Cậu "quý tử" mê làm từ thiện và giải golf "Trái tim trao trái tim"

"Con chọn tên giải golf là "Trái tim trao trái tim" vì con muốn chuyển đến thông điệp cho tất cả mọi người rằng các trẻ em dù may mắn có cuộc sống đầy đủ hay số phận bất hạnh thì cũng đều là con người, đều xứng đáng được hưởng những niềm hạnh phúc. Giải đấu là tình cảm từ trái tim mà con và các bạn muốn gửi đến các bạn kém may mắn khác…", cậu bé Nguyễn Hùng Dũng hồn nhiên khoe với chúng tôi về giải golf do em khởi xướng.

Ngày 30/7, không khí sân golf Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh nhộn nhịp hơn thường lệ. Sự khác lạ không chỉ là ánh mắt hướng ánh mắt hạnh phúc, hồi hộp về những "vận động viên" nhỏ tuổi đang thi đấu mà là tại sân chơi của bộ môn thể thao quý tộc, vốn chỉ dành cho những người khá giả tập trung khá nhiều bóng dáng trẻ nhỏ đều khuyết tật về mặt cơ thể hoặc trí óc đến từ các trung tâm, địa chỉ nuôi dưỡng trẻ mồ côi của giải golf "Trái tim trao trái tim".

Có lẽ, đây cũng là lần đầu tiên, những cậu ấm cô chiêu của các gia đình khá giả cùng tập hợp, tham gia thi tài tại một giải golf đặc biệt với mục đích vận động, kêu gọi giúp trẻ bất hạnh, do Nguyễn Hùng Dũng, một cậu bé mới 10 tuổi, học sinh lớp 5s, trường ISHCMC, 28 Võ Trường Toản, quận 2 khởi xướng với chủ đề "Trái tim trao trái tim".

"Con chọn tên giải golf là "Trái tim trao trái tim" vì con muốn chuyển đến thông điệp cho tất cả mọi người rằng các trẻ em dù may mắn có cuộc sống đầy đủ hay số phận bất hạnh thì cũng đều là con người, đều xứng đáng được hưởng những niềm hạnh phúc. Giải đấu là tình cảm từ trái tim mà con và các bạn muốn gửi đến các bạn kém may mắn khác…", cậu bé Nguyễn Hùng Dũng hồn nhiên khoe với chúng tôi về giải golf do em khởi xướng. Dũng kể rằng đây là công trình do em khởi xướng cách đây đã hơn nửa năm, không ngờ được mẹ Ngọc Nga, mẹ nuôi Mai Lan nhiệt liệt hưởng ứng.

Mẹ nuôi Mai Lan công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam, còn mẹ Ngọc Nga là doanh nhân của một doanh nghiệp khá lớn, thường phối hợp làm công tác từ thiện. Một lần nghe hai mẹ bàn chuyện giúp đỡ trẻ em nghèo, Hùng Dũng tha thiết: Mẹ thật sướng, được đi giúp đỡ nhiều người. Mẹ Mai Lan ngạc nhiên hỏi Dũng vì sao nói thế, cậu cho biết rất thích đi làm từ thiện.

Mẹ Ngọc Nga kể rằng, không giống nhiều đứa trẻ khác, Dũng rất hay quan tâm đến những người nghèo, nhất là những cô cậu bé nghèo, lang thang, bán vé số. Ngày Dũng mới hơn 4 tuổi, trong những lần đi siêu thị, Dũng rất thích ba mẹ mua vé số giúp hoặc cho tiền mấy người lang thang, đặc biệt là những đứa trẻ. Cậu thắc mắc, sao ba mẹ không mang các bạn ấy về nuôi? Mẹ Ngọc Nga phải giải thích rằng trẻ em lang thang, nghèo khó rất nhiều, không thể cưu mang hết được. Nếu con muốn giúp người thì phải học thật giỏi, làm được nhiều tiền mới có dư để giúp người khác. Không ngờ câu nói ấy lại theo miết tâm trí cậu bé.

Giống như nhiều quý tử khác của các gia đình giàu có, ngay từ nhỏ, Dũng đã được gửi vào các trường học quốc tế. Tuy nhiên, hoạt động từ thiện do các thầy cô tổ chức, Hùng Dũng đặc biệt thích thú và tham gia tích cực. Dũng "khoe": Lần đầu, lớp tổ chức phong trào sinh hoạt ngoại khóa là làm bánh, bán lấy tiền quyên góp giúp đỡ trẻ nghèo, bánh của ai ngon, bán được nhiều tiền thì ủng hộ nhiều, ai thu ít thì ủng hội ít, cậu chàng không biết làm bánh bèn thuyết phục mẹ cho tiền mua bánh rồi vào trường bán. Niềm vui tăng dần theo những xâu tiền lẻ thu về song hạnh phúc nhất vẫn là lúc được tận tay trao món quà nhỏ cho các bạn ở các trung tâm mồ côi.

Ba mẹ đều là những doanh nhân thành đạt nên các chuyến đi trao quà từ thiện cũng nhiều. Có điều kiện là Hùng Dũng nì nèo đi theo để tận tay trao quà cho các bạn nhỏ. Dũng bảo rằng nhìn các bạn em rất thương vì khi trò chuyện, nhiều bạn nói bằng tuổi, có khi lớn tuổi hơn em mà nhỏ xíu. Mẹ bảo vì các bạn ấy con nhà nghèo, ít được chăm sóc đầy đủ. Dũng thương lắm. Cho đến ngày gặp mẹ Mai Lan, được mẹ Lan gợi ý: Sao con không tự làm việc gì để vận động làm từ thiện? Dũng băn khoăn: Ngoài việc học, con chỉ biết có mỗi sở trường chơi golf. Thì ra lúc nhỏ, Dũng theo ba đi chơi golf, được cho chơi thử rồi… mê luôn.

Mẹ Ngọc Nga xem lại nhật ký cảm xúc của Hùng Dũng sau chuyến đi thăm trẻ mồ côi ở chùa Kỳ Quang 2.
Mẹ Ngọc Nga xem lại nhật ký cảm xúc của Hùng Dũng sau chuyến đi thăm trẻ mồ côi ở chùa Kỳ Quang 2.

Năm 2010, Dũng đã vinh dự được đại diện trẻ em Việt Nam tham dự giải Golf Calllaway tại Mỹ. Tận dụng thế mạnh của mình, cậu mạnh dạn đề nghị tổ chức hẳn một giải golf để nhân dịp này tuyên truyền, kêu gọi mọi người ủng hộ trẻ mồ côi, khuyết tật. Không ngờ, ý tưởng được mẹ nuôi Mai Lan nhiệt tình hưởng ứng. Cả hai mẹ con hăm hở bắt tay thực hiện, từ vận động các bạn nhỏ tham gia thi đấu đến… vận động tài trợ. Tất nhiên, người hưởng ứng tài trợ đầu tiên là mẹ Ngọc Nga. Thông tin về giải đấu được phát đi, Dũng hồi hộp mong ngóng phản hồi. Cậu bảo rằng ban đầu lo lắm, chỉ sợ không ai tham gia.

Được hơn tháng thì nghe mẹ Nga thông báo đã có hơn 30 bạn đăng ký tham gia, cậu mừng rơn, khoe với bạn bè, nhân tiện "rủ rê" ủng hộ. Rất nhiều bạn bè Dũng đều có mẹ cha là doanh nhân hoặc gia đình có điều kiện kinh tế tốt, đều học trường quốc tế và ít nhiều biết chơi golf. Kết quả là đến trước thời gian chốt danh sách, Dũng được thông báo sẽ có đến 50 bạn tham gia. Cách thức, thể lệ thi đấu Dũng đã rành rẽ, cha mẹ còn thuê riêng thầy kèm cặp, giúp đỡ nên không khó để một giải golf ra đời. Nhưng Dũng bảo em rất yêu ba mẹ, và cô em gái nhỏ nên đề nghị tổ chức dưới hình thức sắp xếp hai cha con thành một cặp thi đấu. Nếu bạn nào không có ba chơi golf mới thi đấu đơn với một bạn khác.

Thêm một lần nữa, ý tưởng của Dũng được bạn bè và các thành viên của "ban tổ chức" hưởng ứng nhiệt tình. Nhiều bạn có tiền tiết kiệm do được lì xì, được ba mẹ thưởng… còn ủng hộ bằng cách đập ống heo gửi lên "ban tổ chức". Tất nhiên, ống heo của các cậu quý tử cũng khác trẻ em gia đình thường dân. Mẹ Ngọc Nga làm phép thống kê, kết quả cho thấy, số tiền được golt thủ nhí quyên góp lên đến chục triệu, hai chục triệu là thường…

Nhưng Dũng bảo em vui nhất vẫn là được đến trao quà cho các bạn mồ côi, khuyết tật. Suy nghĩ quà tặng của mình phải thật khác, Dũng quyết định không tặng quà bánh như người lớn mà tặng đồ chơi. Dũng hồn nhiên lý giải rằng trong các chuyến đi em đều thấy các bạn không hề có đồ chơi, nhất là các bạn bị bệnh, không di chuyển được, không có đồ chơi thì rất buồn. Dũng lại có nhiều đồ chơi, chơi rất vui nên các bạn được tặng sẽ vui hơn. Vậy là gom góp tất cả đồ chơi, đóng thùng rồi mang đến trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi chùa Kỳ Quang 2, TP Hồ Chí Minh.

Nhìn các bạn thích thú với từng món đồ, được sư trụ trì Thích Thiện Chiếu khen: Con là người đầu tiên tặng các đồ chơi như thế cho các bạn, Dũng mừng rơn.

Ngày hẹn gặp em, đã 7h tối nhưng mẹ Dũng bảo rằng em vừa mới kết thúc một chuyến đi từ thiện về. Trên chiếc bàn học nhỏ xinh, cuốn tập mở cùng những dòng chữ viết dở vẫn để nguyên. Dũng chạy ào lại khoe: Đó là cảm xúc của mình, con viết ngay khi vừa mới đi về, đi về là viết ngay cô ạ. Đọc những dòng nắn nót sau "khẩu hiệu": Trái tim trao trái tim, nghe Dũng "tuyên bố": Ba con dạy, muốn làm gì phải cố gắng làm cho được. Con thích chơi golf nên sẽ tập luyện chơi thật giỏi. Con muốn làm từ thiện nên sẽ cố gắng học, sau này trở thành doanh nhân giỏi, kiếm được nhiều tiền để giúp đỡ người nghèo, trẻ mồ côi, khuyết tật vì con thấy người bất hạnh còn nhiều lắm…, chúng tôi thầm cầu mong cho không chỉ riêng em rằng ước nguyện ấy sẽ thành sự thật

N.Nguyễn

Các tin khác

200 CBCS Cụm thi đua số 1 tham gia hiến máu tình nguyện

200 CBCS Cụm thi đua số 1 tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 23/4, Cụm thi đua số 1, Bộ Công an phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện 19-8 tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình, vì đồng đội thân yêu”.

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân

Về “phố núi” La Hai – nay là xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk trung tuần tháng Tư, chúng tôi ghi nhận nhiều câu chuyện xúc động, giàu nghĩa cử và đậm chất nhân văn của những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an ở vùng quê này.

Điểm tựa của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Điểm tựa của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Thời gian qua, mô hình dân vận khéo “Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng” do Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Gia Lai chủ trì thực hiện đang dần trở thành nhịp cầu kết nối lòng dân, góp phần tri ân những cống hiến của những người mẹ có chồng, con hy sinh cho bình yên của Tổ quốc.

Binh đoàn 12 phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026

Binh đoàn 12 phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026

“Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể, thiết thực, trực tiếp cứu người. Binh đoàn 12 phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026 với sự tham gia đông đảo của cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức quần chúng Binh đoàn.

Khởi công sửa chữa nhà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Khởi công sửa chữa nhà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 3/4, Khối thi đua số 13 của tỉnh Đồng Nai (gồm: Trường Cao đẳng  ANND I, đơn vị khối trưởng; Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ; Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy; Trại giam Xuân Lộc; Trại giam Tống Lê Chân; Trường Giáo dưỡng số 4; Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2; Phân hiệu miền Nam Trường Trung cấp kỹ thuật Tăng, thiết giáp và Trường Sĩ quan Lục quân 2) đã tổ chức Lễ khởi công sửa chữa nhà cho gia đình ông Phạm Văn Hoàng, thương binh, hộ nghèo ở phường Tam Phước.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu con gái của cán bộ Công an xã hy sinh

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu con gái của cán bộ Công an xã hy sinh

Ngày 3/4, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ký kết giao ước nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Lê Hải Yến (SN 2025, trú tại thôn Phú Ân Nam, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). Cháu Hải Yến là con gái của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm đã hy sinh trong khi thi hành công vụ.

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình thành viên Tổ bảo vệ ANTT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình thành viên Tổ bảo vệ ANTT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Chiều 2/4, Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã trao số tiền 20 triệu đồng cho con trai của ông Phạm Văn Mịch, hỗ trợ lo hậu sự, đồng thời động viên, an ủi, chia sẻ trước sự mất mát quá lớn của gia đình và ghi nhận những đóng góp của ông với tinh thần quyết liệt, sẵn sàng hỗ trợ lực lượng Công an đấu tranh, trấn áp tội phạm.

SeABank tổ chức giải Pickleball Championship 2026 gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo

SeABank tổ chức giải Pickleball Championship 2026 gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo

Nhân dịp kỷ niệm 32 năm thành lập, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) tổ chức Giải SeABank Pickleball Championship 2026 trong hai ngày 11–12/4/2026 tại Sân US Pickleball (70 An Dương, phường Hồng Hà, TP Hà Nội) với tổng giá trị giải thưởng hơn 200 triệu đồng. Đây vừa là sự kiện thể thao gắn kết cộng đồng, vừa là giải đấu mang ý nghĩa nhân văn khi các VĐV thi đấu đều chung tay đóng góp cho Quỹ khuyến học Ươm mầm ước mơ - SeADreams, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học trên cả nước hoặc vì môi trường xanh.

Không chỉ là một căn nhà…

Không chỉ là một căn nhà…

Trong quá trình triển khai, xây dựng 1.000 căn nhà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn, Công an TP Cần Thơ đã có những chỉ đạo sát thực tế, cách làm hay để giúp người dân có được căn nhà vững chắc, tiết kiệm chi phí, cùng với đó là những hỗ trợ để gia đình có điều kiện, lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

Chung tay xây dựng mái ấm nghĩa tình nơi địa đầu phía Nam Tổ quốc

Chung tay xây dựng mái ấm nghĩa tình nơi địa đầu phía Nam Tổ quốc

Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, khắc phục hậu quả do thiên tai, hạn hán, ngập mặn… đặc biệt, hưởng ứng chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND (12/7/1946 - 12/7/2026); 42 năm chiến thắng Kế hoạch phản gián CM12 (9/9/1984 - 9/9/2026) và thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”, Bộ Công an đã thống nhất hỗ trợ kinh phí xây dựng, cải tạo, sửa chữa Khu di tích Hòn Đá Bạc; xây dựng 500 căn nhà tặng gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh với số tiền trên 40 tỷ đồng (80 triệu đồng/căn) từ nguồn vốn xã hội hoá...

Hơn 200 cán bộ chiến sĩ Công an hiến máu vì nghĩa tình vì đồng đội thân yêu

Hơn 200 cán bộ chiến sĩ Công an hiến máu vì nghĩa tình vì đồng đội thân yêu

Ngày 13/3, tại TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an) đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu” - đợt 1 năm 2026 cho hơn 200 CBCS, y, bác sĩ đoàn viên, hội viên của bệnh viện, các cơ sở đoàn thuộc Bộ Công an trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Thêm nhiều hộ nghèo ở Quảng Trị được an cư từ chương trình xóa nhà tạm

Thêm nhiều hộ nghèo ở Quảng Trị được an cư từ chương trình xóa nhà tạm

Những ngày đầu năm mới, con đường dẫn vào thôn Tân Lợi, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị rộn ràng hơn bởi sự xuất hiện của nhiều ngôi nhà mới vừa hoàn thiện. Những mái tôn sáng lên dưới nắng, những bức tường còn thơm mùi vôi vữa. Ít ai biết rằng, chỉ cách đây không lâu, trên chính những khoảng đất ấy vẫn còn những căn nhà tạm bợ, dột nát – nơi nhiều gia đình nghèo phải chật vật chống chọi với mưa nắng suốt nhiều năm.

Mang ánh đèn chiếu sáng đường quê vùng đồng bào dân tộc Lạng Sơn

Mang ánh đèn chiếu sáng đường quê vùng đồng bào dân tộc Lạng Sơn

Với sự tận tâm, trách nhiệm của lực lượng Công an, mô hình công trình “Đường sáng an ninh” do Công an phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn và Công an phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội đã nhanh chóng hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, giúp người dân khối dân cư Sơn Hồng - địa bàn đồng bào dân tộc Nùng ở phường Kỳ Lừa đón một cái Tết an vui, ấm áp hơn.