Ông Loew nói rằng khi thông tin truyền về cho hay ĐT Hà Lan - một trong những đội bóng được đánh giá là mạnh nhất "bảng tử thần" thua ĐT Đan Mạch - một đội bóng được xem là yếu nhất bảng thì gần như toàn bộ các cầu thủ Đức đều không tin vào tai mình. Và sau khi thông tin được xác tín, thì cả đội đều tỏ ra sốc nặng.
Ông Loew cho biết: "Thất bại cay đắng của Hà Lan làm các cầu thủ của tôi nhận ra: Ở Euro năm nay, mọi bất ngờ, mọi sự cố đều có thể ập đến bất cứ lúc nào. Và thế là họ đã vào trận với Bồ Đào Nha với một sự căng cứng tâm lý không cần thiết".
Ông Loew cho biết chính vì sự căng cứng tâm lý ấy mà ĐT Đức đã chơi không nhuyễn, không hiệu quả như ông mong đợi, song dẫu sao chiến thắng 1-0 với cú đánh đầu duy nhất của Gomes ở phút 72 cũng là một khởi đầu "không đến nỗi nào".
Ông Loew kết luận: "Trận gặp Hà Lan sắp tới với chúng tôi có ý nghĩa quyết định. Theo tôi, vấn đề cần làm với cả Đức lẫn Hà Lan lúc này là tất cả các cầu thủ cần phải được… giải phóng cái đầu"