Khách quan mà nói, thì ông Vital đã làm tất cả những gì có thể ở một đội bóng vừa ít tiền, vừa nghèo lực như ĐT.LA. Ông vá víu một tập thể được hình thành bởi những ngoại binh hết “đát” và những cầu thủ non tơ được đôn lên từ tuyến trẻ thành một đội bóng đoàn kết tại giải hạng Nhất năm ngoái (ông từng giúp ĐT.LA đá 11 trận liên tiếp bất bại, qua đó vô địch giải hạng Nhất một cách ấn tượng). Và sang đến sân chơi V.League năm nay, người ta thấy ông Vital gào thét đến khản cổ trong gần như tất cả các trận đấu, gào khi đứng trên đường piste và cả khi bị “đầy” lên khán đài sau án kỷ luật của BTC giải.
Hiểu được nhiệt huyết của ông, nên khi hay tin ông “ngã ngựa giữa đường”, nhiều cầu thủ ĐT.LA đã tỏ ra tiếc nuối. Nói như chính ôngCchủ tịch ĐT.LA Võ Thành Nhiệm (em trai ông Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng) thì ông Vital rõ ràng đã để lại những dấu ấn nhất định trong quãng thời gian hành nghề tại đây.
Nhưng vấn đề là so với mặt bằng chung V.League, thì lực của ĐT.LA năm nay quá yếu. Yếu tới độ trong hai cuộc chạm trán với Đồng Nai và Kiên Giang - hai đội bóng được cho là nằm trong nhóm “chống xuống hạng” với mình, ĐT.LA đều thua lấm lem trắng bụng. Đã thế, có những nguồn tin rò rỉ cho hay các cầu thủ đang bị chậm tiền thưởng, và ở một nền bóng đá mà “ám ảnh tiền bạc” luôn là một ám ảnh tất yếu, ám ảnh vĩ đại với gần như tất cả những ai theo nghề “quần đùi áo số” thì chuyện “chậm tiền” khiến cho những đôi chân, những cái đầu “chậm tiến” ra sao là điều khỏi nói ai cũng hiểu.
Dĩ nhiên là lãnh đạo ĐT.LA cũng thấy, nhưng hình như trong bối cảnh kinh tế khó khăn, chưa thể tức thời giải quyết những đòi hỏi tế nhị của các cầu thủ thì biện pháp cứu rỗi dễ thực hiện nhất là… thay ghế HLV. Và thế là ông Vital phải ra đi, để rồi một người cũ, rất cũ – HLV Marcelo Zuleta, người Argentina sẽ cầm quân trở lại.
Ông Zuleta lần đầu đến ĐT.LA vào năm 2001, và đã từng giúp ĐT.LA vô địch BTV Cup – giải đấu tập huấn trước thềm mùa giải 2001, nhưng sau đó lại nhanh chóng ra đi vì mâu thuẫn với lãnh đạo đội trong việc tuyển chọn ngoại binh. Theo mô tả của những người đã làm việc với Zuleta thì ông là một nhà cầm quân giàu cá tính, và rất giỏi trong việc liệu cơm gắp mắm.
Thế nên ở bối cảnh khó khăn hiện thời, cái bối cảnh mà ĐT.LA đá 8 trận thì thua tới 5 trận, đang xếp áp chót bảng xếp hạng, và chỉ hơn đội bét bảng Kiên Giang 2 điểm thì ai cũng hy vọng sự xuất hiện của ông Zuleta sẽ tạo nên luồng gió mới. Nó cũng giống như cái mới của một Bình Dương đá 5 trận không thắng dưới trướng thầy Hàn Quốc, nhưng sau khi thay thầy Hàn Quốc bằng thầy nội Lê Thuỵ Hải thì đã lập tức có những điểm số đầu tiên, và từ chỗ đứng bét bảng giờ đang mon men leo lên đoạn giữa.
Hẳn nhiên sẽ là quá khập khiễng nếu so sánh Bình Dương với ĐT. LA. Bởi cái chết của Bình Dương sau mạch 5 trận liền không thắng là cái chết của một đội bóng có nhiều ngôi sao nhưng không có tiếng nói chung giữa các sao, còn cái chết của ĐT.LA sau mạch trận vừa rồi lại là cái chết của một đội bóng mà có tìm mỏi con mắt cũng không tìm được một cầu thủ… đáng mặt anh hào.
Quá khó cho tân thuyền trưởng Zuleta. Và vì thế đừng quá bất ngờ nếu sau vài vòng đấu dưới trào Zuleta, khi ĐT.LA không khá hơn là mấy thì người ta sẽ lại thay Zuleta này bằng ông X, ông Y nào khác…
Kể từ sau thời thịnh trị của ông Calisto, ĐT.LA từ lâu đã trở thành cái lò “xay” tướng rồi mà!
| Lo tương lai! Không chỉ lo cho hiện tại, nhiều fan hâm mộ ĐT.LA đang lo cho tương lai đội nhà khi xuất hiện thông tin sau mùa giải năm nay đội bóng sẽ được trả về Sở VH-TT&DL Long An. Nếu quả thật Đồng Tâm trả đội bóng cho Sở, đồng nghĩa với nguồn tiền đầu tư cho đội giảm đi trông thấy, không loại trừ khả năng bóng đá Long An sẽ trở lại với thời kỳ “tiền doanh nghiệp” trước đây. Thực tiễn bóng đá Việt Nam 10 năm qua cho thấy, ngoại trừ hiếm hoi những đội bóng có truyền thống và có một nền tảng đào tạo cầu thủ căn cơ, bài bản (điển hình như Sông Lam Nghệ An), gần như tất cả các đội chuyên nghiệp còn lại đều thở nhờ túi tiền doanh nghiệp. Thế nên cứ mỗi khi phong thanh chuyện đội bóng sẽ bị doanh nghiệp bỏ rơi là rất nhiều cầu thủ, HLV của đội bóng đó lại cùng nhau… phát sốt! (Ngọc Anh) |