1. Cái chân ghế ấy dường như đã có mọt, và có thể là mọt sẽ làm mục ruỗng chỉ trong một, hai vòng đấu nữa. Mà thật ra, chẳng phải đợi tới bây giờ, ngay từ lúc V.League còn chưa kịp bắt đầu thì đã có những cái chân ghế bị gãy trước rồi. Ấy là cái chân ghế của HLV Tavares ở Ninh Bình hay của một HLV người Bồ Đào Nha ở Hà Nội T&T.
Nếu như chuyện về "thầy điên" Tavares là "chuyện muôn thủa" thì với vị HLV người Bồ ở Hà Nội T&T kia, cần phải nói cho rõ rằng: Ông chính là người được đích thân HLV Calisto giới thiệu. Và theo lời giới thiệu đó, thì bản thành tích của ông còn "oai" hơn cả thầy "Tô". Nhưng mặc, với bóng đá Việt
2. Bây giờ thì ở V.League lại có không dưới hai cái chân ghế cũng đang ở tình trạng… sắp đi như thế. Đầu tiên là chân ghế của HLV Vũ Trường Giang ở Lam Sơn.Thanh Hóa. Khỏi nói, ai cũng biết, sau trận đầu Thanh Hóa ra quân, thua bạc nhược Bình Dương tới 2-6, người hâm mộ xứ Thanh thất vọng đến thế nào.
Hàng loạt nguyên nhân được chỉ ra: Nào là Thanh Hóa bị vỡ trận, nào là đội bóng thiếu một thủ lĩnh đích thực để điều phối nhịp độ trận đấu, và nguy hiểm nhất là những nghi vấn về chuyện những con người Thể Công (cũ) không thật sự máu lửa khi buộc phải khoác lên mình màu áo xứ Thanh.
Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn chúng tôi, HLV Vũ Trường Giang đã phủ nhận tất cả những nguyên nhân này, để nhận tất cả trách nhiệm về mình. Ông Giang bảo: "Thanh Hóa thua, tất cả là do tôi".
Quả rất đáng khen cho bản lĩnh và chí khí của "tướng" Giang, nhưng vấn đề là cái bản lĩnh và chí khí ấy liệu sẽ trụ lại bao lâu ở một tập thể mà nhìn chỗ nào cũng thấy "có vấn đề". Những người hiểu nội tình Thanh Hóa thì không ngại ngần nói thẳng: Với một đội bóng như thế, người ta cần một HLV thuộc vào dạng "quái chiêu", chứ không phải là tuýp người hiền lành kiểu Vũ Trường Giang.
Thế thì cứ chờ xem, cái chân ghế của ông Giang rồi sẽ "trụ vững" tới lúc nào!
3. Cũng ở vào tình trạng "báo dộng đỏ" như chân ghế Vũ Trường Giang là cái chân ghế của Robert Lim ở The Vissai Ninh Bình. So với ông Giang, thật ra ông Lim có một màn khởi động không đến nỗi nào khi Ninh Bình đá khai cuộc với "ông lớn" ĐT.LA và có được trận hòa 0-0.
Tuy nhiên, vấn đề là dường như cách làm việc của nhà cầm quân này không "hợp tạng" với một đội bóng được đánh giá là tập hợp của những anh hùng tứ xứ như ở Ninh Bình. Thế nên hàng loạt thông tin chủ động được "bắn" ra cho giới truyền thông, và thế là hàng loạt tờ báo không ngừng thi nhau "vẽ" về một Robert Lim như một gã hề.
Theo những bức tranh này thì nhà cầm quân người
4. Không ở vào tình trạng nguy khốn như hai cái chân ghế nói trên, nhưng những cái chân ghế của HLV Kiatisak ở HA.GL hay HLV Vương Tiến Dũng ở Xi Măng.Hải Phòng cũng không ở vào trạng thái an toàn. Lý do là cả HA.GL lẫn XM.HP đều bước vào mùa giải với tham vọng lấy ngôi vô địch, nhưng màn khởi đầu của cả hai đội bóng đều là những thất bại tan nát. Và rõ ràng, nếu thất bại này được "kéo dài" tới 1,2 vòng đấu nữa thì lãnh đạo các đội bóng rất khó kiên nhẫn với những ông thầy mình bỏ tiền ra thuê.
Thật ra, có một điều ai cũng hiểu, một hai vòng đấu đầu tiên chưa nói lên được nhiều điều. Nhưng cũng sẽ chẳng bất ngờ nếu sau một, hai vòng đấu "chưa nói được nhiều điều" ấy đã có những cái chân ghế bị đứt đôi.
| Trả lời phỏng vấn báo chí, HLV Lê Thụy Hải - người đang không làm việc ở bất cứ đội bóng nào nói vui rằng giờ ông đang chờ… được mời. Theo lý giải của ông Hải thì kinh nghiệm V.League cho thấy chỉ cần sau 2, 3 vòng đấu là đã có đội sa thải HLV. Và đến lúc ấy, kiểu gì cũng có người "gọi điện" cho ông. |