BC-club – cái tên có lẽ không còn mấy xa lạ đối với những người yêu công việc tình nguyện ở Hà Nội. BC đơn giản chỉ là “Bạn bè và chân thành” – đó là phương châm hoạt động từ thiện của các thành viên câu lạc bộ. Và Lê Xuân Lương, Chủ tịch câu lạc bộ, cũng đồng thời là Phó chủ tịch Hội Thanh niên tình nguyện thành phố Hà Nội. Anh cho biết: “Hoạt động tình nguyện là công việc rất hay vì làm được nhiều việc thiện. Đó là những trải nghiệm rất thú vị”.
Thành lập năm 2006, BC-club được điều hành bởi một số thành viên chính, ngoài ra còn có hàng trăm thành viên khác trực tiếp tham gia vào các hoạt động từ thiện. Sau khi thành lập, BC đã thực hiện nhiều chương trình dự án vì trẻ em và người nghèo, những hoàn cảnh cơ nhỡ khó khăn ở các vùng núi xa xôi hẻo lánh.
Mỗi một lần đi là mỗi trải nghiệm. Khi mang được những bộ quần áo, những quyển sách đến cho các em nghèo, Lương và những người yêu thích công việc từ thiện cảm thấy ấm lòng.
Đây là một đoạn nhật ký trong cuộc hành trình về Bắc Kạn giáp Tết Nguyên đán 2010. Đối với Lương đó là kỷ niệm rất vui: “Kèm với những món đồ quyên góp còn là những lá thư đầy xúc động của các bạn trẻ. Họ cảm ơn chúng tôi, những người tổ chức chương trình đã thực hiện những hoạt động rất ý nghĩa và gửi gắm những món đồ để chúng tôi trao tận tay những người dân nghèo vùng cao. Những tình cảm ấy là động lực để chúng tôi càng quyết tâm đến với Bắc Kạn thân yêu.
Tối thứ 7, chúng tôi được UBND xã Công Bằng mời cơm. Bác Chủ tịch xã chia sẻ: Tỉ lệ hộ nghèo trong xã còn cao. Vừa qua, xã phải chịu một trận lũ quét khiến cuộc sống người dân càng khó khăn. Và những bộ quần áo, những món quà chúng tôi mang lên thực sự có ý nghĩa đối với người dân nơi đây.
Buổi tối hôm đó, chúng tôi có buổi giao lưu và đốt lửa trại với các bạn thanh niên, các em học sinh và người dân 2 xã Công Bằng và Giáo Hiệu. Chúng tôi thực sự bất ngờ vì bà con trong xã đến xem rất đông làm chúng tôi cảm giác như mình là một đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp vậy.
Từ khi BC-club được thành lập, đã thực hiện rất nhiều dự án như Mùa đông ấm áp, Tất cả vì nụ cười trẻ thơ hay như dự án Nồi cháo yêu thương mà các anh vẫn đang thực hiện ở Bệnh viện Nông nghiệp vào mỗi sáng thứ 7 hằng tuần. Các bệnh nhân và thành viên Ban Giám đốc Bệnh viện rất cảm kích trước tấm lòng của các anh.
Các thành viên câu lạc bộ chủ yếu là sinh viên, và họ tham gia cũng rất nhiệt tình, đó là một phần làm nên thành công của dự án. Và cũng chính dự án “Nồi cháo yêu thương” đã được giải thưởng “Khi Tổ quốc cần” để vinh danh những hành động từ thiện.
Cũng trong năm 2011, Lê Xuân Lương đã được đề cử nhận Giải thưởng Chim én. Đây là một giải thưởng do Tập đoàn FPT khởi xướng với mong muốn phát hiện và vinh danh các cá nhân, tổ chức đang hoạt động thiện nguyện tiêu biểu và cống hiến hết mình vì lợi ích cộng đồng trên toàn quốc.
Lê Xuân Lương nói: “Hoạt động cộng đồng là cuộc đời tôi” và Lương đã nguyện sống như thế. Tôi hỏi Lương, kế hoạch tiếp theo của BC sẽ là gì, Lương chia sẻ: “Vẫn là những việc làm từ thiện. Ngày tết thiếu nhi 1-6 tới, BC-club sẽ tổ chức tết thiếu nhi ở một số địa điểm, để làm sao cho các em nhỏ nghèo, khó khăn được hưởng những gì mà các em đáng được hưởng