Khi được hỏi nghĩ gì về cuộc chạm trán sắp tới giữa hai đội tại lượt về giải VĐQG Tây Ban Nha, Ronaldo không ngại ngần cho biết: "Tôi thừa nhận mỗi lần gặp Barca là một lần chúng tôi lại sống trong những trạng thái cảm xúc đặc biệt. Tuy nhiên ở thời điểm này, khoảng cách giữa hai đội tại La Liga là quá lớn, nên theo tôi Real nên chú ý tới trận lượt về vòng 1/16 với Manchester United nhiều hơn".
Vẫn liên quan tới trận Barca - Real, quyền HLV Barca, Jordi Roura thừa nhận Real đá tốt hơn và chiến thắng của họ hoàn toàn xứng đáng. Trong khi đó, Chủ tịch Barca công khai bày tỏ nỗi nhớ HLV trưởng Tito đang chữa bệnh tại Mỹ: "Quả thật sự vắng mặt của ông ấy đã khiến hệ thống của chúng tôi trục trặc đáng kể. Tất cả chúng tôi đang chờ ngày ông ấy trở lại".
Theo các bác sĩ thì khả năng phải tới hết tháng 3 Tito mới có thể về Tây Ban Nha cầm quân trở lại, nhưng đấy có thể là lúc mà cuộc chơi của Barca ở Champions League đã kết thúc rồi. Có lẽ cảm nhận rõ tình thế này, Chủ tịch Barca cho biết: "Chức VĐQG Tây Ban Nha - chỉ cần thế thôi cũng là một kết quả coi được của Barca ở mùa giải năm nay"