. Không phải chờ lâu, Chelsea đã vươn lên dẫn trước. Phút thứ 17, sau đường chuyền về bất cẩn của cầu thủ kỳ cựu Gronkjaer, chân sút người Pháp, Anelka đã cướp được bóng. Cú sút chìm, đầy quyết đoán của Anelka đã hạ gục thủ thành Wiland của Copenhagen.
Có được bàn thắng sớm, Chelsea chơi hưng phấn, thanh thoát trông thấy. Lẽ ra, lưới của Copenhagen đã rung lên nhiều hơn nữa trong hiệp 1 nếu như các chân sút Chelsea dứt điểm chuẩn xác hơn. Ở trận này, cây săn bàn Anelka thực sự là người hùng của The Blues. Cũng chính Anelka là người đã nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea vào phút 54. Mặc dù đã gia tăng sức ép lên phần sân đối phương song mọi miếng đánh của thầy trò Stale Solbakken đều thiếu sắc bén.
Không có sự đột biến trong lối chơi, Copenhagen đã phải chấp nhận kết quả thua chung cuộc 0-2 ngay trên sân nhà trước Chelsea. Theo lời thừa nhận từ HLV Solbakken, ông không có gì phải phàn nàn về kết quả trận đấu: "Chúng tôi đã để thua trước một đối thủ chơi hay hơn".
Trái với vẻ mặt rầu rĩ của Solbakken, ông thầy người Italia, Carlo Ancelotti hào hứng phát biểu: "Đây là kết quả rất tốt. Tôi hoàn toàn hài lòng về những gì mà các cầu thủ đã thể hiện". Vẫn theo Ancelotti, đây còn là tín hiệu khả quan với Chelsea trong bối cảnh hiện nay.
Phải thừa nhận, với việc đánh bại Copenhagen với tỷ số 2-0 ngay trên sân nhà, Chelsea coi như đã đặt một chân vào vòng tứ kết Champions League mùa giải năm nay. Riêng với Copenhagen, nếu không có sự đột biến trong lối chơi, họ có thể sẽ trở thành "rổ đựng bóng" cho Chelsea trong màn tái đấu trên sân Stamford Bridge.
Ở một diễn biến khác, kịch bản cầm vàng rồi lại để vàng rơi đã xảy đến với Real Madrid trong trận đấu gặp chủ nhà Lyon. Phút 65, tiền đạo người Pháp, Karim Benzema đã sút tung lưới đội bóng cũ, mở tỷ số cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Song đáng tiếc, Real Madrid đã đánh rơi chiến thắng sau đó. Phút 83, Bafetimbi Gomis đã san bằng tỷ số cho Lyon. Hòa 1-1 trước Lyon, thầy trò Jose Mourinho hẳn còn nhiều việc phải làm trong trận tái đấu sắp tới