Chị Lanh kết hôn với anh Nguyễn Thanh Oai ở thôn Di Luân, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Sau hơn một năm kết hôn, năm 2001, chị sinh con gái đầu lòng là bé Lụa. Nhưng, chỉ sau 5 ngày ra đời, bé Lụa đã có biểu hiện của một căn bệnh hiểm nghèo.
Thấy toàn thân bé bỗng chuyển sang màu vàng như nghệ, gia đình đưa Lụa đến Bệnh viện Việt
Suốt 5 tháng trời, vợ chồng chị Lanh phải "chiến đấu" với những cơn khóc vật vã của con. Khi Lụa được hơn 1 tuổi, anh Oai rời hai mẹ con bé để đi lấy vợ khác. Chị Lanh nuốt nước mắt vào trong, bế con về nhà bố mẹ đẻ với hai bàn tay trắng. Thương hoàn cảnh của hai mẹ con chị Lanh, bà con chòm xóm và anh em ruột thịt luôn bên cạnh động viên, đỡ đần, giúp chị vượt qua khó khăn để nuôi dưỡng, chăm sóc con.
Nhưng, đứa con gái đáng thương của chị không phát triển được như những đứa trẻ bình thường. Nhiều năm rồi cháu vẫn phải nằm trong cũi, không đứng, ngồi được, tay chân còng queo. Đã 9 tuổi mà bé Lụa vẫn cần người chăm sóc như đứa trẻ mới sinh. Nhìn đứa con của mình phải vật vã, khổ sở, lòng người mẹ càng xót xa, đau đớn hơn.
Với mục tiêu kiếm sống và tích cóp tiền chữa bệnh cho con, chị Lanh chấp nhận làm các công việc vất vả, từ phụ hồ đến làm thuê cuốc mướn. Thậm chí, chị phải gửi con cho ông bà ngoại để vào miền
Hiện nay, hai mẹ con chị Lanh đang sống rất khó khăn, vất vả, không còn tiền để tiếp tục đưa Lụa đi chữa trị. Mong muốn thiết tha của chị Lanh là bé Lụa được điều trị để có thể chơi đùa và đi học như các bạn cùng trang lứa. Báo CAND kêu gọi sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm, góp sức cùng chị Lanh chữa bệnh cho cháu Lụa, giúp cháu đi được trên đôi chân của mình.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Quỹ XHTT Báo CAND, số 66 phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 043.9420595. Hoặc Cơ quan đại diện tại TP HCM: số 6 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, điện thoại: 08.38241917