Không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1 trận đấu giữa Thanh Hóa và V.Ninh Bình chiều qua, nhưng trận đấu lại có quá nhiều thẻ vàng và cả thẻ đỏ bởi những pha vào bóng thô bạo, đánh nguội của cả hai đội. Trọng tài Kiều Việt Hùng đã có một trận đấu rất vất vả khi những cái đầu nóng liên tiếp khiến trận đấu bị gián đoạn.
Dù là đội khách nhưng chính V.NB lại có tâm lý ăn thua, vào bóng quyết liệt khiến khán giả sân Thanh Hóa nổi sóng. Sau nhiều tình huống va chạm, cuối hiệp 1, cầu thủ Moussa đã có pha đánh nguội vào gáy Đức Tuấn của Thanh Hóa. Ngay sau tình huống này, Moussa đã bị nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân.
Dù quyết định của trọng tài Kiều Việt Hùng là rất chính xác bởi pha đánh nguội quá lộ liễu, nhưng các cầu thủ V.NB đã phản ứng dữ dội. Cả Mạnh Dũng và Hoàng Đảm của đội khách lao tới quyết “nói chuyện” phải trái với trọng tài, rất may được các đồng đội và cả BHL đội khách lao vào sân can ngăn.
Ngay sau khi trận đấu trở lại, Hoàng Đảm lại có pha cản bóng thô bạo với 1 cầu thủ đội chủ nhà ngay sát vạch biên dọc, khiến khán giả sân Thanh Hóa không thể chịu đựng được thêm nữa. Các CĐV ném “vật thể lạ” về phía các cầu thủ đội khách và một vài người còn có ý định trèo qua hàng rào định xuống sân “làm thịt” các cầu thủ V.NB. Ngay lập tức, lực lượng an ninh đã có mặt kịp thời nếu không, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Sang hiệp 2, trận đấu ít căng thẳng hơn nhưng sau khi Thanh Hóa có bàn mở tỷ số, pháo sáng trên khán đài B đã được các CĐV chủ nhà đốt lên. Như vậy là với lỗi phản ứng và đốt pháo sáng, chắc chắn BTC sân Thanh Hóa trận này sẽ bị BKL xử lý.
Kết thúc 90 phút thi đấu, Thanh Hóa đã vượt qua V.NB với tỷ số 1-0. Cũng ở vòng này, K.Khánh Hòa đã vượt qua CS.Đồng Tháp trên sân nhà với tỷ số 1-0