Trong trận HN.T&T – HA.GL trên sân Pleiku, vì không đồng tình với quyết định của trọng tài Ngô Quốc Hưng mà hậu vệ Nguyễn Quốc Long (HN.T&T) đã có hành vi chắp tay vái lạy trọng tài và phải lập tức nhận thẻ đỏ rời sân.
24 giờ sau vụ việc này Quốc Long cho biết mình không có ý xúc phạm trọng tài mà chỉ chắp tay vái vái như một phản xạ thông thường. HLV trưởng HN.T&T Phan Thanh Hùng cũng đồng tình với cách trả lời của học trò, thậm chí còn cho biết: “Trọng tài đã có một quyết định sai, nên hành vi của Quốc Long cần phải được thông cảm”.
Hôm qua, BTC V.League đã xem lại băng hình trận đấu và thu thập mọi hồ sơ liên quan tới trận đấu, bao gồm báo cáo của trọng tài, giám sát, và theo khẳng định của trưởng giải Trần Duy Ly thì: “Quốc Long đã thể hiện một hành vi vái lạy phản văn hóa, thật khó chấp nhận”.
Ông Ly còn cho biết, báo cáo của giám sát, trọng tài khẳng định Quốc Long đã có những lời lẽ hăm dọa với trọng tài Ngô Quốc Hưng, và vì thế chắc chắn sẽ bị xử phạt. Được biết BTC giải đã chuyển toàn bộ hồ sơ, băng hình vụ việc sang Ban Kỷ luật và nếu không có gì thay đổi thì hôm nay Ban Kỷ luật sẽ chính thức ra án phạt với Quốc Long.
Cần phải nói lại rằng ở vòng đấu trước đã nổ ra vụ Danh Ngọc chửi thề trước mặt trọng tài, và người bị Ngọc “chửi trước mặt” cũng chính là trọng tài Ngô Quốc Hưng. Nói về vấn đề này, ông Hưng cho biết: “Trong cả hai lần đối diện với Danh Ngọc và Quốc Long tôi đều không làm gì sai. Mà ngay cả tôi sai thì việc một cầu thủ chửi thề, vái lạy, hăm dọa trọng tài cũng là điều không thể nào chấp nhận”.
Sự thực thì không chỉ dừng lại ở việc cầu thủ chửi thề, hăm dọa trọng tài, cách đây vài vòng đấu còn diễn ra vụ PCT CLB Thanh Hóa chỉ thẳng tay vào mặt trọng tài. Tất cả cho thấy cái gọi là “văn hóa bóng đá” của chúng ta đang ở vào tình trạng báo động nghiêm trọng