Ông Cường vốn là một quân nhân, tham gia quân đội từ năm 1968, đến năm 1972 ông xuất ngũ. Nhiều năm nay, hai vợ chồng ông và con cái đều trông cả vào công việc sửa chữa xe đạp. Khi cậu con trai lớn là Phạm Đức Mạnh, 37 tuổi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, lấy vợ, gia đình mong có sự thay đổi từ đây.
Thế nhưng, khi đứa cháu gái của ông ra đời cũng là lúc bố nó phát hiện có khối u trong phổi, sức khoẻ suy sụp nhanh chóng. Đến nay cháu gái mới được 3 tháng tuổi, mẹ cháu hàng ngày phải chăm sóc chồng nên không làm được việc gì. Trong khi đó, chi phí điều trị bệnh cho anh Mạnh rất tốn kém, mọi gánh nặng dồn cả lên vai người cha già.
Báo CAND kêu gọi bạn đọc có tấm lòng hảo tâm đóng góp, chia sẻ nỗi đau với gia đình ông Cường. Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Quỹ XHTT Báo CAND, số 66 phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 04.39420595