Sau trận Cao su.Đồng Tháp – Vicem Hải Phòng trên sân Cao Lãnh tại vòng 17 V.League chiều Chủ nhật vừa rồi, một nhóm CĐV quá khích của Hải phòng đã rượt đuổi, tấn công xe chở trọng tài Võ Minh Trí. Điều đáng nói là ngồi chung xe với ông Trí còn có ông Trưởng BTC Trần Duy Ly. Và chính ông Ly đã đứng ra ngăn chặn nhóm CĐV quá khích này, nhưng những ngăn chặn đó cũng không giúp ông Trí tránh khỏi một cú đấm vào mắt… Phóng viên Báo CAND đã có cuộc trao đổi với ông Trần Duy Ly.
Phóng viên (PV): Khi trận đấu Đồng Tháp – Hải Phòng diễn ra, ông có lường trước đến việc trọng tài Võ Minh Trí có thể bị tấn công?
Ông Trần Duy Ly: Vì xác định rõ trận đấu này có tính chất như một trận chung kết ngược nên chúng tôi đã cử trọng tài giỏi nhất, cùng một lực lượng giám sát tốt nhất vào sân Cao Lãnh. Cá nhân tôi cũng phải bay từ Hà Nội vào để có thể trực tiếp nắm bắt tình hình. Như mọi người đều đã biết, cho tới nửa đầu hiệp 2, khi Đồng Tháp dẫn 2-0 thì mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Chỉ đến khi trọng tài Võ Minh Trí thổi phạt 11m cầu thủ Hải Phòng rồi rút thẻ đuổi cầu thủ Hải Phòng vì lỗi phản ứng thái quá thì mọi thứ mới nóng lên.
Lúc ấy cầu thủ, cùng HLV trưởng Hải Phòng, ông Lê Thụy Hải liên tục phản ứng trọng tài đã đành, hàng trăm các CĐV Hải Phòng trên sân cũng liên tục hét rằng trọng tài Trí đã “giết” Hải Phòng. Trước tình hình đó, tôi cũng đã suy nghĩ đến việc sau khi trận đấu kết thúc, không loại trừ khả năng trọng tài sẽ bị chửi bới, tấn công.
PV: Đã lường trước như vậy, tại sao ông không tìm cách ngăn chặn kịp thời?
Ông Trần Duy Ly: Phải nói chính xác thế này: Khi trận đấu khép lại, chúng tôi cùng tổ trọng tài và các giám sát đã nán lại sân cho tới khi sự hỗn loạn của các CĐV Hải Phòng chấm dứt. Sau đó chúng tôi được bộ phận an ninh hộ tống về khách sạn. Và theo đề nghị của BTC sân Cao Lãnh thì bộ phận an ninh còn tiếp tục hộ tống chúng tôi cho tới khi xe chở chúng tôi đi qua khỏi địa phận Đồng Tháp.
Khi xe đã qua khỏi Đồng Tháp vài chục cây số, chúng tôi quyết định xuống ăn cơm tối tại Tiền Giang. Và đến khi ấy cũng chẳng có vấn đề gì xảy ra cả, nên anh em trên xe yên tâm lắm.
PV: Vậy thời điểm nào sự cố xảy ra?
Ông Trần Duy Ly: Ăn cơm tối xong, chúng tôi lên xe đi được khoảng 30 phút, khi tới trạm thu phí trên đường thì anh Võ Minh Trí đề nghị dừng xe để mọi người đi vệ sinh. Và đến khi anh Trí cùng các trợ lý trọng tài xuống xe thì rất nhanh, một nhóm người mặc áo phông đỏ - màu áo của các CĐV Hải Phòng lao đến từ một chiếc xe bám sau xe chúng tôi. Họ liên tục chửi bới Trí, và cứ thế nói rằng Trí đã giết bóng đá Hải Phòng. Trước tình thế ấy, anh Trí cùng hai trợ lý trọng tài đã rút nhanh lên xe.
PV: Trong lúc hỗn loạn ấy, ông đã làm gì?
Ông Trần Duy Ly: Tôi đã đứng ra khuyên can, ngăn chặn các CĐV Hải Phòng. Tôi nói rõ là: “Các cháu phải bình tĩnh, không được hành xử manh động như vậy”. Một anh CĐV khoảng 50 tuổi vặc lại tôi: “Ai là cháu ông?”, thế là tôi đã thay đổi cách xưng hô: “Các bạn phải bình tĩnh chứ!”. Cùng với việc kêu gọi, tôi cùng giám sát trận đấu Đặng Quang Dương và giám sát trọng tài Nguyễn Văn Mùi đã ngăn cản không cho nhóm người quá khích này lên xe.
Nhưng nói thật là chúng tôi chỉ có vài người, trong khi họ có cả vài chục người, mà xe ôtô 16 chỗ, nên cửa xe rất rộng. Và vì thế một người đã lọt lên xe, vừa tiến về phía Trí chửi bới, vừa đấm vào mặt.
PV: Thời điểm ấy ngoài ông và các ông Đặng Quang Dương, Nguyễn Văn Mùi còn có ba trợ lý trọng tài nữa, vậy những người này làm gì?
Ông Trần Duy Ly: Thì họ cũng chỉ có thể can ngăn nhẹ nhàng thôi. Mà họ can ngăn nhẹ nhàng là đúng, chứ nếu họ hành động quyết liệt thì tôi e là nhóm CĐV quá khích kia cũng sẽ không tha cho họ. Lúc ấy sẽ loạn to.
PV: Thời gian hỗn loạn kéo dài khoảng bao lâu? Và sau thời điểm ấy, xe chở ông và trọng tài Võ Minh Trí còn bị rượt đuổi nữa không?
Ông Trần Duy Ly: Thời gian hỗn loạn khoảng 15 phút. Sau đó thì xe đi về sân Thống Nhất - thành phố Hồ Chí Minh an toàn.
PV: BTC giải sẽ làm gì để xử lý nhóm CĐV quá khích này?
Ông Trần Duy Ly: Cá nhân tôi đã viết một báo cáo chi tiết gửi cho VFF, Tổng cục TDTT, và cơ quan an ninh (C45). Tôi tin rằng với những báo cáo chi tiết, tỉ mỉ như vậy Liên đoàn bóng đá Việt
PV: Xin cảm ơn ông!
| Không thể cứ “đổ vấy” cho trọng tài Tất cả những khán giả trung lập chứng kiến trận Hải Phòng thua Đồng Tháp 0-3 trên sân Cao Lãnh đều thấy rõ đấy là một trận thua “tâm phục khẩu phục” về mặt chuyên môn. Thực tế là khi Đồng Tháp đã dẫn 2-0 và trận đấu trôi về nửa cuối hiệp 2 thì cơ hội lật ngược ván cờ với Hải Phòng gần như không có. Vậy nên khi ấy hành động lao vào phản ứng thóa mạ trọng tài của thầy trò Vicem Hải Phòng (vì trọng tài cho Đồng Tháp được hưởng 11m) chẳng khác gì một sự “đổ vấy”. Trong phòng họp báo HLV Lê Thụy Hải tiếp tục thể hiện rõ cái tư tưởng “đổ vấy” khi cứ thế nói rằng trọng tài đã giết đội mình. Chính một sự “đổ vấy” có hệ thống ấy đã kích động các CĐV, và nó có thể là nguyên nhân sâu xa dẫn tới việc một nhóm CĐV quá khích đã rượt đuổi, tấn công xe chở trọng tài. |