Trong những ngày mưa lớn đầu tháng 10/2010 gây lũ lụt tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, Đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND & Chuyên đề ANTG đã kịp thời mang tiền và hàng cứu trợ về giúp nhân dân vùng tâm lũ bị thiệt hại nặng nề. Tại xã Hương Liên, huyện Hương Khê, chúng tôi đã được đồng chí Nguyễn Văn Hương, Trưởng Công an xã Hương Liên kể lại về cái chết rất thương tâm của anh Trịnh Văn Thú, 43 tuổi, ở xóm 5, xã Hương Liên.
Lúc ấy khoảng 6h ngày 3/10, thấy mưa ngày càng lớn, anh Thú vội vã mang cuốc từ nhà ra đồng để thoát nước cho ruộng. Khi anh Thú còn đang mải miết làm việc thì cơn lũ dồn dập kéo đến và cuốn phăng anh đi. Giữa dòng lũ xoáy, anh Thú cố gắng vùng vẫy và kêu cứu, nhưng do lũ quá mạnh nên anh Thú không thể chống đỡ được.
Cùng với đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền xã Hương Liên và Công an huyện Hương Khê, Đoàn công tác xã hội từ thiện của Báo đến thắp hương trước bàn thờ anh Trịnh Văn Thú và trao số tiền một triệu đồng để giúp đỡ gia đình nạn nhân.
Đồng chí Trưởng Công an xã Hương Liên cho biết, gia đình anh Thú được địa phương xếp vào diện đặc biệt khó khăn từ năm 2000 đến nay. Vợ anh Thú là chị Trần Thị Mến nhiều năm qua hầu như chẳng làm được việc gì vì sức khỏe rất yếu. Nguyên nhân là chị Mến đã ba lần nhập viện để mổ u nang và ruột thừa. Vợ chồng anh Thú có bốn người con đều còn nhỏ. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình anh Thú quá khó khăn nên cả bốn người con của vợ chồng anh đều phải nghỉ học. Những năm qua, anh Thú là lao động chính trong gia đình nhưng đã không may tử nạn. Kinh tế gia đình vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.
Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình anh Thú, chúng tôi rất mong bạn đọc giúp đỡ bốn người con của anh Thú. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, hoặc chị Trần Thị Mến, xóm 5, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh